Nhạc sĩ Đinh Gia Hòa với tình yêu dành cho âm nhạc và Đà Nẵng

Thứ hai, 20/02/2023 17:43
Ở  Đà Nẵng, nếu nhắc đến ca khúc "Đà Nẵng đẹp như mơ" hẳn có người biết hoặc đã từng được nghe trong dịp lễ hội bắn pháo hoa quốc tế được truyền hình trực tiếp, hoặc được phát trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, nhắc đến tên người sáng tác nên ca khúc này có lẽ với nhiều người hẳn là điều còn mới mẻ.
Nhạc sĩ Đinh Gia Hòa (người ngồi đánh đàn) trong một buổi biểu diễn của Đoàn Văn Công Quảng Bình tại Lào năm 1975.
Nhạc sĩ Đinh Gia Hòa tại lễ trao giải thưởng âm nhạc tại Hà Nội năm 2021.

Nhạc sĩ Đinh Gia Hòa sinh năm 1944 ở TP Đồng Hới (Quảng Bình). Ông đến với âm nhạc từ thời niên thiếu. "Bài ca phố biển" là một ca khúc được ông viết thời ấy (1965). Và cũng chính bài hát ấy giúp ông tình cờ lọt vào mắt ban tuyển dụng cán bộ của Ty Văn hóa tỉnh Quảng Bình vào năm 1965. Nhạc sĩ được cử đi học âm nhạc chuyên ngành đàn Accordeon tại trường Âm nhạc quốc gia Việt Nam (từ 1967-1969) để về phục vụ cho Đoàn Văn công tỉnh Quảng Bình. Niềm đam mê âm nhạc của ông như được chấp cánh. Tuy nhiên giai đoạn đó (1970-1975), ông vẫn không sáng tác được nhiều. Bởi lẽ, với vai trò một nhạc công, việc tập luyện và đánh đàn cho các ca sĩ trong Đoàn Văn công tỉnh Quảng Bình trong các buổi biểu diễn lấy nhiều thời gian của ông.

Năm 1977, ngẫm thấy cuộc sống của một nhạc công không có nhiều triển vọng tương lai, nhạc sĩ cùng gia đình rời Đồng Hới vào TP Đà Nẵng theo lời của mẹ. Lúc ấy, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng được thành lập và ông được nhận vào làm việc với vai trò giảng viên âm nhạc. Ngoài công tác chuyên môn ở trường, ông từng mở tiệm chụp ảnh, quay phim phục vụ đám cưới, hỏi, sự kiện... ở số 44 đường Ông Ích Khiêm.

Trải qua một chặng đường mưu sinh vất vả cùng cuộc sống, đến khi nghỉ hưu, ông mới trở lại với niềm đam mê sáng tác âm nhạc của mình thuở nào. Và ca khúc "Đà Nẵng đẹp như mơ" ra đời (2011). Thời điểm đó, Đà Nẵng vẫn "khát" những ca khúc hay, bởi vậy, khi ca khúc này lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu pháo hoa quốc tế vào năm 2012 qua giọng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã chinh phục được người nghe và công chúng Đà Nẵng: "... Anh sẽ đưa em đi qua mấy nhịp Cầu Rồng/ Để thấy đất nay theo rồng cuốn bay lên/Thấy Tiên Sa rực rỡ những nàng tiên/Thấy công chúa Bà Nà đang thức dậy/…/Xin cảm ơn đời, xin cảm ơn người/ đã cho ta một Đà Nẵng đẹp như mơ". Đó là niềm vui và hạnh phúc lớn của người nhạc sĩ đam mê âm nhạc.

Nhạc sĩ Đinh Gia Hòa (người ngồi đánh đàn) trong một buổi biểu diễn của Đoàn Văn Công Quảng Bình tại Lào năm 1975.

Nhạc sĩ Đinh Gia Hòa được kết nạp hội viên Hội Âm nhạc Đà Nẵng, sau đó là Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Điều đó càng thôi thúc niềm đam mê sáng tạo trong ông, giúp ông có những tác phẩm hay như ca khúc gần đây: "Tiếng vọng Phong Nha" (Giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sỹ Việt Nam). Cũng chính nhờ ca khúc này, Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình đã nhận giải Nhì trong Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2022. Điều đáng nói hơn, những ca khúc sáng tác khi ông đã về hưu như "Đà Nẵng đẹp như mơ", "Tiếng vọng Phong Nha" đã được biểu diễn trên những sân khấu lớn trong các sự kiện lễ hội như Bắn pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng (3 lần), chương trình đếm ngược chào năm mới 2023 (Phong Nha coutdown party ) ở tỉnh Quảng Bình..., đồng thời nhận được các giải thưởng âm nhạc trong các cuộc thi. Nhờ đó, các tác phẩm âm nhạc của ông được nhiều người nghe, công chúng biết đến nhiều hơn, mang đến cho ông nhiều niềm vui và hạnh phúc. Năm 2011, bài hát " Bài ca phố biển" lại được dựng trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.

Thảnh thơi ở tuổi xế chiều, nhạc sĩ Đinh Gia Hòa gặp tôi ở một ngày đầu xuân 2023 và ông lại cất cao giọng hát một ca khúc mới sáng tác, bài "Vỗ cánh bay". Giọng hát trầm ấm, trẻ trung bay bổng đầy đam mê của ông tạo cảm xúc cho tôi. Và tôi nhớ mãi câu hát như lời tâm sự của ông trong bài hát: "Chờ đã bao năm có một ngày...".

Cái ngày ông đến với âm nhạc với nhiều niềm trăn trở, khát vọng với những tác phẩm âm nhạc của mình được vang lên và đi vào lòng công chúng.

* Ngoài hai ca khúc "Đà Nẵng đẹp như mơ" đoạt Giải A của Hội Âm nhạc Đà Nẵng (năm 2015) và Giải Khuyến khích của Ủy ban Trung ương Liên hiệp các Hội Văn Học - Nghệ thuật Việt Nam, đươc chọn trong Đĩa DVD 10 ca khúc tiêu biểu của TP Đà Nẵng; "Tiếng vọng Phong Nha" nhận được giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng (2016); Giải ba (không có giải nhất) của cuộc thi ca khúc về Quảng Bình và Giải C năm 2020 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Đinh Gia Hòa còn có nhiều ca khúc ấn tượng khác như: "Anh cùng em hát điệu Hò Khoan" (Giải B Hội Âm nhạc TP Đà Nẵng), Ca khúc "Khúc hát Hải Châu" được UBND Q.Hải Châu tặng giải A năm 2016; "Đà Nẵng mãi mến thương" viết chung với Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm được Hội Nhạc sĩ Việt nam phát trong chương trình Kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam 3-9-2020; "Đà Nẵng và em" cùng nhiều ca khúc khác…

Nguyễn Hữu Hồng Sơn