Người dân gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng
Sáng ngày 3-10, Thượng tá Ngô Văn Thượng, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH KV4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của người dân sau vụ chữa cháy Nhà Nghỉ 681, vào lúc 02 giờ 49 phút, ngày 23/8/2026 tại địa chỉ: 681 – 683 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Theo Thượng tá Ngô Văn Thượng, nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của CBCS tham gia chữa cháy đã bảo vệ được nhiều tài sản có giá trị của người dân và ngăn chặn không cho cháy lan ra các khu vực xung quanh, đặc biệt là đã cứu được tất cả những người bị nạn bên trong đám cháy (tổng 28 người được cứu khỏi đám cháy).
Vào thời điểm đó, mặc dù lửa bùng cháy lớn, khói bao trùm toàn bộ ngôi nhà, tầm nhìn bị hạn chế nhưng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, triển khai phương án chữa cháy, kịp thời, hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm cao của từng cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng dập tắt đám cháy.
Những dòng thư mộc mạc nhưng đầy xúc động của 2 vợ chồng anh Huỳnh Đình Lân và chị Lê Bích Thảo là sự ghi nhận chân thành đối với những nỗ lực thầm lặng, sẵn sàng có mặt bất kể trong hoàn cảnh nào của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng.
Lá thư được gửi đến đúng vào dịp hướng tới Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 – 4/10/2026) và kỷ niệm 25 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 – 4/10/2026) đã trở thành niềm động viên, khích lệ chung trong mỗi CBCS. Đây cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào thi đua “Ba nhất”, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục.
PHƯƠNG KIẾM




