SHB.ĐÀ NẴNG - THANH HÓA: 4-2:

Ngược dòng ngoạn mục

Thứ tư, 04/06/2014 00:17

(Cadn.com.vn) - Hai lần để đối phương vượt lên dẫn trước nhưng với bản lĩnh và quyết tâm cao, SHB.Đà Nẵng đã lội ngược dòng để giành chiến thắng ngoạn mục 4-2.

Có thể nói, đây là kết quả khiến nhiều người bất ngờ. Bởi Thanh Hóa sở hữu lực lượng hùng hậu hơn, khỏe hơn nhưng để thua SHB.Đà Nẵng đang trong giai đoạn đi tìm sự ổn định về đội hình lẫn lối chơi.

Nhìn vào cách bố trí đội hình ra sân của đội bóng sông Hàn đủ thấy HLV Lê Huỳnh Đức mạo hiểm thế nào trước đối thủ mạnh, trong trận đấu có tính chất quan trọng như chiều qua với Thanh Hóa. Nhà cầm quân họ Lê đã táo bạo làm mới hoàn toàn tuyến tiền vệ với những cầu thủ trẻ. Hậu vệ cánh Huy Toàn được đẩy lên đá tiền vệ trái. Cánh phải do Hồ Ngọc Thắng, một cầu thủ vốn rất hợp với vị trí hộ công thường đảm nhiệm. Khu trung tuyến giao cho Minh Tâm và Thanh Hưng.

Võ Huy Toàn (phải) chơi ấn tượng trong vai trò tiền vệ và góp một bàn thắng
cho SHB.Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI

Nói Huỳnh Đức mạo hiểm bởi ông sử dụng hàng tiền vệ rất trẻ để chống lại Thanh Hóa, trong khi có trong tay những kỳ cựu như Vũ Phong, Minh Phương. Huỳnh Đức từng nói, sử dụng cầu thủ trẻ như con dao hai lưỡi. Song hôm qua, chiến lược gia trẻ này đã thành công khi các cầu thủ trẻ phát huy được nhiệt huyết, khát khao của mình.

Chính sự tự tin, dám cầm bóng và tổ chức tấn công đã giúp SHB.Đà Nẵng có được thế trận tốt trước Thanh Hóa chơi thiên về cơ bắp khi sử dụng đội hình 5 "Tây" gồm Đặng Amaobi, Đinh Văn Ta, Lê Văn Tân, Nastja Ceh và Hoàng Vissai. Cũng chính sự tự tin đã giúp các cầu thủ sông Hàn tìm kiếm bàn thắng hai lần gỡ hòa rồi vượt lên.

Ngay phút thứ 3, Thanh Hóa đánh phủ đầu bằng bàn mở tỷ số của Lê Đức Tuấn. Thế nhưng chỉ 2 phút sau, Hồ Ngọc Thắng đệm lòng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Thanh Hóa tiếp tục vượt lên ở phút 19 sau cú bắt vô lê rất đẹp của Lê Văn Tân, nhưng rồi Huy Toàn gỡ hòa 2-2 bằng cú sút chân trái táo bạo.

Hiệp hai, SHB.Đà Nẵng sau những điều chỉnh chơi tự tin hơn và dồn ép đối phương. Cũng khá bất ngờ khi Thanh Hóa sở hữu nhiều cầu thủ to khỏe lại tỏ ra đuối sức. Phút 56, Bernardo khiến các khán đài sân Chi Lăng vỡ òa sau cú đánh đầu găm bóng vào góc hiểm, nâng tỷ số lên 3-2 cho chủ nhà. Đó là thành quả của một đợt tổ chức tấn công mẫu mực khi Huy Toàn mớm bóng Hoàng Quãng đột phá rồi tạt vào vòng cấm thuận lợi cho Bernardo dứt điểm.

Không phủ nhận Thanh Hóa có một trận đấu khá "đen" như lời HLV Mai Đức Chung nói khi Nastja Ceh đá phạt bóng dội xà ngang và Lê Văn Tân bỏ lỡ cơ hội trong cú sút chệch cột dọc... Tuy nhiên, SHB.Đà Nẵng chiến thắng xứng đáng vì họ biết lượng sức mình và đưa ra chiến thuật hợp lý. Những đợt phản công nhanh đã giúp chủ nhà hạ gục đối thủ mà bàn thắng thứ tư nói lên điều đó. Vũ Phong rất nhanh qua mặt hai hậu vệ Thanh Hóa rồi ngoặt bóng qua luôn Tô Vĩnh Lợi ở phút 90+4. Không còn cách nào khác, Vĩnh Lợi vờ chân Vũ Phong và Thanh Hóa bị phạt quả 11m. Bernardo đã ấn định chiến thắng 4-2 cho SHB.Đà Nẵng.

Với chiến thắng này, SHB.Đà Nẵng có 23 điểm, thu hẹp khoảng cách xuống 6 điểm so với Thanh Hóa và B.Bình Dương, đồng thời thắp lên hy vọng trong cuộc đua vô địch.

Quang Hải