Người chiến sĩ dũng cảm

Thứ sáu, 10/06/2016 11:07

(Cadn.com.vn) - 20 giờ 40 ngày 4-6 trong khi đang trực tại đơn vị, binh nhất Hoàng Ngọc Thành Vinh, chiến sĩ thuộc Biên phòng Cửa khẩu cảng, BĐBP TP Đà Nẵng nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tàu Thảo Vân 2 bị chìm trên Sông Hàn. Cùng với đại úy Lê Hữu Trung, cán bộ của đơn vị, anh lập tức có mặt tại hiện trường và theo tàu Phú Quý ra sông cứu nạn.

Là những người có mặt đầu tiên chứng kiến cảnh hỗn loạn cùng với những tiếng gào khóc, kêu cứu khi con tàu Thảo Vân 2 dần dần chìm đắm trên sông Hàn, không một chút đắn đo, Hoàng Ngọc Thành Vinh vội lao xuống dòng nước cứu từng người một đưa lên tàu Phú Quý để nhanh chóng đưa vào bờ cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có nhiều trẻ em và một khách du lịch người nước ngoài. Mờ sáng ngày hôm sau anh tiếp tục theo tàu của đơn vị để tham gia tìm kiếm các nạn nhân xấu số bị tử nạn trong đêm, đến 16 giờ ngày 5-6 anh cùng đồng đội đã phát hiện và đưa được thi thể của 3 nạn nhân vào bờ.

Hoàng Ngọc Thành Vinh

Có mặt trực tiếp chỉ huy các lực lượng tham gia cứu nạn tàu Thảo Vân 2 trên Sông Hàn, Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Đà Nẵng cho biết: Trong suốt thời gian tìm kiếm cứu người bị nạn có nhiều CBCS thuộc lực lượng vũ trang và người dân TP Đà Nẵng đã quên mình vì sự sống của hàng chục người đi trên tàu Thảo Vân 2. Nhiều người sau khi tham gia cứu nạn đã bị kiệt sức phải đưa lên chăm sóc tại tàu cứu hộ của BĐBP, trong đó có binh nhất Hoàng Ngọc Thành Vinh.

Gặp lại anh sau 2 ngày xảy ra vụ chìm tàu, binh nhất Vinh tâm sự: "Giữa sự sống và cái chết trong gang tấc của hàng chục con người trên sông, lúc này em chỉ hành động theo bản năng của người lính mà lâu nay được học tập và huấn luyện tại đơn vị, và cũng là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Biên phòng... lúc đó em không sợ chết, chỉ biết làm sao cứu được nhiều người thôi".

Bá Vĩnh