Người phụ nữ mắc bệnh nặng xin được giúp đỡ

Thứ hai, 12/08/2024 14:59

Mắc bệnh nặng nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có tiền lo chi phí sinh hoạt trong thời gian điều trị, chị Trần Thị Cúc (1989, trú thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) liên hệ nhờ Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng kết nối các Nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để được chữa bệnh, kéo dài sự sống.

Năm 2003, chị Cúc kết hôn với anh Lê Văn Lên (1983, trú thôn Trúc Hà), sống chung với mẹ chồng trong căn nhà tình nghĩa rộng khoảng 30m2. Không có công việc ổn định, vợ chồng chị Cúc thêm phần vất vả khi chăm lo cho 3 đứa con nhỏ và mẹ già. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, đứa con gái lớn học đến lớp 9 thì nghỉ đi làm phục vụ quán cà-phê kiếm tiền phụ giúp cha mẹ vài năm rồi lấy chồng. Nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, đứa con gái ly hôn, mang con nhỏ quay về ở với cha mẹ ruột.

Cũng vì nghèo khổ, năm 2023 vợ chồng chị Cúc đành cho đứa con trai thứ 2 mới học đến lớp 8 nghỉ học, còn đứa con trai út năm nay học lớp 7. Cả gia đình chị Cúc 7 người sống chen chúc trong căn nhà tình nghĩa, sinh hoạt rất bất tiện. Trước hoàn cảnh của gia đình chị Cúc, tháng 4-2024, có 1 Nhà hảo tâm tài trợ kinh phí xây cho gia đình chị 1 căn nhà cấp 4 rộng hơn 40m2.

Sau 1 ngày điều trị, chị Cúc hết tiền ăn nên xin xuất viện về nhà.
Cả nhà chị Cúc 6 người sống chen chúc trong căn nhà tình nghĩa được 1 Nhà hảo tâm xây tặng.
Bên trong căn nhà chị Cúc chẳng có vật dụng gì đáng giá.

Đến nhà chị Cúc, chúng tôi cảm thấy thương xót khi chứng kiến cả nhà chị 6 người sống chen chúc trong căn nhà nhỏ, bên trong căn nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá. Chị Cúc tâm sự, năm 2020, chị phát hiện mình bị loét dạ dày, nhưng nhà nghèo không có tiền đến bệnh viện chữa trị nên hái các loại lá cây (theo bài thuốc dân gian) nấu nước uống. Đến tháng 4-2024, chị bị nhiều cơn đau trong bụng, đi vệ sinh ra máu nên đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam khám.

Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán chị bị loét dạ dày (cấp có xuất huyết) - Viêm gan virut B mạn – Viêm gan virut C mạn tính – Xơ gan và thiếu máu, thiếu sắt mức độ nặng. Ngoài ra, qua kiểm tra, bác sĩ còn phát hiện chị bị bệnh trĩ nội đã nhiễm khuẩn. Sau 15 ngày điều trị hết liệu trình thuốc, chị Cúc được bác sĩ cho về nhà. Vì không có điều kiện đến bệnh viện tiếp tục điều trị và mua thêm các loại thuốc đặc trị bên ngoài nên bệnh của chị Cúc ngày càng nặng hơn.

Chị Cúc đang mắc bệnh nặng, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để tiếp tục trị bệnh.
Sau 1 ngày điều trị, chị Cúc hết tiền ăn nên xin xuất viện về nhà.

“Tôi bị bệnh nên không thể đi làm kiếm tiền. Chồng tôi đập vỏ cây keo thuê, những ngày không có ai gọi đi làm thì lên núi bứt mây về bán, cuộc sống rất vất vả. Các bác sĩ bảo bệnh của tôi phải sớm được điều trị, để lâu bệnh nặng thêm sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tôi không có tiền để lo chi phí sinh hoạt trong thời gian điều trị tại bệnh viện nên ở nhà cam chịu số phận, hằng ngày chịu đựng những cơn đau hành hạ. Sáng 17-6, tôi bị đau bụng không chịu nổi nên con gái chở xuống bệnh viện điều trị. Nằm viện được 1 ngày thì hết tiền ăn nên tôi xin xuất viện về nhà. Tôi mong các Nhà hảo tâm giúp đỡ 1 khoản kinh phí để được tiếp tục chữa bệnh, kéo dài sự sống”, chị Cúc tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hưng cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Cúc rất khó khăn, bản thân chị đang mắc bệnh nặng. Địa phương đã đề nghị lên Phòng Thương binh – Xã hội huyện Đại Lộc hỗ trợ cho chị Cúc 750.000 đồng từ ngày 1-7-2024. Qua đây, bà Thanh mong muốn các Nhà hảo tâm giúp đỡ chị Cúc để có thêm nguồn kinh phí để chữa bệnh.

Hoàn cảnh của chị Cúc quá khó khăn, rất mong các Nhà hảo tâm “của ít lòng nhiều”, chung tay giúp đỡ để chị có điều kiện chống chọi với bệnh tật. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ 62 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng (số điện thoại: 0236 3822626). Hoặc liên hệ, ủng hộ trực tiếp cho chị Trần Thị Cúc qua số điện thoại 0336.654.663, số tài khoản ngân hàng Quân đội MB: 0336654663.

LÊ VƯƠNG