"Nhà vua" đi chợ sớm
Cùng vô địch sớm, Nam Định và Ninh Bình đang tận hưởng niềm vui của người chiến thắng nhưng vẫn không quên xây nền móng cho mùa giải tiếp theo bằng cách đi chợ từ rất sớm!. Dẫu biết mua sắm cầu thủ là điều phải làm, nhưng không phải ai cũng làm được và làm dễ dàng. Nhưng "nhà vua" thì khác.
Nam Định đã bảo vệ thành công ngôi vô địch V.League trước 1 vòng đấu khi bỏ xa đối thủ cạnh tranh Hà Nội FC tới 8 điểm. Sức mạnh và phong độ thi đấu ổn định, đặc biệt ở chặng đua nước rút đã giúp đội bóng thành Nam luôn chiếm thế thượng phong trong cuộc đua quyền lực.
So với các đối thủ ở V.League, Nam Định có lợi thế lớn khi được phép đăng ký tới 7 ngoại binh, nhờ tham dự AFC Champions League Two 2024-2025. Thực tế, HLV Vũ Hồng Việt còn sở hữu nhiều hơn với gần chục cầu thủ ngoại, có chất lượng và đẳng cấp. Chính nhờ vậy, ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất khi chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương, phải nghỉ thi đấu dài ngày hay Hendrio sa sút phong độ, đội bóng thành Nam vẫn duy trì được sự ổn định cả về đội hình và sức mạnh. Tuy phải tham dự nhiều giải đấu cùng lúc, nhưng về cơ bản, Nam Định đã phân phối tốt nguồn lực và hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Con số thống kê cho thấy, Nam Định vượt trội so với phần còn lại của V.League khi là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất với 50 bàn, để thủng lưới ít nhất chỉ với 18 bàn thua và tất nhiên, có nhiều trận thắng nhất với 16/25 trận. Trong suốt mùa giải, Nam Định mới chỉ thua 3 trận ở giai đoạn lượt đi V.League trước Hà Tĩnh ở vòng 1, Công an Hà Nội (vòng 5) và Thể Công Viettel (vòng 10). Với đội hình chất lượng, theo định giá của Transfermarkt lên tới 6,4 triệu USD, không ngạc nhiên khi đội bóng chủ sân Thiên Trường giành ngôi vị quán quân ở mùa giải năm nay.
Khác với mùa giải năm ngoái, Nam Định đăng quang nhờ phong độ ấn tượng và sự bùng nổ của chân sút Rafaelson (Nguyễn Xuân Son) khi đóng góp tới 31/60 bàn thắng, tại V.League 2024-2025, trong số 50 bàn thắng có tới 17 cầu thủ lập công, nhiều nhất vẫn là Xuân Son với 7 bàn trước khi gặp chấn thương, tiếp đến là Lý Công Hoàng Anh (6 bàn), Brenner (5 bàn), Mpande (4 bàn), Văn Vĩ (3 bàn)… Sân Thiên Trường sẽ mở hội vào cuối tuần này khi thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tiếp đón Hà Tĩnh ở vòng đấu cuối cùng. Mục tiêu không gì khác ngoài "tô điểm" cho ngày nâng Cúp chính thức và đòi lại món nợ thua 0-1 trước thầy trò HLV Nguyễn Thành Công.
Rõ ràng mùa giải 2024/25 vẫn chưa khép lại, nhưng đội bóng thành Nam đã "đi chợ sớm" với việc đưa về 2 tân binh A Mít (từ Thanh Hóa) và Đặng Văn Tới (Hải Phòng) đồng thời với việc "trói chân" các trụ cột. Từ nay đến khi V.League 2025/26 khởi tranh, chẳng biết nhà vô địch sẽ kích nổ "bom tấn" nào nữa. Các đối thủ của Nam Định chắc hẳn sẽ rất lo ngại tân vương sẽ nhắm đến những "sao số" của mình và thực tế không thể phủ nhận rằng là Nam Định đang là "vua", lắm quyền và lắm tiền.
Cũng ở trạng thái tương tự CLB Phù Đổng Ninh Bình, nay là Ninh Bình FC, đang có những động thái mạnh mẽ sau khi đăng quang ở giải hạng Nhất đồng thời chiếc vé thăng hạng V.League. Tân binh V.League 2025/26 đã chấp thuận cho "công thần" Nguyễn Việt Thắng và ê kíp của mình rời đi và hướng đến một đội ngũ "lái thuyền" từ châu Âu bên cạnh việc chiêu mộ Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho và có thể cả Trần Bảo Toàn về thi đấu bên Quốc Việt, Đức Việt, Lê Minh Bình, Đinh Thanh Bình... Và tất nhiên, ngoại binh cho đấu trường V.League cũng phải là hạng không vừa?
Dù đã cắt bớt cái tên Phù Đổng ra khỏi danh tính CLB, nhưng Ninh Bình FC chắc chắn để không mất đi điều cốt lõi làm nên sức mạnh vô đối ở mùa giải trước. Đó là hiện tượng "lớn nhanh như thổi" và thực tế 18 trận bất bại (18 thắng, 1 hòa) khiến V.League phải ngoái nhìn. Khả năng, ở lượt cuối làm khách của Đồng Tháp, Hoàng Đức, Văn Lâm sẽ không bỏ qua cơ hội hoàn tất một mùa giải bất bại, để bước vào hành trình mới và trở thành "gương mặt thách thức"?
T.S