Nghi "bị cắm sừng" là... chém(!)

Thứ sáu, 20/02/2009 00:00

(Cadn.com.vn) – 20 giờ ngày 8-2, nghe tiếng kêu cứu của anh Nguyễn Tiếp (1971, trú Diêu Phong, Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng), người dân địa phương vội chạy đến thì phát hiện anh Tiếp bị nhiều vết chém liền đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định thương tích tạm thời, anh Tiếp bị thương tật tỷ lệ 18%. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người gây án là Trương Văn Hưng (1978, trú cùng thôn) đã mang theo con dao gây án đến CA địa phương đầu thú và khai báo vụ việc.

Hưng và anh Tiếp vốn là hàng xóm tốt với nhau, Hưng nhỏ tuổi hơn nhưng đã lập gia đình, còn anh Tiếp chưa màng đến chuyện đó. Họ đều là những cán bộ do dân cử, anh Tiếp là phó thôn, còn Hưng là cán bộ xã. Tình láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau giữa hai bên trước nay vẫn trọn vẹn, tưởng sẽ mãi tốt đẹp, nhưng thời gian gần đây, nghe dư luận xì xào việc vợ mình có quan hệ tình cảm với anh Tiếp nên Hưng tỏ ra ấm ức lắm. Để làm rõ mọi chuyện, Hưng nhiều lần gặng hỏi, nhưng vợ của anh luôn khẳng định rằng “thiên hạ độc ác đặt điều chứ giữa hai người không có gì”. Mặc dù vậy, Hưng vẫn hậm hực trong lòng và cho rằng vợ không thật lòng.

Công bố lệnh bắt tạm giam Hưng trước sự chứng kiến của người thân. 

19 giờ 30 cùng ngày, sau khi nhậu cùng bạn bè về, Hưng kiểm tra ĐTDĐ để ở nhà thì phát hiện tin nhắn “hẹn hò” từ máy của mình gửi đi. Thế thì thiên hạ đâu có đồn thổi, không có lửa thì làm sao có khói! Hưng liền buộc vợ liên lạc với số điện thoại nhận tin nhưng không có tín hiệu đáp lại. Khi thấy vợ rời khỏi nhà, máu ghen trong người Hưng càng sôi lên, bởi anh ta nghĩ rằng vợ qua nhà anh Tiếp tường thuật vụ việc nên Hưng lận con dao theo sau. Đang nằm xem tivi trên giường xếp, thấy Hưng bước vào, anh Tiếp liền hỏi: “Mi đi đâu đó?”. Hưng hằn học: “Anh em gì với ông mà hỏi”. Nói rồi Hưng cầm dao xông đến chém anh Tiếp nhiều nhát...

Trong bản tường thuật vụ việc với cơ quan chức năng, Hưng thừa nhận, mặc dù chỉ là sự nghi ngờ, nhưng do tính nóng nảy, thiếu suy nghĩ nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngày 13-2, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang thực hiện lệnh bắt tạm giam Hưng về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, H. Hòa Vang cũng đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã của Hưng để phục vụ công tác điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng, đồng thời ổn định tình hình dư luận địa phương.

Nhìn dáng Hưng cúi mặt, thất thểu theo chân lực lượng làm nhiệm vụ về trại tạm giam, nhiều đồng nghiệp ở xã vừa thương, vừa trách Hưng. Với vị trí công tác hiện nay, lẽ ra Hưng hiểu rõ hơn ai hết về các hành vi vi phạm pháp luật, nhưng chỉ vì thiếu kiềm chế mà Hưng đã đánh mất tương lai sự nghiệp của mình. Cái giá mà Hưng phải trả cho những suy nghĩ nông cạn của mình thật quá đắt.

Bài, ảnh: An Dương