Nghiện ma túy, người đàn bà U70 nhiều lần “quăng mình” vào tù

Thứ năm, 19/10/2023 07:39
Gần 67 tuổi nhưng hết 1/3 quãng đời của người đàn bà ấy trải qua trong tù với 3 bản án lần lượt là 8 năm, 5 năm và 9 năm tù đều về tội danh liên quan đến ma túy. Và nay, người đàn bà ấy lại đối mặt bản án thứ 4 cũng liên quan đến ma túy với mức án gấp đôi, gấp tư những bản án từng bị tuyên trước đó.
Bị cáo Nguyễn Thị Phương khai nhận tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Thị Phương khai nhận tại tòa.

Ngày 17-10, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương (1956, trú bản Đô, xã Châu Kim, H. Quế Phong, Nghệ An) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung vụ án, đầu tháng 4-2023, Nguyễn Thị Phương gặp một người đàn ông dân tộc Mông không rõ lai lịch và cho biết là có ma túy bán. Ngày 13-5, Phương liên lạc qua điện thoại với người đàn ông này để đặt mua ma túy. Chiều cùng ngày, Phương thuê xe ôm đến điểm hẹn để mua 7 gói ma túy (tổng khối lượng hơn 116g) với giá 3,5 triệu đồng. Phương trả trước 1 triệu đồng, số còn lại sẽ trả sau khi bán được ma túy. Về đến nhà, Phương mở ra lấy 1 gói ma túy hồng phiến cất dưới chiếu giường ngủ để sử dụng và bán lẻ, 6 gói còn lại Phương đưa ra bờ ruộng gần nhà cất giấu.

Chiều 14-5, Phương được một người đàn ông không rõ lai lịch liên lạc, đặt mua 5 gói ma túy với giá 5 triệu đồng, Phương đồng ý. Người đàn bà này đồng ý nên đón xe khách xuống xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu để bán ma túy. Trưa 15-5, khi Phương đang cầm theo ma túy đứng trước cổng Trường Mầm non xã Diễn Thịnh (H. Diễn Châu) đợi khách đến nhận “hàng” thì bị Công an bắt giữ cùng tang vật là 5 gói ma túy. Khám xét người và nơi ở của Phương, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ thêm 2 gói ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Phương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phương cho biết, bản thân có 4 người con, hiện các con đã lớn, lập gia đình và ra ở riêng. “Chồng bị cáo đã mất nên bị cáo sống một mình. Bị cáo làm nghề mua bán sắt vụn để mưu sinh. Bình thường bị cáo bị bệnh tiểu đường và hay bị đau xương khớp nên thỉnh thoảng có đi mua ma túy về chữa bệnh. Số tiền mua ma túy cũng là tiền bị cáo lấy từ việc bán sắt vụn”, bị cáo Nguyễn Thị Phương lý giải khi được tòa xét hỏi.

Ngoài ra, bị cáo cũng trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bệnh tật, chồng đã mất để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Khi được vị đại diện VKS đề nghị mức án 20 năm tù, bị cáo Phương đưa hai tay chắp vào nhau xoa xoa rồi thốt lên “20 năm đắt quá, bị cáo xin tòa xử cho án nhẹ hơn”.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm minh mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về việc làm của mình. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân xấu, thuộc trường hợp tái phạm nhiều lần. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương 20 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nhận mức án cao nhất từ trước đến nay, cụ bà U70 lững thững bước ra chiếc xe chở phạm nhân trở về trại giam. Lẽ ra ở độ tuổi này, Phương phải là tấm gương để con cháu soi vào nhưng người mẹ, người bà ấy đã không làm được.

DƯƠNG HÓA