Ngồi trong trụ sở mà… run!
- Trụ sở gặp sự cố gì vậy Tư Trà Leng?
- Vừa qua do ảnh hưởng không khí lạnh, trên địa bàn xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) xuất hiện nhiều đợt mưa. Tuy lượng mưa không lớn nhưng do phía sau trụ sở của UBND xã đã sạt lở từ đợt mưa lớn trước nên đã tạo ra điểm lở lớn. Trong khi phía trên đồi, lượng đất đá còn lớn nên nguy cơ sạt lở vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
- Có phải đợt mưa lớn hồi cuối tháng 10-2025 khiến khối lượng lớn đất đá sạt lở tràn vào cả phòng làm việc, buộc cán bộ xã Trà Leng phải di dời khẩn cấp không?
- Đúng rồi Bề Tui! Trước thực trạng trên, UBND xã Trà Leng đã có tờ trình gửi UBND TP Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính xã. Theo lãnh đạo xã Trà Leng, sau khi hợp nhất giữa 2 xã Trà Leng (cũ) và Trà Dơn (cũ), trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội xã được đặt tại xã Trà Dơn (cũ). Trụ sở hiện tại vốn được thiết kế cho quy mô cũ được đầu tư từ năm 2005, nay không đáp ứng không gian làm việc, hội họp cho bộ máy mới. Đặc biệt, phía sau khu hành chính xã cũng bị sạt lở đất buộc phải di dời ngay trong đêm vào cuối tháng 10-2025, gây nguy cơ mất an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại xã.
- Chà, nguy hiểm thật! Bề Tui thiết nghĩ việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính xã Trà Leng là hết sức cần thiết và cấp bách, không chỉ đơn thuần là xây dựng trụ sở làm việc, mà là nhiệm vụ chính trị cấp bách nhằm ổn định bộ máy chính quyền sau sáp nhập và là giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu tại địa phương. Trong khi chờ đợi quyết định đầu tư của thành phố, trước mắt địa phương cũng cần có giải pháp tạm thời nhằm ứng phó với khu vực sạt lở trên, như: san gạt các điểm cao, làm mương thoát nước… để đảm bảo an toàn, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
Bề Tui






