Nghi bị “cắm sừng”, nữ giảng viên đại học đốt chết chồng

Thứ năm, 10/08/2023 07:36
Ngày 9-8, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Ngọc Vân (1982, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.
Ngày 9-8, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Ngọc Vân (1982, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.
Ngày 9-8, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Ngọc Vân (1982, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Lê Thị Ngọc Vân (giảng viên một trường đại học tại Đà Nẵng) và anh Lê Ngọc Tuấn (1980) là vợ chồng. Từ năm 2012 đến nay, Vân và anh Tuấn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến tháng 1-2023, anh Tuấn có ý định ly hôn nên Vân bắt đầu mang quần áo của 2 con và các giấy tờ quan trọng của gia đình sang nhà em ruột để gửi.

Lúc 9 giờ 50 ngày 30-1, Vân điều khiển ô-tô từ nhà đến Cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Thánh Tông (P. Nại Hiên Đông) mua 100 ngàn đồng, khoảng hơn 4 lít xăng) đổ vào can nhựa loại 5 lít do Vân mang theo. Sau đó, Vân mang can nhựa chứa xăng đem về nhà. Khoảng 12 giờ 23 cùng ngày, anh Tuấn đi làm về cùng Vân ăn cơm.

Sau bữa cơm trưa, Vân khóa cửa sắt bên ngoài, chốt khóa cửa chính rồi cùng anh Tuấn vào phòng ngủ thì cả hai cãi nhau về việc tranh chấp quản lý, phân chia tài sản. Vân nghi ngờ anh Tuấn có quan hệ tình cảm với người khác. Trong lúc cãi nhau, Vân ra phòng bếp lấy can nhựa đựng xăng mua từ trước, mở nắp can xăng mang vào phòng ngủ đe dọa anh Tuấn và đổ xăng xuống sàn nhà. Tiếp đó, Vân lấy bật lửa đi đến đứng trước cửa phòng ngủ anh Tuấn và bấm bật lửa làm xăng dưới sàn nhà bốc cháy. Do Vân đứng bên ngoài, mặt đối diện với cửa phòng nên khi xăng cháy chỉ làm Vân bị bỏng nhẹ vùng mặt phải, bỏng 2 cẳng bàn chân, cháy phần trước của áo khoác đang mặc.

Ngay lập tức Vân đóng cửa phòng ngủ anh Tuấn lại rồi chạy vào phòng ngủ thứ hai trong nhà đóng cửa. Lúc này anh Tuấn đang ở bên trong không thể chạy ra ngoài nên bị xăng đốt cháy. Do xăng cháy trong phòng kín nên tạo áp suất lớn đẩy ô cửa kính phía trên cửa phòng anh Tuấn bị bung ra phía ngoài, làm cửa kính trong phòng vệ sinh, cửa kính tại phòng khách bị vỡ gây tiếng nổ lớn, kính lan can rơi xuống mái tôn tầng 1 chung cư.

Lúc này khói bốc ra lan can nên nhiều người dân sinh sống tại chung cư nghi cháy do chập điện nên cắt điện toàn bộ khu A1, dùng dụng cụ cạy phá khóa cửa phòng của vợ chồng Vân nhưng không được.

Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, Vân mới ra mở khóa cửa để hàng xóm vào bên trong chữa cháy, còn Vân đi bộ xuống tầng dưới nhờ người chở đến Công an phường Nại Hiên Đông để trình báo sự việc nhà bị cháy. Trong lúc vào phòng dập lửa, người dân mới phát hiện anh Tuấn đã tử vong.

Tại tòa, Vân quanh co chối tội. Vân khai, không có mục đích giết chồng, số xăng mua về là để đổ vào xe máy. Lý do bị cáo đổ xăng, châm lửa là vì lúc cãi nhau, chồng dọa sẽ đốt hết tất cả nên giận quá bị cáo mới thực hiện hành vi này. Vân cho rằng, việc vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn cãi vã là vì chồng bị cáo có nhân tình, thậm chí chồng từng công khai tin nhắn của mình với người phụ nữ khác, rồi nhiều lần thách thức, đe dọa bị cáo.

Mặc dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, nhiều lời khai của bị cáo nhằm mục đích chối tội nhưng không có cơ sở, “chết không đối chứng”. Căn cứ vào tài liệu hồ sơ, lời khai người làm chứng… Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Ngọc Vân mức án chung thân về tội: “Giết người”.

THANH HOA