Ngời sáng nghĩa tình đồng đội

Thứ tư, 21/07/2021 16:07

Cựu chiến binh (CCB) Trần Ngọc Doanh ở P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã 72 tuổi vẫn miệt mài đi tìm hài cốt đồng đội tại những chiến trường xưa, cả trên đất bạn Lào và Campuchia.

CCB Trần Ngọc Doanh (người đeo kính) khiêng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi (quê xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) lên xe để đưa về quê cải táng năm 2019.

Ông Doanh quê tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ năm 1968 trong phong trào xếp bút nghiên tòng quân cứu nước. Hồi ấy, ông Doanh chiến đấu trên địa bàn Khu 5, lập nhiều chiến công, được kết nạp Đảng tại mặt trận. Sau Mùa xuân Đại Thắng 1975, ông chuyển sang làm việc trong ngành giao thông vận tải, có nhiều sáng kiến nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác. Từ lúc còn đương chức cho đến khi nghỉ hưu (năm 2005), ông Doanh luôn nhớ về những đồng đội đã hy sinh. Ông cho rằng, ngày nay mình được sống trong cảnh đất nước hòa bình nhưng nhiều đồng đội vẫn còn nằm đâu đó nơi rừng sâu núi thẳm và bao gia đình liệt sĩ vẫn đang mòn mỏi ngóng trông. “Bây giờ, mình còn khỏe, còn đi được, nhưng chắc chắn sẽ ngày càng yếu dần và đến khi yếu rồi thì làm sao đi tìm anh em đồng đội?”, ông Doanh bùi ngùi. Suy nghĩ ấy thôi thúc ông thực hiện những chuyến đi trở lại các chiến trường xưa để tìm hài cốt đồng đội.

Vượt qua bao đèo cao dốc đứng, đến đâu, ông Doanh cũng nỗ lực hỏi tìm, xác định những lối mòn, địa danh, vật chuẩn, nơi đồng đội đã hy sinh. Người CCB nặng lòng với đồng đội đã trở lại những mặt trận năm xưa như Ratanakiri (Campuchia), Attapeu (Lào), các tỉnh Quảng Nam, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế và nhiều địa phương khác. Mỗi khi tìm được hài cốt đồng đội, ông cẩn thận đánh dấu, xác định vị trí, rồi báo tin với cơ quan chức năng và tìm mọi cách thông tin cho gia đình. Trên hành trình đó, ông Doanh đã tìm được 21 hài cốt liệt sĩ trong những cánh rừng già tại Campuchia và Lào, kịp thời báo cáo và hỗ trợ cơ quan chức năng đưa về cải táng tại các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Tây Ninh và tỉnh Kon Tum. 

Gần đây nhất, tháng 6-2021, ông Doanh tìm được hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Văn Cán - chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công nước 471 (Quân khu 5), hy sinh tại huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) và đã báo tin cho cơ quan chức năng cùng thân nhân liệt sĩ. Gia đình Liệt sĩ Nguyễn Văn Cán ở xã Nhân Sơn (Đô Lương, Nghệ An) vui mừng khôn xiết, cho biết hết dịch COVID-19 sẽ đưa anh Cán về yên nghỉ tại quê nhà. Ông Doanh cũng vừa tìm được 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Điện Dương (Điện Bàn, Quảng Nam) và nhiệt tình trợ giúp đưa 2 liệt sĩ quê ở tỉnh Hải Dương về quê cải táng theo nguyện vọng của gia đình. 

Người CCB già nhớ mãi chuyến đi tìm hài cốt đồng đội trên đèo Hải Vân vào đầu năm 2018. Chuyến đi ấy, ông và những CCB Tiểu đoàn Công binh Hải Vân nỗ lực kiếm tìm hài cốt các đồng đội cùng đơn vị hy sinh trong trận phục kích địch trên đường đèo Hải Vân năm 1971. Ra sức phát cây, vạch lối, men theo các mỏm đá ở khu vực cua tay áo trên đỉnh đèo, cuối cùng ông Doanh và các CCB đã tìm ra nơi chôn giấu 4 liệt sĩ năm xưa. Liền đó, ông Doanh điện báo và hỗ trợ Phòng Lao động Thương binh Xã hội Q. Liên Chiểu tổ chức cất bốc, đưa 4 hài cốt liệt sĩ về làm lễ truy điệu và cải táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Hiệp (Q. Liên Chiểu).

Tại nơi sinh sống, ông Doanh hăng hái tham gia công tác địa phương, được bầu làm Phó Bí thư chi bộ khu dân cư, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi phường, Chủ nhiệm CLB Dưỡng sinh P. Hòa Hiệp Bắc. Ở cương vị nào, ông cũng nhiệt tình, xông xáo, chăm lo giúp đỡ người nghèo, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị... Với nhiều thành tích xuất sắc, ông Doanh được Đảng ủy P. Hòa Hiệp Bắc bình chọn là cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và nhiều cơ quan khen thưởng. Nói về người hội viên này, Chủ tịch Hội CCB P. Hòa Hiệp Bắc Nguyễn Bá Lưỡng nhấn mạnh: “Ông Doanh là tấm gương sáng về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, đã nhiều lần được chọn báo cáo điển hình về phong trào thi đua CCB gương mẫu, nhất là thành tích tìm kiếm hài cốt liệt sĩ”.

LÊ VĂN THƠM