Ngôi nhà Tuổi thơ của trẻ em khó khăn

Thứ hai, 19/12/2022 14:39
Thực hiện từ năm 2010, Dự án “Hỗ trợ trẻ em khó khăn” do Tổ chức Orphan Voice (Hoa Kỳ) tài trợ hiện đang nuôi dưỡng 61 trẻ em ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Mỗi em mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung cảm nhận được đổi đời trong sự cưu mang đùm bọc của những tấm lòng nhân ái.
Trẻ em vui chơi trong Ngôi nhà Tuổi thơ P.An Hải Đông.
Bảo mẫu cho trẻ ăn tại Ngôi nhà Tuổi thơ phường An Hải Đông năm 2022.

Các em được ở trong 3 Ngôi nhà Tuổi thơ trên địa bàn Q.Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Tại các nơi này, các em sống trong quang cảnh yên ả, xanh tươi và ấm áp tình yêu thương. Ngoài giờ học, các em được rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí với nhiều trò chơi bổ ích. Các cán bộ, bảo mẫu và nhân viên luôn gần gũi, thân mật, coi các em như con ruột của mình.

Đến Ngôi nhà Tuổi thơ ở P.An Hải Đông (Sơn Trà), chúng tôi chứng kiến không khí nhộn nhịp của các hoạt động học tập, rèn luyện và vui chơi. Em Nguyễn Thị Như Ý, quê Duy Nghĩa, Duy Xuyên (Quảng Nam), mồ côi cha, mẹ buôn gánh bán mẹt, thu nhập rất thấp lại thường xuyên đau ốm. Như Ý được nhận vào Ngôi nhà Tuổi thơ này từ năm 2010, khi em mới học lớp 2. Giờ Ý đã là sinh viên Trường Đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Đà Nẵng, năm học nào cũng đạt học lực khá, giỏi. “Hằng ngày, các bảo mẫu và nhân viên chăm lo cho chúng em rất chu đáo, từ chất lượng bữa ăn, điều kiện học tập đến việc động viên, chia sẻ những nỗi niềm sâu kín. Em nguyện cố gắng học giỏi, tốt nghiệp ĐH để dễ xin được việc làm, tạo được cuộc sống ổn định, xứng đáng với những tấm lòng nhân ái”- Như Ý xúc động bày tỏ.

Phòng học dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Ngôi nhà Tuổi thơ P.An Hải Đông.

Tương tự, em Nguyễn Thị Như Minh, trú P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng), cha mẹ bị bệnh thần kinh bỏ nhà đi, từ bé em ở với ông nội và được đón vào Ngôi nhà Tuổi thơ từ khi mới học tiểu học. Sau khi tốt nghiệp THPT, em được học chương trình trung cấp nghề, chuyên về kỹ thuật làm bánh và đã xin được việc làm tại Fer baker (P.Chính Gián, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) với thu nhập ổn định. Như Minh bộc bạch: “Ngôi nhà Tuổi thơ đã cưu mang, đùm bọc, nuôi dưỡng em hơn 10 năm, hết học chữ đến học nghề, nhờ đó em mới có được cuộc sống hôm nay”…

Những năm qua, từ các Ngôi nhà Tuổi thơ đã có nhiều em học tập đạt kết quả xuất sắc, tiêu biểu như em Trương Mến, quê xã Đại Cường (Đại Lộc, Quảng Nam). Hồi mới vào đây (năm 2017), Mến học lớp 8 với học lực khá, đã nỗ lực phấn đấu nâng cao kết quả học tập, năm lớp 9 đạt giải nhì tại kỳ thi học sinh giỏi (HSG) môn Lịch sử lớp 9 cấp TP. Lên lớp 12 em cũng nằm trong đội tuyển HSG môn Lịch sử của Trường THPT Ngô Quyền. Hiện em đã là SV Trường ĐH Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng. Một trường hợp khác, em Trần Lê Quang Triều (P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ), cha mẹ đều bị bệnh hiểm nghèo, nhiều năm nay em được nuôi dưỡng tại Ngôi nhà Tuổi thơ, năm nào cũng đạt HSG toàn diện, nổi bật về khả năng sử dụng vi tính. “Em có nguyện vọng thi vào Trường ĐH Công nghệ Thông tin nhằm phát huy được năng khiếu của mình, ra trường dễ có cơ hội tìm được việc làm”- Quang Triều chia sẻ…

Trẻ em vui chơi trong Ngôi nhà Tuổi thơ P.An Hải Đông.

Ngoài giờ học, Dự án còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho các em, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thương yêu giữa các em như trong một gia đình. Cuối mỗi năm học, Dự án tổ chức tổng kết, tuyên dương, khen thưởng các em có nhiều thành tích về học tập và phấn đấu. Trưởng Đại diện Tổ chức Orphan Voice Bùi Văn Đức cho biết: “Dự án nuôi dưỡng, chu cấp cho các em học hết đại học, hỗ trợ kinh phí cho các em học nghề, tạo điều kiện cho em có việc làm trước khi ra khỏi chương trình. Đặc biệt, mỗi dịp tết cổ truyền, Dự án chăm lo chu đáo cho các em vui đón xuân mới, cả về vật chất và tinh thần”.

Từ các Ngôi nhà Tuổi thơ đầy ắp tính nhân văn này đã có một số em trưởng thành, có cuộc sống ổn định, thường xuyên trở về thăm lại nơi đã cưu mang đùm bọc mình với lòng biết ơn sâu sắc. Trong số đó có chị Lê Thị Thi (quê Duy Xuyên, Quảng Nam), sau nhiều năm được nuôi dưỡng tại Ngôi nhà Tuổi thơ P.An Hải Đông, bây giờ làm việc ở khách sạn Alacarte (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), trải lòng: “Nhờ được Dự án “Hỗ trợ trẻ em khó khăn” nuôi dưỡng, chu cấp chi phí học văn hóa và học nghiệp vụ, mình mới được khách sạn tuyển dụng với mức lương khá. Mình không bao giờ quên những năm tháng đầy ân tình tại Ngôi nhà tuổi thơ thân yêu”.

Lê Văn Thơm