"Nhốt" xác vợ trong buồng
(Cadn.com.vn) - Cho đến hôm nay, nhiều người dân ở liên gia 1, tổ dân phố 9, P. Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc, mỗi khi đi qua nhà của ông Nguyễn Duy Bảo (1956, ở cùng liên gia) thì vẫn còn cảm giác ghê ghê. Bởi lẽ, chưa bao giờ trong đời họ thấy một cảnh tượng như vậy.
Sáng 3-2, nhiều người dân bỗng thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn nhà ông Nguyễn Duy Bảo, liền báo cho chính quyền và CAP biết. Khi lực lượng chức năng đến thì thấy căn nhà của ông Bảo được làm thành hai gian. Gian nhà gỗ phía trước cửa mở còn nhà xây phía liền kề sau đóng chặt. Hai bên là nhà hàng xóm xây liền vách. Mùi hôi thối được xác định bốc ra từ căn nhà xây phía sau của ông Bảo. CAP phải vận động người nhà ông Bảo phá cửa để kiểm tra.
Sau khi mở được 3 lớp cửa, lực lượng chức năng chứng kiến một cảnh tượng ghê người, trong một căn buồng rộng, vợ ông Bảo là bà Nguyễn Thị Kim Liên (1966), nằm chết trên sàn, người chỉ được quấn bằng một chiếc chăn dạ, mặt được phủ bằng một chiếc khăn voan mỏng, xung quanh ông Bảo và 3 đứa con nhỏ từ 6-11 tuổi ngồi phủ phục. Xác bà Liên đang phân hủy bốc mùi đến rợn người. 4 cha con ông Bảo không chịu rời xác bà Liên cho đến khi người nhà phải xúm lại kéo ra ngoài để lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, tẩy độc, khử trùng trong phòng và xung quanh nhà.
![]() |
Ngôi nhà của ông Nguyễn Duy Bảo. |
Các cán bộ CAP Khánh Xuân cho biết: Gia đình ông Bảo từ nơi khác đến địa phương ở từ năm 1990, sinh sống bằng nghề buôn bán đồ sắt, sửa chữa súng hơi và nuôi chó bẹc-giê giống. Vợ chồng ông Bảo có 5 người con, con gái lớn năm nay 20 tuổi. Cuộc sống đang bình thường thì bỗng nhiên từ năm 2006, ông Bảo tự ý đưa những người bị bệnh hiểm nghèo-chủ yếu là bị ung thư về nhà đóng kín cửa, tập trung cầu nguyện chữa bệnh. Một số người sau khi đến đây cầu nguyện về cũng đã qua đời. Sau khi chính quyền phường xử lý, đưa ra kiểm điểm trước dân thì việc tập trung người lạ đến nhà cầu nguyện chữa bệnh của ông Bảo chấm dứt. Nhưng ông Bảo và vợ cũng không làm ăn, buôn bán như trước nữa. Thỉnh thoảng hàng xóm mới thấy họ sang mua vài thứ lặt vặt, còn thì cứ đóng chặt cửa không giao tiếp với ai.
Cách đây hơn 1 năm, bà Liên bị u xơ tử cung nhưng ông Bảo không cho đi bệnh viện chữa trị mà lại để ở nhà cầu nguyện chữa bệnh. Bệnh tình bà Liên từ đó dần chuyển sang ung thư. Ngày 15-1, một người em dâu của bà Liên đến thăm thấy bà Liên đã quá yếu bèn nói ông Bảo đưa đi bệnh viện nhưng ông không chịu, sau đó đóng chặt mọi cửa. Ngày 19-1, một người em ruột của ông Bảo đến thăm, thấy nhà ông đóng kín cửa gọi mãi nhưng không có ai ra mở bèn nhờ chính quyền can thiệp. Chính quyền và CAP vận động người nhà ông Bảo phá cửa vào xem sao nhưng gia đình nói đã cận ngày Tết Kỷ Sửu, không muốn ồn ào để từ từ thuyết phục ông Bảo. Nhưng, có lẽ do bận rộn trong những ngày Tết nên người nhà ông Bảo quên bẵng.
![]() |
Ông Nguyễn Duy Bảo (giữa) làm việc với cán bộ CAP Khánh Xuân. |
Trong khi đó, vào đêm 25-1 (nhằm ngày 30 Tết Kỷ Sửu), bà Liên đã qua đời. Tuy nhiên, do mê muội nên ông Bảo không báo cho chính quyền và bà con biết cũng không cho đem chôn cất mà cứ để trong nhà và khóa kín các cửa rồi bắt 3 đứa con nhỏ cùng ông ngồi bên, mặc cho xác vợ đang dần phân hủy, rữa ra từng ngày, bất chấp việc bố, con họ có thể sẽ bị lây nhiễm khuẩn gây bệnh và ảnh hưởng đến hàng xóm. Cho đến sáng 3-2, tức 10 ngày sau, khi mùi hôi thối từ xác bà Liên bốc ra thì người dân mới phát hiện.
Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền, CA các cấp đã tập trung giải quyết, động viên gia đình ông Bảo tổ chức mai táng bà Liên chu đáo và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, tránh những trường hợp mê tín tương tự gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sinh hoạt và tâm lý người dân.
Trọng Tính