Những cuốn sách thầy tặng

Thứ sáu, 21/04/2023 08:35
Năm tôi thi đỗ vào lớp 10 công lập, thầy tặng tôi cuốn Học tốt Ngữ Văn Trung học phổ thông. Đấy là phần thưởng thầy cho học trò nào được 8 điểm Văn trở lên khi thi vào lớp 10 như lời thầy hứa trước lớp.
Những cuốn sách thầy tặng năm xưa luôn được tôi nâng niu, gìn giữ…
Những cuốn sách thầy tặng năm xưa luôn được tôi nâng niu, gìn giữ…

Trang đầu tiên thầy ghi tặng: "Trước khi muốn viết được những bài văn hay thì trước tiên em cần phải đọc chuẩn và viết chuẩn". Ngày đó, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa món quà thầy tặng cũng như lời nhắn nhủ của thầy, nhưng chính nhờ món quà quý tại thời điểm kinh tế gia đình tôi còn khó khăn ấy lại là động lực giúp tôi siêng năng học tập, đam mê viết, đam mê đọc sách.

Còn nhớ, hồi nhỏ chị em tôi ít khi được mua sách mới để học. Bộ sách chị hai học trước, chuyền tay nhau học hết lớp này đến lớp khác thường là sách cũ được các anh chị trong làng học xong tặng cho. Không riêng gì những cuốn sách giáo khoa, sách thầy tặng tôi năm ấy đã theo chân tôi đến trường, ra đồng, hay vắt vẻo trên lưng trâu đọc cả buổi mà không biết chán. Ngày tôi rời quê lên phố trọ học, bắt đầu cuộc đời sinh viên, trong hành trang mang theo có cuốn sách thầy tặng năm nào. Ra trường, tiếp bước thầy với nghề dạy học, gắn sách vở cùng niềm vui viết lách. Riêng thầy tôi rời bảng đen phấn trắng trở thành nhà văn nổi tiếng. Thỉnh thoảng, tôi lại được thầy tặng những cuốn sách do chính thầy viết. Những cuốn sách thầy tặng giúp tôi được nhiều niềm vui trong công việc và trong cuộc sống hằng ngày.

Và rồi đến tôi, học tập thói quen tặng sách của thầy, tôi lại tặng sách cho học sinh có nhiều cố gắng hay đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện. Tôi tặng sách bất kỳ ngày nào trong năm, không cần phải đợi tổng kết năm học hay dịp lễ nào đó. Tùy theo sở thích học sinh mà tôi là cô giáo chủ nhiệm của nhiều lớp đã tìm hiểu từ trước để chọn sách tặng cho phù hợp với từng trò. Các em có học lực giỏi, tôi tùy môn mà tặng sách tham khảo, luyện tập kỹ năng. Em nào thích văn chương, tôi tặng các tác phẩm nổi tiếng hay tác phẩm có thể dùng đọc thêm ngoài sách giáo khoa. Bao giờ tôi cũng viết mấy dòng tặng sách ở trang bìa như thầy đã từng đề tặng tôi, để các em nhớ như một kỷ niệm của thời đi học. Có lẽ, tôi cũng như thầy, qua những cuốn sách tặng cho trò bên cạnh giúp nâng cao thêm kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử,... còn mong các em cũng dần dần có thói quen tốt tặng sách cho nhau, thay vì tặng các món quà khác chưa có giá trị tinh thần hay có thể lưu giữ lâu dài. Những quyển sách hay còn được giới thiệu để các bạn cùng đọc, chứ không chỉ cất vào tủ cho riêng mình.

Ngày nay, với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin đặc biệt là mạng internet những năm gần đây đã làm thay đổi rất nhiều trong đời sống văn hóa giải trí tinh thần nói chung, văn hóa đọc sách nói riêng. Hầu như bây giờ đa số mọi người ít dành thời gian vào việc đọc sách, nếu cần tìm kiếm thông tin hay đọc một vấn đề gì đó thì chỉ cần một thiết bị có kết nối internet như điện thoại, ipad, laptop,… Đặc biệt, với sự xuất hiện loại hình sách điện tử, chúng ta có thể đọc sách mọi lúc mọi nơi. Dù vậy, nhưng tôi vẫn thích được cầm những cuốn sách in vuông vắn trên tay, thơm thơm mùi giấy mực thân thương, gần gũi. Nó cũng giống như chúng ta đang chiêm ngưỡng, thưởng thức một món quà ý nghĩa, giá trị và thiết thực.

Thầy tôi, ngày nay đã trên 70 tuổi, thỉnh thoảng vẫn gọi điện động viên mỗi khi đọc được một bài viết nào đó của tôi trên báo. Bây giờ sách vở không còn thiếu thốn như xưa nhưng lại thiếu những tấm lòng yêu sách quý sách, sẻ chia sách như thầy. Với tôi, thầy chính là một kho sách quý! Những cuốn sách thầy tặng từ thời tôi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến nay, vẫn theo tôi. Tôi dành riêng một ngăn trong tủ sách như dành một ngăn trong trái tim mình cho thầy yêu mến của tôi!

Phan Thị Thanh Ly