Những bóng hồng Blouse trắng cùng tỏa sáng

Thứ năm, 07/03/2024 10:30
Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Chuyên đề Công an Đà Nẵng trân trọng giới thiệu đến độc giả 4 gương mặt nữ vừa vinh dự được lãnh đạo TP Đà Nẵng tôn vinh trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh tại Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng năm 2023”. Tất cả đều là nữ cán bộ, nhân viên của Bệnh viện phụ Sản – Nhi Đà Nẵng.

+ Nguyễn Thị Lê Na (Hộ lý Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức tích cực):

“Luôn ở tuyến đầu”

Đào Thị Kiều Hương chào đón trẻ sơ sinh.
Nữ hộ lý Nguyễn Thị Lê Na chăm sóc mẹ và bé sau phẫu thuật.

Trò chuyện với Nguyễn Thị Lê Na tại nơi làm việc Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức tích cực Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng, chúng tôi cảm nhận nữ nhân viên này là người rất chu đáo, tận tình, tích cực trong công việc.

Na bảo, công việc hằng ngày của mình là chuyển sản phụ đến phòng mổ và đưa sản phụ về lại khu hậu phẫu để chăm sóc. Sau đó là dọn dẹp phòng mổ, đưa dụng cụ xuống phòng giặt và đổi lấy đồ sạch. Vì đây là khu dành cho sản phụ sinh mổ nên toàn bộ việc chăm sóc mẹ và bé đều do hộ lý lo liệu. Hơn 13 năm công tác ở vị trí hộ lý, bản thân Na luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng đảm nhận những phần việc đột xuất khi có yêu cầu. Nhớ nhất là giai đoạn Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19, Na xung phong đi chống dịch tại Bệnh viện Phổi trong thời hạn 2 tháng. Tại đây, Na cùng đồng nghiệp tận mắt chứng kiến sự khốc liệt và nguy hiểm mà căn bệnh này gây ra với bệnh nhân có bệnh nền. Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Hằng ngày Na chăm sóc cho những bệnh nhân nhiễm bệnh nặng và không ít lần tận tay tiễn họ về với đất mẹ.

Quá trình công tác, Na có nhiều ý tưởng hay trong cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh như việc cải tiến xe chuyển bệnh khổ rộng hơn cho mẹ và bé nằm thoải mái, đồng thời hạ thấp chiều cao bằng cái giường inox để dễ đưa bệnh từ giường sang xe, dưới xe thì có kệ để đồ đạc của bệnh nhân. Với những cống hiến trong công tác, nhiều năm liền, Na đạt thành tích Lao động Tiên tiến, được đồng nghiệp và bệnh nhân yêu mến, hỗ trợ.

+ Lê Thị Thu Hà (Phó trưởng Khoa Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt:

“Tiên phong mang lại nụ cười cho trẻ thơ”

Lê Thị Thu Hà (ngoài cùng bên trái) được Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu (ngoài cùng bên phải) trực tiếp hướng dẫn phẫu thuật.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành y khoa tại Ukraina, Lê Thị Thu Hà về Việt Nam công tác và được tuyển dụng vào Bệnh viện Đà Nẵng theo diện chính sách thu hút nhân tài. Với những kiến thức đã được học, Hà luôn tận tâm, cống hiến hết mình trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân ở Khoa Mắt - TMH - RHM. Khi bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng được thành lập, chị về công tác tại Khoa Mắt- Tai mũi họng- Răng hàm mặt cho đến nay.

Quá trình công tác, Hà luôn có tinh thần học hỏi, không ngừng nâng cao kiến thức về chuyên môn, tham gia phát triển nhiều kỹ thuật mới, cũng như các đề tài nghiên cứu khoa học. Chị là người đi tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, và trên toàn TP Đà Nẵng trong hơn 10 năm qua.

Hà kể, cách đây khoảng hơn 10 năm, Bệnh viện ở Đà Nẵng chưa phẫu thuật được cho trẻ em có dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Thời điểm đó, Hà ấp ủ ước nguyện được làm công việc này để giảm tải bớt gánh nặng cho bệnh nhân. Và cơ duyên thực sự đến khi có chương trình hợp tác, chuyển giao kỹ thuật y khoa giữa Bệnh viện Nhi đồng 1, (TP Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, với sự hỗ trợ của tổ chức từ thiện Smile Train (Hoa Kỳ). Người được xem là “cha đẻ” của chương trình này thời điểm khoảng năm 2013 là bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, khi ấy là Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1, kiêm Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh. Bác sĩ Đẩu chính là người thầy tận tình chuyển giao kỹ thuật, trực tiếp phẫu thuật, giảng dạy, hướng dẫn Hà cùng đồng nghiệp.

Từ năm 2014 trở đi, Hà cùng ê kíp bệnh viện đã làm chủ toàn bộ các công đoạn phẫu thuật. Chị không chỉ là phẫu thuật viên chính đem lại nụ cười lành lặn cho hơn 500 trẻ có dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt mà còn phối hợp điều trị với nhiều đoàn phẫu thuật từ thiện đến từ TP. Hồ Chí Minh hay các tổ chức nước ngoài cho gần 1.000 trẻ em ở Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh miền Trung và Tây nguyên nói chung.

+ Lê Thị Hà (Điều dưỡng trưởng, Khoa Nhi tổng hợp):

“Hết lòng vì bệnh nhân nghèo”

Lê Thị Hà trao tiền hỗ trợ cho bệnh nhân hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 20 năm công tác, Lê Thị Hà luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của khoa và công đoàn. Chị nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc, tận tình chu đáo, hết lòng thương yêu bệnh nhân, bản thân không ngừng tự học tập để nâng cao trình độ khả năng giải quyết công việc; luôn tự giác và sáng tạo trong công việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Điểm đáng quý của Hà là tận tình, chu đáo, có thái độ đúng mực khi tiếp xúc, phục vụ bệnh nhân. Chị luôn đồng cảm, chia sẻ nỗi đau cùng người bệnh, nhiệt tình hỗ trợ đời sống tinh thần và tìm kiếm nguồn tài trợ để hỗ trợ cho bệnh nhi gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em người đồng bào ở vùng sâu vùng xa của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Trò chuyện với Chuyên đề Công an Đà Nẵng, Hà kể, ở khoa có nhiều bệnh nhân là trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận… không có điều kiện ăn ở, điều trị lâu dài. Ví như trường hợp em Hồ Thị Mỹ Y. là học sinh lớp 7 ở xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), cuối năm 2023 chuyển đến khoa điều trị suy thận trong điều kiện khó khăn trăm bề. Bệnh nhân này huyết áp cao, thiếu máu, đặc biệt là gia cảnh rất khó khăn. Thông qua Phòng công tác xã hội của Bệnh viện và các mối quan hệ cá nhân, chị Hà đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí chữa bệnh thành công cho Y. Hà thổ lộ: “Đã có rất nhiều trường hợp như Y. được tôi giúp đỡ. Mình hỗ trợ, giúp đỡ bằng cái tâm cho các con được chừng nào mừng chừng nấy. Nhìn các con khoẻ, được ra viện, ba mẹ vui vẻ là mình thấy vui và hạnh phúc”. Trong thời gian công tác tại Bệnh viện Phụ Sản - Nhi, Hà có 14 năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 4 năm Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cùng nhiều danh hiệu thi đua khác.

+ Đào Thị Kiều Hương (Nữ hộ sinh, Trưởng Khoa Sinh):

“Hơn 20 năm nhận nỗi lo, trao nụ cười”

Đào Thị Kiều Hương chào đón trẻ sơ sinh.

Chúng tôi rất thích cách so sánh, ví von công việc của chị Hương cùng đồng nghiệp đang làm là nhận nỗi lo, trao nụ cười. Bởi theo chị, các sản phụ tới bệnh viện đa phần đều lo lắng, đến khi xuất viện, hầu hết “mẹ tròn con vuông” ai cũng hạnh phúc, vui vẻ.

Là nữ hộ sinh có hơn 20 năm công tác, chị Hương luôn tận tâm trong công việc chuyên môn. Chị sát cánh cùng các đồng nghiệp chăm sóc, giúp đỡ người bệnh vượt qua nỗi đau vượt cạn của sản phụ, cùng chung chia sẻ niềm vui vỡ òa khi chào đón những thiên thần nhỏ, chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ để trao cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc.

Đặc biệt, khi được cấp trên phân công công tác quản lý tại Khoa Sinh với vai trò hộ sinh trưởng, chị tham gia hướng dẫn lâm sàng cho các em sinh viên thực tập, giám sát hỗ trợ cho các bệnh viện trong, ngoài tỉnh theo sự phân công bệnh viện và Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoạt động chuyên môn.

Với sự tận hiến trong công việc, chị Hương cùng tập thể khoa nhiều năm liền đạt thành tích Tổ Lao động tiên tiến, Tổ Lao động xuất sắc, được UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen. Bản thân chị là Lao động tiên tiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 12 năm liên tiếp, Chiến sĩ thi đua năm 2013, 2020; cùng đồng nghiệp hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Đinh Nga