Ngư dân Quảng Ngãi quyết tâm bám biển

Thứ năm, 21/07/2016 10:56

(Cadn.com.vn) - Những ngày này, các tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi nối đuôi nhau cập cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, H. Bình Sơn) mang theo niềm vui về một mùa đánh bắt bội thu. Trên hết, sự trở về an toàn của các ngư dân là niềm hạnh phúc vô bờ đối với người thân của họ, nhất là sau sự kiện tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa gần đây.

Mặt trời vừa hé rạng, chúng tôi đã có mặt tại cảng Sa Kỳ để được chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp nơi đây. Những con tàu lần lượt cập bến, những bước chân hối hả của người thân ra đón các ngư dân trở về. Chị Lê Thị Hoa (xã Bình Châu, H. Bình Sơn) lật đật chạy ra bến cảng trông ngóng tàu cá chồng trở về.  “Cả đêm qua tôi không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để ra đón chồng về. Thời gian qua, khi nghe tin tàu cá ông Võ Văn Lựu bị tàu Trung Quốc tấn công lòng dạ tôi như lửa đốt, cầu mong người thân cùng các ngư dân không gặp bất trắc gì. Nay nhận được thêm tin tàu cá gia đình đánh bắt bội thu, tôi quá đỗi vui mừng”-chị Hoa phấn khởi.

Vừa trở về từ ngư trường Hoàng Sa, anh Nguyễn Tấn Vũ (32 tuổi, xã Bình Châu), thuyền trưởng tàu cá QNg 90.568 TS hồ hởi: “Trong chuyến biển này, tàu cá tôi chi phí hơn 100 triệu đồng nhưng đánh bắt được 7 tấn cá các loại, được mùa được giá nên thu về hơn 600 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi anh em bạn biển kiếm được khoảng 15-20 triệu đồng. Anh em đi biển đều phấn khởi bởi có dôi vài ba đồng để chuẩn bị năm học mới sắp đến cho con”. Ngư dân Nguyễn Thoảng (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi), thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QNg 91.090 TS cho biết, sau gần một tháng đi biển, tàu anh đánh bắt được 7 tấn cá nục, với giá bán 22 nghìn đồng/1kg, thu về hơn 120 triệu đồng. “Biển thật không phụ lòng người, nếu các lần đánh bắt trước đây bị tàu Trung Quốc tấn công, chúng tôi phải tạm gác phiên biển để trở về thì nay các khoang cá đã đầy ắp, không những được mùa mà bán cũng được giá nữa”, anh Thoảng nói.

Tàu cá Quảng Ngãi được mùa đánh bắt bội thu.

Ngày nay, mỗi chuyến ra khơi thực sự là mối hiểm nguy với ngư dân khi gần đây mật độ tàu cá Việt Nam bị tàu lạ tấn công ngày càng dày. Dù vậy, họ vẫn cầm chắc tay lái rẽ sóng vươn khơi với niềm tin về một mùa đánh bắt bội thu. “Khi tàu tôi bán cá xong cho các thương lái thì chuẩn bị lương thực, thực phẩm ngay để tiếp tục thẳng tiến ra ngư trường Hoàng Sa. Việc bị tàu lạ uy hiếp, đe dọa thậm chí bị tấn công ngoài khơi xa đối với ngư dân chúng tôi không còn lạ lẫm nữa. Nhưng trên hết, vì chủ quyền biển đảo quê hương, vì mưu sinh của gia đình nên chúng tôi vẫn quyết tâm bám biển. Ngư dân chúng tôi luôn nhắc nhở phải đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong mỗi chuyến ra khơi”, anh Thoảng khẳng định.

Hôm nay là đúng một tuần ngư dân Võ Văn Lựu (thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, H. Bình Sơn) cùng 4 ngư dân trong gia đình trở về từ Hoàng Sa sau khi bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Hiện cuộc sống gia đình anh Lựu vốn đã khó khăn nay lại lâm cảnh kiệt quệ, nợ nần chồng chất. “Trước khi bị tàu Trung Quốc tấn công, gia đình chúng tôi mắc nợ hơn 890 triệu đồng, nay tàu không còn, thời gian tới chúng tôi không biết bấu víu vào đâu để mưu sinh nữa”, bà Nguyễn Thị Năng (vợ ông Lựu) trầm buồn. Mặc dù vậy, cũng như nhiều lần trước đó, sau khi bị tàu Trung Quốc rượt đuổi rồi đâm chìm và trở về với hai bàn tay trắng, vợ chồng ông Võ Văn Lựu lại vực dậy từ những đồng vốn ít ỏi, bởi đã là ngư dân thì phải bám biển để mưu sinh, mà trên hết là để khẳng định chủ quyền của dân tộc trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. “Nếu sắp tới nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước, việc giúp đỡ cho vay tiền từ ngân hàng và bà con thì tôi sẽ động viên chồng tôi cùng các ngư dân đóng lại thuyền mới để vươn khơi bám biển trong thời gian gần nhất”, bà Năng khẳng định.

Được biết, Quảng Ngãi là tỉnh có nhiều đội tàu cá lớn nhất, nhì của cả nước. Trong đó, riêng đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi có hơn 3.000 ngư dân đánh bắt trên hai ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu cho biết: “Thời gian qua, nhiều tàu cá ở xã cũng như các tàu cá ở tỉnh Quảng ngãi hay bị gặp nạn và bị tàu lạ tấn công, cướp phá nhưng các ngư dân không hề nhụt chí mà vẫn tự tin, kiên cường vươn khơi bám biển. Đối với các ngư dân xã Bình Châu và Quảng Ngãi nói riêng, ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của những người dân yêu nước”.

Hữu Đức