Nhìn lại Vòng 19- V.League 2022: Hạt thóc cắn làm đôi...

Thứ hai, 17/10/2022 15:24
Trừ Hà Nội FC, SLNA và Hải Phòng kiếm trọn 3 điểm, Nam Định, HAGL và Đ. Thanh Hóa trắng tay, 6/9 đội còn lại đều chỉ kiếm được 1 điểm trong giai đoạn “thời cơm áo khó”. Điều đáng nói là ở 3 trận hòa, có sự góp mặt của  4 đội rất cần điểm để đua trụ hạng.
Nam Định (áo sáng) không đủ lực để kéo Văn Quyết và Hà Nội FC “đi chậm lại”.
Nam Định (áo sáng) không đủ lực để kéo Văn Quyết và Hà Nội FC “đi chậm lại”.

Hà Nội FC, như dự báo, không mất nhiều thời gian để khai thông bế tắc trước Nam Định. Ngay ở phút thứ 4, CLB thủ đô đã khiến mành lưới đội bóng thành Nam rung chuyển. Tiếp sau, 4 bàn thắng nữa “liền tù tì” đến với Văn Hậu và đồng đội trước khi Nam Định vùng lên và tìm được 2 bàn gỡ. 3 điểm dễ dàng trước Nam Định đưa đội bóng thủ đô nới rộng cách biệt với đội bám đuổi Hải Phòng lên 5 điểm (37 so với 32) trong khi đá ít hơn 1 trận. Như vậy, dù vẫn kiên trì đeo bám, nhưng trận thắng tối thiểu trên sân của Đ. Thanh Hóa chỉ mang ý nghĩa giúp Hải Phòng chiếm vị trí thứ 2 và mong Hà Nội FC… sẩy chân ở những vòng đấu tới!. Với Nam Định, trận thua khiến đội quân của HLV Vũ Hồng Việt vẫn đứng yên ở vị trí thứ 9 (19 điểm) nhưng đã để đội xếp sau là SHB Đà Nẵng tiến sát với 1 điểm ít hơn.

Gây thất vọng nhiều nhất ở vòng 19 là HAGL khi thầy trò HLV KIatisak nâng chuỗi trận không biết thắng lên con số 7 với thất bại 1-2 trên sân nhà trước SLNA. Có cảm giác, chiến thắng bây giờ luôn tìm cách lảng tránh đội bóng phố núi, dù vẫn còn đó dàn sao tuyển Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… Vị trí thứ 8 với 22 điểm lúc này rõ ràng chẳng tương xứng chút nào với tên tuổi và lực lượng HAGL, khi họ chỉ hơn đội cuối bảng Sài Gòn FC bằng 2 trận thắng.

Cũng cần nói về đội bóng của cặp đôi Lê Hùng Đức- Phùng Thanh Phương. Chấp nhận lép vế trước đối thủ mạnh Viettel, các cầu thủ vẫn chơi kiên cường và là đội mở tỷ số, trước khi bị Viettel gỡ hòa, thậm chí có cơ hội giành trọn 3 điểm trước đương kim vô địch nếu như các chân sút của họ không quá vô duyên. 1 điểm không giúp Sài Gòn FC thoát khỏi đáy bảng nhưng lại mang đến cho các cổ động viên niềm hy vọng về một cuộc “đào thoát” ngoạn mục sẽ xảy ra…

Đội bóng cùng thành phố với Sài Gòn FC là CLB TPHCM cũng có 1 điểm quý giá trên sân của B. Bình Dương trong một ngày mà Tiến Linh bỗng dưng… tịt ngòi. Trận đấu mang dáng dấp “hòa bình” này vừa đủ để khách vẫn xếp trên Sài Gòn FC, song cũng đủ để đưa chủ nhà vượt mặt HAGL, leo lên vị trí thứ 7 khi có 23 điểm.

Tương tự, cuộc chạm trán giữa H. Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng diễn biến theo cách “hạt thóc cắn đôi” với tỷ số 1-1 và đều do ngoại binh: Caludir Marini đưa SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước từ phút 29 nhưng Janclesio lấy lại 1 điểm cho chủ nhà ở phút 85.

Với việc Nam Định thất bại trước Hà Nội, SHB Đà Nẵng, H. Hà Tĩnh, CLB TPHCM và Sài Gòn FC đều kiếm được điểm số tối thiểu, Vòng 19 V.League đưa nhóm đầu và nhóm cuối bảng về trật tự cũ, bên cạnh đôi chút xáo trộn ở nhóm giữa. Vòng 19 cũng khiến cuộc đua trụ hạng năm nay thêm phần lý thú khi HAGL cũng bị kéo vào guồng quay…

Theo thông báo của ban tổ chức V.League 2022, CLB xuất sắc nhất tháng đã thuộc về T. Bình Định, đội có thành tích tốt nhất tháng với 3 thắng 3,1 hòa 1, 1 thua 1 trong 5 trận đã đá, danh hiệu “HLV xuất sắc nhất” cũng thuộc về HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng đội bóng đất Võ.

Hai danh hiệu còn lại là “cầu thủ xuất sắc nhất tháng” và “cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất” đã thuộc về Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

T.S