"Người giữ lửa" cho bình yên khu phố
Ở khu dân cư Nại Hưng 1, P. Sơn Trà (TP Đà Nẵng), nhắc đến ông Nguyễn Văn Cước- Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT kiêm Tổ trưởng Tổ 31, người dân nơi đây đều dành cho ông tình cảm trìu mến xen lẫn sự kính trọng. Không chỉ vì mái tóc đã bạc theo năm tháng, mà bởi tấm lòng tận tụy, bền bỉ với công tác giữ gìn bình yên khu phố.
Từ ngày được bà con tín nhiệm giao trọng trách Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT khu dân cư, ông Cước lặng lẽ với sứ mệnh giữ gìn ngọn lửa bình yên trong từng con hẻm, từng dãy nhà nơi phố biển này. Những con số biết nói chứng thực cho đóng góp không nhỏ của ông Cước: cung cấp hơn 200 tin báo liên quan đến ANTT, nhiều trong số đó giúp lực lượng Công an phá những vụ án quan trọng. Vũ khí sắc bén của ông là sự am hiểu tường tận từng hộ dân trong khu phố, là mối quan hệ gần gũi với mọi người, để từ đó nắm bắt tình hình kịp thời. Những bước chân ông dạo quanh khu dân cư mỗi đêm không chỉ là tuần tra, mà còn tạo niềm tin cho cộng đồng "Có ông Cước ở đây, chúng ta yên tâm rồi!"
Đại úy Nguyễn Hữu Tân- Cảnh sát khu vực Nại Hưng 1, người luôn đồng hành với ông Cước 7 năm qua chia sẻ: "Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Cước luôn chủ động huy động lực lượng an ninh cơ sở, phản ứng nhanh trước các tình huống xảy ra, điển hình như việc xử lý các mâu thuẫn giữa các hộ dân, hỗ trợ giải quyết những vụ việc liên quan đến trật tự công cộng tại khu chung cư hay việc sử dụng loa tuyên truyền khi cần thiết. Đặc biệt, ông nắm rất kỹ tình hình ANTT khu vực, kịp thời cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị. Các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông đều được phát hiện, có hồ sơ theo dõi, quản lý và thường xuyên được nhắc nhở, giáo dục".
Không chỉ là "tai mắt", là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an cơ sở, ông Cước còn là một "cầu nối nhân ái" giữa người dân và các tổ chức thiện nguyện. Ông cùng các chi hội đoàn thể đã vận động mạnh thường quân quyên góp hơn 30 triệu đồng để hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách. Những món quà tuy không lớn nhưng đậm tình người, như cách ông vẫn luôn sống- chân chất, giản dị, nghĩa tình. Ông cũng không ngại tham gia tuyên truyền pháp luật, phối hợp tổ chức 42 buổi tuyên truyền, giúp hàng ngàn lượt người hiểu rõ hơn về phòng chống ma túy, bạo lực gia đình, an toàn giao thông... Người dân hay nói vui, "nghe ông Cước nói chuyện về pháp luật, ai cũng thấy gần gũi và dễ hiểu hơn cả xem truyền hình!". Điều khiến ông Cước trăn trở nhất chính là những thanh thiếu niên từng lầm đường lạc lối. Với ông, các em chưa bao giờ là "tội phạm", mà là những "mầm xanh bị vùi lấp". Thế nên, ông không chỉ phối hợp với lực lượng Công an quản lý, mà còn chủ động giáo dục, giúp đỡ 8 trường hợp có tiền án tiền sự, giúp các em thay đổi, hòa nhập với cộng đồng.

Chị Trịnh Thị Nhật Lệ (Nại Hưng 1) chia sẻ rằng, hầu hết người dân trong khu vực đều quen thuộc và tin tưởng ông Cước, mỗi khi có việc gì cần hỗ trợ đều gọi ông Cước. "Trước đây có vụ trộm xảy ra tại khu dân cư, tôi tình cờ thấy một đối tượng khả nghi và kịp chụp lại biển số xe và báo cho ông Cước. Ông đã cùng các thành viên trong Tổ an ANTT đã tích cực theo dõi, nắm tình hình và chỉ khoảng hơn một tuần sau, tổ đã phối hợp với Công an phường Nại Hiên Đông (cũ) tổ chức vây bắt thành công đối tượng", chị Lệ nhớ lại.
Công sức của ông Nguyễn Văn Cước không chỉ được ghi nhận trong lòng người dân mà còn được ghi nhận từ những phần thưởng của chính quyền các cấp. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất vẫn là sự bình yên mỗi tối, khi cả khu dân cư chìm trong giấc ngủ an lành. Thượng tá Nguyễn Hoàng Mẫn- Trưởng Công an phường Sơn Trà đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp tích cực của ông Nguyễn Văn Cước trong công tác giữ gìn ANTT địa phương với hình mẫu: nhiệt tình, năng nổ, sắc bén, sâu sát địa bàn. Mới đây nhất, ngày 13-3, ông Cước đã cùng Công an phường Sơn Trà phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy.
Nhịp sống ngày một hối hả đôi khi cần những tấm gương bình dị để nhắc nhở rằng, làm việc tốt không cần danh tiếng, chỉ cần một trái tim đủ ấm và một tinh thần đủ bền. Như ông Nguyễn Văn Cước- người đàn ông tóc đã điểm sương nhưng trái tim thì vẫn "nóng" như những ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ, lặng thầm giữ cho khu phố yên bình, cho cuộc đời thêm đẹp, cho niềm tin nơi cộng đồng luôn cháy sáng.
Lê Anh Tuấn