Nhiệt độ xuống dưới 0°C, băng giá xuất hiện tại Nghệ An

Thứ sáu, 09/01/2026 15:25

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) giảm sâu xuống dưới 0°C, có thời điểm xuống dưới -5°C, khiến băng giá xuất hiện dày đặc trên cây cối, thảm cỏ tại khu vực xã biên giới này.

Cây cối bị băng giá bao phủ sau một đêm nhiệt độ giảm sâu. Ảnh: Hải Thượng
Băng giá tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú ngày 9/1. Ảnh: Hải Thượng

Sáng 9/1, ghi nhận tại khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú (thuộc Đồn Biên phòng Na Ngoi, Bộ đội Biên phòng Nghệ An), băng giá phủ trắng các bụi cây, thảm cỏ và vườn tăng gia của đơn vị. Đến khoảng 9 giờ sáng, khi có ánh nắng, lớp băng mới bắt đầu tan dần. Hiện tượng băng giá cũng được ghi nhận tại nhiều khu vực có độ cao lớn trên địa bàn xã Na Ngoi.

Đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tại một số xã vùng cao cũng xuống rất thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và đời sống của người dân địa phương.

Cả vệt đường bị băng giá bao phủ sau đêm nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: Hải Thượng

Cây cối bị băng giá bao phủ sau một đêm nhiệt độ giảm sâu. Ảnh: Hải Thượng

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, Đồn Biên phòng Na Ngoi đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống rét cho bộ đội; đồng thời cử cán bộ xuống địa bàn tuyên truyền, hỗ trợ người dân che chắn chuồng trại, giữ ấm cho người và vật nuôi.

Theo baonghean.vn

Băng giá xuất hiện ở xã biên giới Nghệ An

Ngày 1-12, Đồn BP Na Ngoi (BĐBP tỉnh Nghệ An) cho hay, những ngày qua trên địa bàn do nhiệt độ xuống thấp đã khiến băng giá phủ trắng khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú.

Băng phủ nhiều bản vùng cao Nghệ An

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm 12-1 và rạng sáng 13-1, nhiệt độ xuống thấp dưới 5 độ C khiến một số vùng núi các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong (Nghệ An) xuất hiện băng giá.

Bức họa mùa đông

Một mùa đông nữa lại về, hiện diện của mùa đông phải kể đầu tiên là những cơn mưa rả rích lê thê kéo dài. Năm nay bão nhiều, mưa lắm. Bầu trời lúc nào cũng ảm đạm, đượm vẻ u buồn. Bức họa mùa đông trước mắt tôi là những màn mưa giăng, những chiếc lá lìa cành, những cơn gió rét lùa qua cùng dòng người, xe cộ lặng lẽ, xuôi ngược bươn chải mưu sinh…