Người... tích cực bắt cướp
(Cadn.com.vn) - Năm nay vừa tròn 90 tuổi, còn chút sức lực, bà Hoàng Thị Đường, ở thôn 7 – xã Ea Kiết – H. Cư M’gar (Đắc Lắc) vẫn gắng làm việc nhà giúp con cháu. Thâm tâm bà Đường nghĩ rằng, lao động vừa là để rèn luyện sức khỏe, một phần tự lo cho bản thân và những mong làm gương cho con cháu phải biết siêng năng lao động.
Chiều 28-3, trong khi bà Đường đang nhặt hạt điều gần nhà thì bỗng nhiên bị một người đến từ phía sau ôm chặt lấy người rồi bẻ quặt hai tay ra sau lưng, tháo đôi bông tai bằng vàng bà đang đeo. Biết là bị cướp tấn công, bà Đường hoảng hốt la lên kêu cứu thì bị tên cướp bịt chặt miệng. Sau khi lấy được đôi bông tai của bà, đối tượng chạy biến vào vườn cây rậm rạp. Bà Đường lúc này mới hoàn hồn đi tìm hai đứa cháu nội đang tưới cà-phê gần nhà là Phạm Ngọc Trường (22 tuổi) và Phạm Quốc Nhật báo tin. Ngay sau đó, Trường chạy xe máy đi tìm thủ phạm. Một lúc sau thì Trường về báo cho bà Đường là không phát hiện ai khả nghi. Rồi, Trường gọi điện thoại báo tin cho cơ quan CA và bố mẹ biết.
![]() |
|
Phạm Ngọc Trường |
Sau khi tập trung điều tra, CAH Cư M’gar đã xác định chính Phạm Ngọc Trường là thủ phạm gây ra vụ cướp nên đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam y để điều tra. Vụ án đã được làm rõ: Gần đây, Trường học đòi ăn chơi. Xài tiền quá mức nên y phải vay mượn bạn bè, dẫn tới nợ nần. Tuy vậy, Trường vẫn giấu biệt bố mẹ chuyện mình mắc nợ. Bị đòi nợ nhưng không có tiền trả nên Trường nghĩ đến chuyện “đánh quả” kiếm tiền. Gây án ở ngoài thì không dám nên y tính chuyện an toàn là cướp của chính bà nội mình. Hôm đó, trong khi đang tưới cà-phê với Nhật, y vờ vào nhà uống nước và giao vòi tưới lại cho Nhật. Sau đó, y nhẹ nhàng luồn trong các hàng cây cà-phê đi tới chỗ bà Đường áp sát sau lưng khống chế bà cướp đôi bông tai bằng vàng rồi lộn ngược về nơi làm việc.
Được bà Đường thông báo tin bị cướp tấn công, Trường làm ra vẻ quan tâm đến bà nội, chủ động hỏi han, tích cực đi “tìm bắt kẻ cướp” nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ của người dân và CQĐT... Sau khi chắc mẩm là “trò diễn” của mình sẽ không bị ai phát giác, Trường đem bán đôi bông tai lấy hơn 4 triệu đồng, trả nợ hết 3,5 triệu đồng, số còn lại ăn xài.
Trong vụ án này, bà Đường cùng con trai và con dâu chính là những người mất mát nhiều nhất. Với họ, số tài sản bị mất không lớn nhưng nỗi đau về đứa cháu, đứa con hư hỏng, phạm pháp thì không dễ gì phôi phai.
Trọng Tính

