Nghị lực phi thường của cô gái bại liệt

Thứ tư, 16/09/2015 10:49

(Cadn.com.vn) - Ông Vương Công Mai (1950), trú Bình Tịnh, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam làm nghề biển, sinh được 6 người con. Dù khó khăn nhưng vợ chồng ông vẫn cố gắng nuôi dạy con cái thành người. Khi 5 anh, chị đều tốt nghiệp các trường tại Đà Nẵng, TPHCM và đã có việc làm ổn định thì cô con gái út Vương Thị Dung (1991) phải chịu nhiều thiệt thòi vì di chứng của căn bệnh viêm tủy cắt ngang.

Ông Mai kể: từ lớp 1 đến lớp 10, Dung đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, vào đội tuyển học sinh giỏi văn huyện Thăng Bình. Khi đang học lớp 11, sức khỏe của em vẫn bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Bất ngờ, một đêm giữa tháng 3-2007 khi vừa ngủ dậy Dung cảm giác tứ chi không cử động được. Gia đình vội vàng đưa em đến Bệnh viện đa khoa Tam Kỳ điều trị. Sau nửa tháng làm các xét nghiệm và điều trị nhưng các bác sỹ vẫn không phát hiện ra bệnh nên làm thủ tục chuyển em ra Bệnh viện T.Ư Huế. Tại đây, các bác sỹ phát hiện Dung mắc bệnh viêm tủy cắt ngang. Với sự tận tình của các thầy thuốc, hơn 3 tháng điều trị, bệnh đã được khống chế nhưng chân tay không phục hồi được. Gia đình tiếp tục đưa Dung vào Bình Thuận châm cứu, mong có phép mầu nào đó cho em. 2 tháng sau, tay phải Dung chỉ có thể làm được một số việc nhẹ nhàng, còn tay trái rất yếu, đôi chân bị liệt hoàn toàn...

Nụ cười không bao giờ tắt trên môi của cô bé bị bại liệt Vương Thị Dung.

Nằm liệt trên giường, ước mơ vào đại học của Dung khép lại. Thế nhưng, với quyết tâm không đầu hàng số phận, Dung nhờ anh chị mua sách vở môn tiếng Anh, Toán, Văn... để em tự học. Ngoài những giờ tự học, em còn nhận dạy kèm cho những học sinh có điều kiện khó khăn trong thôn. Tiếng lành đồn xa nên lớp học do cô giáo bị bại liệt tại thôn Bình Tịnh ngày một đông, với số lượng gần 50 em từ lớp 4 đến lớp 9. Mặc dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, cuộc sống của Dung chủ yếu dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi của Nhà nước song em chỉ thu học phí đối với những con nhà khá giả. Nhiều lúc, em còn tiết kiệm tiền học phí để mua sách, vở tặng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có cha bị mất tích trong cơn bão Chanchu năm 2006.

Trước nghị lực vươn lên không mệt mỏi của cô gái bại liệt Vương Thị Dung, một nhà hảo tâm đã tặng em chiếc máy tính xách tay. Và, chiếc máy tính như một "cánh cửa" giúp em vươn ra thế giới bên ngoài. Ngoài việc học tập, trau dồi kiến thức phục vụ cho việc dạy học, em còn tham gia viết bài gửi cho các báo Hoa Học trò, Mực Tím... và thông qua các trang mạng xã hội Vương Thị Dung đã kết bạn với nhiều người ở khắp nơi. Em là thành viên chính thức của nhóm "Hướng về quê hương người con Bình Minh". Trò chuyện cùng chúng tôi, Dung "khoe": Vừa qua, nhóm "Hướng về quê hương người con Bình Minh" của mình đã giúp cho một gia đình có tàu đánh cá bị cháy 10 triệu đồng, giúp con anh Nguyễn Văn Hoành tại xã Bình Minh bị bệnh viêm cơ hoành số tiền 4 triệu đồng, giúp mẹ con chị Trần Thị An 2,5 triệu đồng và sắp đến sẽ tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo trong thôn Bình Tịnh...

Trong số những học sinh được Dung kèm cặp đã có nhiều bạn đỗ vào các trường đại học, như: Hồ Thị Tường Viên (Đại học Khoa học Huế), Trần Thị Kiều (Đại học sư phạm Quảng Nam)... Khi được hỏi về những dự tính cũng như mong ước gì trong tương lai, với nụ cười dường như chẳng bao giờ tắt trên môi, Dung vô tư trả lời: "Em chẳng biết muốn nhận gì cho riêng bản thân mình. Chỉ mong sao có sức khỏe để giúp các bạn nhỏ được học tập tốt hơn".

M.T