Nhóm tuổi teen đi bụi, chuyên trộm cắp tài sản

Thứ bảy, 28/03/2015 12:45

Lấy trộm làm “kế mưu sinh”

(Cadn.com.vn) - Qua công tác tuần tra trên địa bàn, rạng sáng 26-3, CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện một nhóm thiếu niên có nhiều biểu hiện đi bụi và trộm cắp tài sản nên kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tất cả không có giấy tờ tùy thân nên ngay sau đó được đưa về trụ sở CAP làm việc. Tại đây, nhóm này khai nhận trước đó đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn.

6 thiếu niên này khai nhận tên là Trịnh Hữu Lộc (2000), Nguyễn Quang Hải (2002), Lê Văn Quang Thiện (2001), Nguyễn Sỹ Đoan (1998), Trần Trung Vũ (1998) và Đỗ Thị Thủy Tiên (2003)  đều trú P. Hòa Cường Bắc. Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận, 1 giờ ngày 23-3, sau khi bàn bạc thống nhất với nhau cùng đi trộm tài sản, Trịnh Hữu Lộc cùng với Đoan, Thiện, Vũ đến quán cà-phê tại khu vực sau lưng Làng Thể thao Tuyên Sơn để trộm cắp tài sản. Lợi dụng vào thời điểm quán không có người trông coi, Vũ và Đoan chui qua hàng rào lưới B40 vào bên trong, Vũ dùng tuốc-nơ-vít, Đoan dùng dao có sẵn trong quán để cạy phá tủ đựng hàng. Vũ lục lấy 8 xấp card điện thoại (mỗi xấp 10 cái gồm các mệnh giá khác nhau) cho vào túi quần, sau đó cùng Đoan lấy thêm 14 cây thuốc lá và 48 gói thuốc lẻ khác. Còn Lộc, Thiện đứng bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới và chờ Đoan, Vũ chuyển tài sản lấy trộm được ra bên ngoài.

Sau khi trộm được số tài sản nói trên, cả nhóm cùng chở đến một tiệm Internet gần chợ đầu mối Hòa Cường để chơi game. Đến sáng 23-3, Vũ đưa cho Đoan 5 xấp card điện thoại để chia cho Lộc, Thiện sử dụng, còn Vũ mang số card còn lại đến một tiệm tạp hóa gần Trường ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng bán cho một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) được khoảng 2,6 triệu đồng. Còn số thuốc lá, Đoan, Lộc, Thiện mang bán cho tiệm Internet và một chủ tạp hóa khác được tổng cộng 1 triệu đồng. Tất cả số tiền này cả nhóm dùng vào việc chơi game và ăn uống.

CAP Hòa Cường Bắc lấy lời khai nhóm thiếu niên vi phạm.

Tiếp đó, 2 giờ ngày 25-3, Lộc, Thiện, Vũ, Đoan và Tiên, Hải tiếp tục đến quán cà-phê đã trộm hôm trước để “đánh quả”. Lần này, Lộc, Đoan, Vũ vào trong để trộm, còn Hải, Tiên, Thiện đứng ngoài cảnh giới. Sau khi lấy được 10 cây thuốc lá các loại, tổng giá trị khoảng 1,5 triệu đồng thì cả nhóm tập trung về quán Internet trên đường Núi Thành để chơi game. Đến sáng 24-3, Thiện, Lộc, Đoan mang số thuốc lá trên bán cho chủ tiệm Internet và một quầy tạp hóa được 1 triệu đồng... Ngoài ra, cả nhóm khai nhận còn gây ra một số vụ trộm khác nhưng hiện chưa xác minh được bị hại. Theo khai nhận, số tiền có được từ việc bán tài sản trộm cắp cả nhóm đều “nướng” vào việc chơi game, mua thức ăn, uống hằng ngày trong thời gian bỏ nhà đi bụi…

Một trong số các tài sản bị nhóm này trộm cắp được thu hồi.

Tối đâu là nhà, ngả đâu là giường”

Theo khai nhận của nhóm này, sau thời gian làm quen nhau thì đều cảm thấy “chán đời” nên cùng nhau bỏ đi bụi. Các em chủ yếu sống trong quán cà-phê, quán Internet ở quanh khu vực Cung thể thao Tiên Sơn và “tối đâu là nhà, ngả đâu là giường”. Ngồi đối diện tôi là Thủy Tiên, cô gái duy nhất trong nhóm đi bụi nhưng khuôn mặt khá lì lợm. Tiên cho biết, đã nhiều lần bỏ nhà đi với nhóm này và lần rời nhà gần đây nhất là cách đây 2 ngày. Về gia đình, ba mẹ Tiên chia tay từ lúc em còn nhỏ. Mẹ lo làm việc, có phần sao nhãng việc chăm sóc con nên thời gian gần đây Tiên có nhiều biểu hiện bướng bỉnh, hay bỏ nhà đi bụi mặc dù đang theo học lớp 6. Chị Thùy Dương (mẹ Tiên) cho biết: “Dù tôi đã cố gắng chăm lo, bù đắp cho cháu nhưng thời gian gần đây cháu có nhiều biển hiện rất ngang ngạnh, hay bỏ nhà đi đâu không rõ vài hôm mới về rồi sau đó lại đi. Có lần bị ngăn cản, cháu còn dùng cả thuốc đỏ, đập bể mảnh chai và tạo vết thương giả để đe dọa…”.

“Cầm đầu” nhóm này cũng chỉ là một thiếu niên, đó là Trịnh Hữu Lộc. Tuy sinh năm 2000 nhưng người Lộc khá lớn, ăn nói lại theo kiểu bốp chát nên rất khó gần. Tôi thực sự sốc khi nói chuyện với  Lộc:

- Vì sao bỏ nhà đi bụi hả Lộc?

- Chán đời.

- Sao lại chán?

- Chán là chán chứ chú hỏi chi nhiều rứa!

Về hoàn cảnh thì có vẻ Lộc là khá nhất trong nhóm thiếu niên này. Ba mẹ Lộc đều là cán bộ về hưu, 2 chị gái thì đều đã có công ăn việc làm ổn định, Lộc là con trai độc nhất, lại là út nên chắc hẳn được cưng chiều. Tuy nhiên, Lộc có vẻ sớm hư hỏng, bởi ngoài những lần trộm cắp đã kể trên thì vào ngày 25-1, Lộc cũng có hành vi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và bị CAP Hòa Cường Bắc phát hiện, lập hồ sơ xử lý. Còn đối với Đoan, Vũ, Hải, Thiện thì ba mẹ phần lớn đều làm lao động phổ thông, không có điều kiện chăm sóc nhiều nên các em theo bạn bè rồi bỏ nhà đi bụi và lấy việc trộm cắp tài sản làm nguồn sống qua ngày.

Được biết, hiện CAP Hòa Cường Bắc đang lập hồ sơ để xử lý các thanh thiếu niên này theo quy định.

Nguyễn Tuấn-Thi Hòa