Những câu chuyện về sự tử tế

Thứ năm, 12/09/2024 07:10

Thời gian gần đây, những câu chuyện, hình ảnh đẹp xung quanh việc các chiến sĩ Công an trở thành "cầu nối" giúp người dân, du khách tìm lại được tài sản đánh rơi được lan truyền nhanh chóng và nhận được nhiều tình cảm từ phía người dân. Trong đó, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên tục làm cầu nối hay trực tiếp truy tìm tài sản cho du khách bị thất lạc, mất trong quá trình tham quan nhận được nhiều sự tán thưởng của cộng đồng.

Công an phường An Hải Tây tuần tra tại khu vực cầu Rồng.
Người dân, du khách nhận lại tài sản bị mất từ Công an phường An Hải Tây.

Lúc 23 giờ ngày 31-8-2024, anh C.A.D (21 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến trụ sở Công an phường (CAP) An Hải Tây trình báo về việc trong quá trình tham quan du lịch tại cầu Rồng, anh D. để mô-tô BKS 43C2-023.xx, nhãn hiệu Honda Winner ở đường Lý Nam Đế (xe không khóa cổ) nhưng khi quay lại lấy xe thì… không còn nhớ mình để xe chỗ nào.! Sau khi tiếp nhận thông tin, trực ban CAP An Hải Tây đã đề nghị lực lượng tuần tra 8394 tổ chức xác minh, truy tìm chiếc mô-tô trên. Đến khoảng 1 giờ ngày 1-9, tổ tuần tra đã tìm thấy chiếc xe máy trên cách vị trí để xe ban đầu khoảng 500m nên tiến hành thu giữ và đưa về bảo quản. Chiều ngày 1-9, CAP An Hải Tây tiến hành trao trả chiếc mô-tô trên lại cho chủ sở hữu.

Vào đêm muộn ngày 6-9-2024, trực ban CAP An Hải Tây nhận tin báo của anh Mandart, quốc tịch Pháp về việc khi đến tham quan, du lịch tại khu vực cầu Rồng, chợ đêm Sơn Trà…, đã vô ý đánh rơi chiếc ví da màu nâu, bên trong chứa nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Bằng các biện pháp truy tìm, ngày 7-9 CAP An Hải Tây đã liên lạc với du khách và thông báo để đến nhận lại tài sản của mình. Mới đây nhất, ngày 11-9, CAP An Hải Tây cho biết đã tiến hành trao trả tài sản để quên trên xe Grab cho du khách nước ngoài. Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 10-9, anh M.M. đã đến trụ sở CAP An Hải Tây trình báo về việc có đặt ô-tô Grab đi đến khách sạn Mường Thanh (trên đường Ngô Quyền) nhưng sau đó để quên túi xách gồm điện thoại IPhone, tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân trên xe. Sau khi tiếp nhận thông tin, CAP An Hải Tây đã vào cuộc, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, lực lượng của đơn vị đã tìm thấy chiếc xe trên đang đỗ tại địa bàn phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), túi xách của du khách vẫn còn đầy đủ điện thoại, 10 triệu đồng tiền mặt và các giấy tờ tùy thân.

Công an phường An Hải Tây tuần tra tại khu vực cầu Rồng.

Là địa bàn trọng điểm du lịch của Đà Nẵng, công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có bảo vệ tài sản cho nhân dân và du khách luôn được UBND quận Sơn Trà, Công an quận Sơn Trà và CAP An Hải Tây đặc biệt chú trọng. Tại điểm tham quan cầu Rồng, đặc biệt là thời gian phun nước, phun lửa, CAP An Hải Tây thường xuyên phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh an toàn, theo dõi qua hệ thống camera an ninh, kể cả dùng loa tay và tờ rơi cảnh báo du khách, nhân dân cảnh giác tự bảo quản tài sản. Tại khu vực chợ đêm Sơn Trà, 4 cổng ra vào đều có bảng cảnh báo, có lực lượng nhắc từng người khi vào chợ. Ngoài ra, tại các điểm mua sắm tập trung đông người, lực lượng tuần tra 8394 phối hợp Ban quản lý chợ tuần tra, nhắc nhở từng người, hàng đêm phát trên loa 4 thứ tiếng cảnh báo du khách và nhân dân cảnh giác khi đến các điểm đông người, tương tự tại các khu vui chơi ở cầu Tình yêu, cầu Nguyễn Văn Trỗi cũng có lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân, du khách.

Nhiều người dân, du khách đã bày tỏ lòng cảm kích về tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ CAP An Hải Tây. Trong thư cảm ơn gửi cán bộ chiến sĩ CAP An Hải Tây, anh Mandart viết (tạm dịch): "Vào lúc 19 giờ ngày 5-9-2024, tôi có đến du lịch tại chợ đêm Sơn Trà. Tôi có đánh rơi ví và giấy tờ tùy thân tại đây. Đến hôm nay, ngày 7-9, tôi đã được CAP An Hải Tây thông báo có tìm được chiếc ví của tôi. Tôi đã nhận lại chiếc ví với đầy đủ giấy tờ tùy thân của tôi. Tôi chân thành cảm ơn và cảm phục tinh thần làm việc của CAP An Hải Tây". Một trường hợp khác, chị Trương Thị Trúc Ly, đang cư trú cùng chồng tại Hàn Quốc, đến tham quan tại Đà Nẵng chia sẻ: "Tối 2-8, trong lúc tham quan cầu Rồng, tôi có đánh rơi 1 cái ví da màu đen, bên trong có 10 triệu đồng và 10 ngàn won, 40 USD. Rất may nhận được sự hỗ trợ của Công an, tôi đã nhận lại tài sản. Tôi chân thành cảm ơn CAP An Hải Tây đã giúp tôi tìm lại tài sản".

Không riêng anh Mandart, chị Trúc Ly, nhiều trường hợp cũng đã gửi thư, hoặc trực tiếp đến trụ sở CAP An Hải Tây cảm ơn về những kết thúc có hậu, những câu chuyện, hình ảnh đẹp về lòng tử tế của con người, sự nhiệt tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an xung quanh việc tìm lại chủ cho những tài sản bị đánh rơi. Trung tá Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng CAP An Hải Tây cho biết, hiện nay toàn lực lượng Công an nhân dân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bên cạnh việc tham mưu Đảng ủy, UBND và hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị trên địa bàn phường, CAP An Hải Tây đã chủ động tham mưu chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phục vụ nhân dân vô điều kiện, điển hình cho truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Những mẩu chuyện tìm lại tài sản cho nhân dân, du khách là một phần trong vô vàn những nhiệm vụ hàng ngày. "Mỗi khi các du khách nhận lại tài sản, vật dụng đều ánh lên những niềm vui mừng, hạnh phúc. Chính những điều đó đã khích lệ nhiều hơn nữa cho chúng tôi trong công tác điều tra, khám phá án, giúp dân và lấy đó làm niềm vui, động lực cho bản thân trên phương châm mỗi ngày một việc tốt, một việc làm ý nghĩa", Trung tá Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

Lê Anh Tuấn