"Nghẹt thở" trước giờ khai mạc Festival, chuyện bây giờ mới kể

Thứ năm, 24/04/2014 11:57

(Cadn.com.vn) - Festival Huế 2014 đã kết thúc thành công. Để bảo vệ thành công tuyệt đối cho một lễ hội mang tầm quốc tế phải kể đến sự đóng góp rất lớn của lực lượng CA TT-Huế nói chung và lực lượng an ninh nói riêng… Câu chuyện sau đây, chúng tôi được nghe kể từ các CBCS của Đội chống khủng bố-Phòng Bảo vệ chính trị CA tỉnh TT-Huế về những giây phút "nghẹt thở" trước giờ diễn ra lễ khai mạc Festival quốc tế Huế 2014 (tối 12-4).

Sáng 12-4, em Nguyễn Trần Linh Nguyên (20 tuổi, sinh viên Khoa Sinh học, Trường ĐHKH Huế) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0982572… với nội dung: "Em chở thuốc nổ gần đến nơi rồi, anh cho người nhận giúp em". Lúc đó, điện thoại của Nguyên đã hỏng, chỉ nghe được đầu dây bên kia chứ trả lời không được. Vì thế số máy bên kia nhắn lại với nội dung như đã gọi. Lúc này, nữ sinh viên hoảng hốt vì không hề mua thuốc nổ.

Ngay sau đó, Nguyên bàn với người bạn Nguyễn Thị Kim Thi đến CAP An Cựu (TP Huế) trình báo vụ việc. Ngay lập tức, hàng trăm CBCS CA nhanh chóng vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ số điện thoại 0919013…, tiếp tục nhắn vào máy Nguyên: "Đã nhập thuốc nổ lên xe rồi. Anh có phải là anh K., thủ kho bê-tông thương phẩm không?".

Cơ quan CA nhận định sự việc xảy ra cận kề lễ khai mạc Festival Huế 2014 nên sẽ ảnh hưởng đến tình hình ANCT, TTATXH. Cùng lúc đó, xác định cuộc gọi từ người giao thuốc nổ, CA xác định người vận chuyển thuốc nổ đang di chuyển trên QL1A theo hướng Bắc - Nam, đã đi đến tỉnh Thanh Hóa. Vì thế, cơ quan CA không loại trừ có khả năng khủng bố, bạo loạn.

Với vai trò Trưởng Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế và Môi trường của BTC Festival Huế 2014, Đại tá Lê Quốc Hùng, Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế yêu cầu 2 tổ công tác đặc biệt lập tức chốt chặn trên tuyến QL1A.

Nhiều phòng, ban được lệnh trong tư thế sẵn sàng tác chiến, trong đó Phòng PA61 là chủ chốt. Đơn vị này nhanh chóng liên hệ với lãnh đạo CA tỉnh Ninh Bình đề nghị phối hợp sau khi xác định được nơi xuất phát, đơn vị của người chở thuốc nổ.

Sinh viên Nguyễn Trần Linh Nguyên (trái) cùng bạn Nguyễn Thị Kim Thi khi nhận được tin nhắn nhận thuốc nổ đã đến trình báo cơ quan CA.

Trong ngày 12-4, Thượng tá Nguyễn Thanh Thỏa - Đội trưởng Đội chống khủng bố cùng Đại úy Nguyễn Quang Vinh tức tốc lên đường ra Ninh Bình. Được sự phối hợp, giúp đỡ của cán bộ Phòng PA61 CA tỉnh Ninh Bình và CAP Nam Sơn (thị xã Tam Điệp), Tổ công tác xác định nguồn thuốc nổ xuất phát từ Công ty H.C. có trụ sở tại P. Nam Sơn.

Qua xác minh được biết Cty này hoạt động tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đối với số hàng 992kg thuốc nổ mà em Nguyên nhận được tin nhắn yêu cầu nhận, Cty H.C có đầy đủ giấy tờ hợp pháp: nhật ký, hóa đơn, biên bản giao nhận vật liệu nổ giữa người bán và người mua, có giấy phép vận chuyển do Phòng CSQLHC về TTXH CA tỉnh Ninh Bình cấp.

Ngay sau đó, cơ quan CA khẩn trương làm rõ 2 người nhắn tin nhầm là anh Nguyễn Văn Ch. (1984) và Dương Phú Th. (1974, đều trú Ninh Bình), là người áp tải thuốc nổ và lái xe của Cty H.C. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Thỏa, nguyên nhân của vụ việc do anh Ch., anh Th. đã gọi nhầm vào điện thoại chị Nguyên nhưng điện thoại của chị Nguyên bị hỏng, không nghe được nên các anh tiếp tục nhắn nhầm.

Thượng tá Thỏa cho biết, sau khi điều tra, tìm hiểu, cơ quan CA xác định anh Nguyễn Văn Ch. và Dương Phú Th. không vi phạm, không có dấu hiệu hình sự. Dẫu vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đây là bài học quý giá cho lực lượng CA, bởi vì dù bất cứ tiếp nhận thông tin nào, tình huống nào cũng cần chủ động vào cuộc phòng ngừa, xác minh làm rõ để có biện pháp xử lý kịp thời.

Qua vụ việc này, người đáng được khen là nữ sinh viên Nguyễn Trần Linh Nguyên về thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiện, Nguyên đang được Ban giám đốc CA tỉnh TT-Huế xem xét để khen thưởng.

H. Lan