Nhát dao đoạn tuyệt tình vợ chồng

Thứ tư, 21/09/2022 07:25
Chỉ vì ghen tuông và nghi ngờ vợ cặp bồ, Nguyễn Văn Trung đã mang dao đi “tính sổ”. May mắn, người vợ thoát chết nhưng giờ đây cuộc hôn nhân tan vỡ, vợ bị tổn hại sức khỏe còn chồng vướng vào lao lý. TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Trung (1982, trú TX Cửa Lò, Nghệ An) về tội: “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án lại chính là chị Nguyễn Thị B. (1983, vợ bị cáo).
Bị cáo Nguyễn Văn Trung tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Trung tại tòa.

Theo nội dung cáo trạng, tối 23-11-2021, Nguyễn Văn Trung đang ăn tối thì nhận được tin vợ mình cặp bồ tại một chung cư đóng trên địa bàn thị xã. Trung gọi một người bạn đi cùng để kiểm tra với mục đích đưa vợ về. Trước khi đi, Trung còn không quên cầm một con dao nhọn loại dùng gọt hoa quả giấu vào người. Biết tin Trung đi bắt ghen nên 3 người là bạn của bạn Trung tò mò đi theo.

Địa chỉ được mật báo nơi vợ cặp bồ chính là căn hộ chung cư của người anh vợ. Khi Trung và đám bạn đến thì gặp anh trai của chị B. đang ngồi nói chuyện với bạn. Thấy nhiều người đến phòng mình bất ngờ nên anh B. đóng cửa lại nhưng anh này đẩy cửa bước vào. Trung vào nhà một mình thì thấy chị B. đang ở trong phòng tắm. Trung xông vào phòng tắm hỏi vợ "thằng đó đâu" sau đó đóng cửa phòng tắm lại và ra sức tìm kiếm nhưng không thấy ai. Trung đinh ninh kẻ cặp bồ với vợ mình đã nhanh chân tẩu thoát nên trút tức giận lên người vợ. Trung bức xúc chốt cửa trong phòng tắm rồi rút dao đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng bụng khiến nạn nhân ngã xuống. Trung cầm dao lao vào định đâm tiếp thì chị B. giơ tay giữ được con dao và chống cự quyết liệt. Nghe tiếng kêu cứu, những người đi cùng Trung đạp cửa xông vào can ngăn, tước hung khí trên tay Trung. Gây án xong, Trung bỏ chạy, khuya cùng ngày đã đến Công an thị xã Cửa Lò đầu thú.

Về phần chị B., sau khi được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, chị B. được xác định với vết thương thấu bụng, thủng đại tràng, rách ruột non và vết thương ở ngón 3,4 của bàn tay trái. Trải qua nhiều đợt điều trị người phụ nữ này mới bình phục nhưng được kết luận bị tổn hại 47% sức khỏe. Nguyễn Văn Trung bị truy tố tội "Giết người”. Sau khi vụ án xảy ra, tháng 4 vừa qua, chị B. và Trung đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Trung có khá đông người đến dự. Người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp vừa là vợ cũ, vừa là nạn nhân của bị cáo. Cả hai đều không ngờ rằng, cuộc hôn nhân lại kết thúc sau tình huống vô cùng éo le như vậy. Vừa tủi phận, vừa xót xa cho cuộc đời mình nên chị B. trở nên trầm tính và ít nói.

Trước đây, Nguyễn Văn Trung từng có một gia đình hạnh phúc với người vợ trẻ sinh năm 1986 và 2 đứa con xinh xắn, sinh năm 2007 và 2013. Trung quyết định đi xuất khẩu lao động để cải thiện kinh tế gia đình. Định bụng, sau khi có chút vốn liếng trở về thì gia đình sẽ kinh doanh và nuôi các con khôn lớn. Theo lời kể của mẹ Trung tại phiên tòa, khi con trai bà đang kiếm tiền vất vả nơi xứ người thì ở nhà, vợ không chịu được sự cô đơn và ngã vào tay người đàn ông khác. Bị phản bội cùng với nhiều khúc mắc, mâu thuẫn không thể hóa giải, Trung và vợ đường ai nấy đi, hai đứa con nhỏ ở với bố và bà nội.

Đổ vỡ từ cuộc hôn nhân trước, Trung không tin tưởng vào tình yêu. Thời gian sau, khi gặp được chị B. cũng đã từng một lần đổ vỡ hôn nhân, nên cả hai cảm thấy thấu hiểu và thông cảm cho đối phương. Sau đó, cả hai đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, "bóng ma" của cuộc hôn nhân cũ vẫn đeo đẳng Trung khi đã có hạnh phúc mới, khiến cả hai rơi vào bi kịch. Bởi vậy, khi nghe tin vợ cặp bồ, trong đầu Trung đã nghĩ đến kịch bản cũ và dẫn đến hành động như vậy.

Đứng trước bục khai báo, Nguyễn Văn Trung thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình và cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, bản thân đã uống rượu nên không làm chủ được hành vi. Lý giải về động cơ gây án, bị cáo cho biết "vì yêu". Bởi quá yêu và đã một lần bị "cắm sừng" nên Trung không chịu được suy nghĩ vợ phản bội mình, cặp kè với người khác.
Về phía chị B., cho biết, giờ hai người đã ly hôn, chị B.không còn tình cảm với Nguyễn Văn Trung. Mặc dù hết tình nhưng còn nghĩa, chị B. vẫn xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Trung để sớm trở về nuôi con. Dù xin giảm nhẹ hình phạt nhưng chị B. không hề nhìn chồng cũ lấy một lần. Cũng chính người một thời đầu kề vai gối ấy suýt nữa tước đoạt mạng sống của chị. Nghe vợ cũ trình bày trước tòa, Trung chỉ biết cúi đầu im lặng và tỏ ra ăn năn về việc làm của mình.

HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Văn Trung là nguy hiểm, nạn nhân không chết là nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo. Cân nhắc toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Trung 7 năm tù về tội "Giết người".

Dương Hóa