Người dân cảm ơn Công an phường
Ngày 24-7, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho hay, đã trao trả tài sản cho anh Nguyễn Văn Vĩ (2001, trú tỉnh Quảng Ngãi) đánh rơi trong quá trình đến Đà Nẵng tham quan, du lịch.
Theo đó, trong lúc đi dạo tại bãi biển Mỹ Khê (phường An Hải), anh Vĩ làm rơi chiếc ví, bên trong có một số giấy tờ tùy thân và tiền mặt. Phát hiện mất tài sản, anh Vĩ đến Công an phường trình báo và qua xác minh, Công an phường An Hải đã tìm lại được chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ, tài sản của anh Vĩ. Nhận lại tài sản, anh Vĩ đã viết thư cảm ơn về tinh thần trách nhiệm của Công an phường An Hải.
P.V
* Sáng 24-7, trong lúc đi tập thể dục, anh Trần Thanh Bình (1990, trú khối phố Mỹ Đông, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) nhặt được 1 lắc vàng, liền đem đến Công an phường giao nộp. Qua xác minh, Công an phường Tam Kỳ xác định tài sản trên của chị Trương Thị Sinh (1968, trú phường Tam Kỳ) đánh rơi vào tối 23-7 nên mời chị Sinh đến nhận lại tài sản. Chị Sinh bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến anh Bình và Công an phường Tam Kỳ.
TRẦN TÂN
* Trưa 23-7, anh Lê Hữu Châu (37 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) nhặt được chiếc ví có hơn 21 triệu đồng và nhiều giấy tờ tuỳ thân tại đoạn QL24B qua xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi). Ngay sau đó, anh Châu đem số tài sản nhặt được đến giao nộp Công an xã Trường Giang để xác minh, trả lại cho chủ sở hữu. Công an xã đã xác định tài sản trên của anh Nguyễn Văn Vĩ (22 tuổi, trú xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đánh rơi. Chiều cùng ngày, Công an xã Trường Giang mời anh Vĩ đến nhận lại số tài sản. Anh Vĩ bày tỏ sự biết ơn đối với anh Châu và Công an xã Trường Giang.
T.S