Những đóa hồng bên lửa

Thứ ba, 20/06/2023 07:10
Nhiều năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, nữ chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH đã cùng đồng đội của mình góp phần không nhỏ làm nên những thành tính đáng tự hào trong việc bảo vệ an toàn PCCC, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Miệt mài với kiến thức chuyên môn.
Rèn luyện kỹ năng.

Hầu hết chị, em của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đều xuất phát từ lòng yêu nghề, yêu ngành và muốn suốt đời được cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước và nhân dân. Khi chọn công việc tương đối khó khăn như ngành PCCC, những nữ cán bộ chiến sĩ vừa thử thách mình, vừa tự hào khi được đứng trong lực lượng đầy gian khổ và hiểm nguy như Cảnh sát PCCC và CNCH, góp một phần công sức nhỏ bé của mình mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Năm 2018, Cảnh sát PCCC và CNCH được sáp nhập vào Công an TP Đà Nẵng, đa số các cán bộ chiến sĩ nữ đã chuyển đi đơn vị khác, đến hiện tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn 32 nữ. Dù đa số không trực tiếp cầm lăng chiến đấu, nhưng từ các bộ phận tham mưu, hậu cần, y tế, tuyên truyền, công tác kiểm tra, hành chính công, thẩm duyệt, nghiệm thu hồ sơ… sự đồng hành của các nữ cán bộ chiến sĩ không chỉ hỗ trợ đắc lực cho đồng đội nam trên mặt trận phòng chống giặc lửa, mà còn góp sức đẩy nhanh tốc độ cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh, gọn, đủ, đúng các thủ tục, biện pháp PCCC; hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Trung tá Đặng Phước Hà- Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH là một điển hình. Nhớ những năm mới thành lập Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng, do được đào tạo đúng chuyên môn, chị luôn nỗ lực, nghiên cứu để phát huy hết sở trường của mình. Cùng với cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, chị thường xuyên bám sát địa bàn, cơ sở, thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra và vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân PCCC, thu hút sự tham gia và đồng tình ủng hộ của người dân, từ đó nâng cao công tác PCCC trên địa bàn. Đơn vị khi đó mới thành lập nên chị muốn cán bộ mới vào ngành tiếp cận được công việc nhanh hơn nên chị đã chủ động chỉ bảo, hướng dẫn tận tình vào những thời gian nghỉ.

Hiện tại, chị đang nuôi hai con nhỏ, nhưng người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ ấy lúc nào cũng đi sớm về muộn, các vụ cháy lớn nhỏ trên địa bàn dù đêm hay ngày đều có mặt kịp thời, cùng các lãnh đạo khác chinh chiến, sát cánh cùng đồng đội trên trận chiến sinh tử. Không nề hà bất cứ một công việc lớn nhỏ trong đơn vị, người phụ nữ bản lĩnh, sống tình cảm ấy luôn được mọi người yêu mến, quý trọng.

Miệt mài với kiến thức chuyên môn.

"Đối với người lính phòng cháy chữa cháy, ngoài trau dồi kiến thức chuyên môn thì việc thường xuyên luyện tập các kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một phần việc rất quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc tham gia xử lý các vụ cháy và các vụ cứu nạn. Những tưởng công việc gian khổ, nặng nhọc ấy chỉ dành cho những đấng nam nhi sức dài vai rộng nhưng bằng tất cả lòng yêu Ngành, yêu Nghề, những người phụ nữ hiện nay vẫn ngày ngày vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập chỉ với một ý niệm "Thao trường đổ mồ hôi- Chiến trường bớt đổ máu", Trung tá Đặng Phước Hà trải lòng.

Thiếu tá Võ Thị Lan Anh- Phó Đội trưởng Đội chữa cháy Khu vực I là một nữ chỉ huy đội chữa cháy duy nhất của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hiện công tác chữa cháy. Với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an thành phố, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhiều năm qua, Thiếu tá Lan Anh cùng Ban chấp hành Hội Phụ nữ tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ. Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, chị đã thống nhất trong Hội Phụ nữ đề xuất cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng nhiều kế hoạch, thực hiện có hiệu quả nhiều phần việc, được lãnh đạo đơn vị và hội cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ cho phụ nữ nghèo, bất hạnh, làm mẹ đỡ đầu cho các bé mồ côi… Duy trì tốt các hoạt động thể dục, thể thao trong đơn vị.

Trước đây chuyên môn của Thiếu tá Lan Anh là ngành y, công việc chính là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Tuy nhiên, khi sáp nhập vào Công an TP, thay vì phải chuyển về làm việc ở bệnh xá, Thiếu tá Lan Anh đã xin ở lại và đăng ký đi học chuyên ngành PCCC để tiếp tục phục vụ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Có lẽ chỉ có thể là tình yêu mãnh liệt mới đủ lý lẽ để níu chân người phụ nữ xinh xắn với nụ cười thân thiện ấy quyết định gắn bó với nghề trong sắc phục chữa cháy.

Đối với một người chỉ huy chữa cháy nam đã vất vả, người phụ nữ lại vất vả hơn nhiều. Có những đêm phải thức trắng cùng đồng đội trên trận chiến sinh tử rồi sáng lại đưa các con đến trường, trở về với nỗi lo toan cuộc sống bộn bề. Nhưng bằng tình yêu và nhiệt huyết với nghề, Thiếu tá Lan Anh sẵn sàng đánh đổi, quan trọng nhất vẫn là sự thấu hiểu của người chồng trong gia đình và chị cũng may mắn khi anh sẵn sàng hỗ trợ hết mức có thể để vợ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cháy hết mình trên thao trường rực lửa.

Đối với những cán bộ chiến sĩ làm công tác tham mưu tổng hợp của Cảnh sát PCCC và CNCH cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng, chẳng đơn giản một chút nào, nó đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc cùng với đó là tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác cao cũng như có một phương pháp làm việc khoa học trong công việc. Vì lẽ đó, mỗi ngày trôi qua, lực lượng nữ cán bộ chiến sĩ PCCC và CNCH không ngừng tìm tòi nghiên cứu để tạo cho mình một cách làm tiết kiệm thời gian, phù hợp với hoàn cảnh công việc.

Những "đóa hồng" của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP là những người phụ nữ dũng cảm, gan dạ, sẵn sàng lao vào những nơi nguy hiểm nhất để thực hiện nhiệm vụ, góp phần tô thắm thêm truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Những thành quả hôm nay chính là động lực để các chị quên đi mệt nhọc hàng ngày, làm tốt vai trò của mình, xứng đáng với 8 chữ vàng của Bác Hồ trao tặng cho phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

B.L