Những chuyến du khảo sông Hàn
(Cadn.com.vn) - Giữa lòng thành phố, dòng Hàn giang xanh trong hiền hòa nhẹ nhàng trôi. Không lững lờ, mơ mộng như dòng Hương của Huế, sông Hàn mang vẻ đẹp của một thiếu nữ xinh tươi hiện đại, nhưng rất đỗi dịu dàng... Dòng sông đi vào thi ca, lịch sử và nỗi nhớ của biết bao người. Không biết sông có từ bao đời, nhưng dòng chảy vẫn mãi trẻ trung xuôi về đại dương mênh mông.
Tôi may mắn được vài lần tham gia các chương trình Du khảo sông Hàn, Chơi trăng sông Hàn do nhà thơ Lê Anh Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng đồng thời là đại diện của Tạp chí Văn Hóa Quân Sự tại Đà Nẵng, đề xướng, tổ chức. Ngồi trong những thuyền hoa nhẹ nhàng lướt qua những tòa nhà cao tầng, những công trình mới đang thi công xây dựng trôi dần về phía thượng nguồn với màu xanh bát ngát trải dài... du khách cảm nhận được vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi của TP Đà Nẵng.
Lắng nghe các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử giới thiệu về những trầm tích lịch sử của Đà Nẵng, từ ngày minh quân Lê Thánh Tông vào mở cõi phương Nam đến những tháng năm quân dân Đà Nẵng đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; các nhà thơ, hướng dẫn viên du lịch kể chuyện về dòng sông sử thi... Hình dáng Đà Nẵng sau 35 năm giải phóng đã có những bước chuyển mình ngoạn mục.
Một thành phố lưu luyến với du khách bởi những cây cầu hiện đại: cầu quay Sông Hàn, cầu dây võng Thuận Phước, cầu đúc Trần Thị Lý - Nguyễn Văn Trỗi, cầu Cẩm Lệ và đặc biệt một công trình mới sắp thành hình thành dáng thể hiện sự sáng tạo mới của Đà Nẵng với cây cầu mang tên: Cầu Rồng. Cầu Rồng theo tôi là cây cầu văn hóa tâm linh gắn với quần thể di tích Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Ngũ Hành Sơn, chùa Non Nước, chùa Quán Thế Âm, chùa Linh Ứng Bãi Bụt... Với thiết kế mới, hình dáng con rồng thế kỷ mới vươn ra biển Đông như tâm thế mới của người Đà Nẵng.
Vào khoảng giữa tháng, các gia đình, bạn bè tổ chức chuyến du khảo đầu nguồn đến nơi sông Hàn gặp biển thì cực kỳ thú vị. Buổi chiều gió lộng ngồi trong chiếc thuyền ngắm nhìn sông Hàn trôi, du khách thấy lòng mình nhẹ nhàng và mát trong như dòng nước Hàn thân thương của cô gái tuổi đôi mươi đang tràn trề hạnh phúc...
![]() |
Văn nghệ sĩ ngâm thơ trên thuyền Tiên Sa |
Đó là sự cảm nhận của mỗi cá nhân, nhưng du khảo sông Hàn không đơn thuần là những chuyến đi chơi giải trí, giảm stress mà du khách còn có thêm một điều bổ ích đó là trên chiếc thuyền Tiên Sa sẽ được thuyền trưởng Đặng Hòa giới thiệu về lịch sử tên dòng sông qua nhiều thời kỳ và vì sao người ta đặt tên “sông Hàn” là có những lý do riêng và độc đáo. Ngược cầu quay Sông Hàn, du thuyền sẽ đưa du khách qua những cây cầu mang tên gắn bó, thân thương và lịch sử với nhân dân Đà Nẵng. Có những giây phút linh thiêng để tưởng nhớ đến các chiến sĩ, nạn nhân trong trận ác liệt của Tết Mậu Thân 1968 ở khu vực cầu Đò Xu.
Theo nhà thơ Lê Anh Dũng, sông Hàn có nguồn cội từ nguồn Vu Gia (Đại Lộc) Động Man (Đông Giang, Quảng
Du khách sẽ có những giây phút thư giãn tĩnh lặng nhìn dòng nước Hàn nhẹ nhàng trôi, đón những cơn gió mát lành mơn man trên da thịt và lắng nghe giọng thơ trầm ấm của một nhà thơ đang ngâm nga, ngẫm ngợi... để có cảm nhận một cách sâu sắc nhất về thành phố “đầu biển, cuối sông”. Tôi không được may mắn là người con của Đà Nẵng, nhưng tôi đã được sống, làm việc, được cảm nhận dòng chảy sử thi của thành phố bằng những chuyến du khảo sông Hàn... Tôi tự thấy mình đã trở thành người con xứ Đà thành từ lúc nào không hay. Và tôi hiểu rằng Hàn giang đã cho tôi một tình yêu, một mạch cảm hứng: Sông Hàn như vành nôi/ Dòng sữa mẹ chảy vào đời ta/ Xa sông quê, gặp sông Hàn/ Vỗ về ôm ấp mát lành lời ru...”.
Bài, ảnh: Bùi Thị Hưng