Những giọt nước mắt hối hận muộn màng

Thứ bảy, 30/03/2024 08:15
Khi HĐXX hỏi về những đứa con, nữ bị cáo bật khóc nức nở. Có lẽ, những giọt nước mắt hối hận muộn màng đã không thể cứu vớt cuộc đời tù tội của người mẹ trẻ. Ngày 28-3, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Thị Hoa (1987, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), Mai Thanh Hoàng (1997, chồng của Hoa) và Nguyễn Hoàng Tuấn (1995, trú P.An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Từ trái qua, các bị cáo: Tuấn, Hoàng, Hoa tại phiên tòa.
Từ trái qua, các bị cáo: Tuấn, Hoàng, Hoa tại phiên tòa.

Trước đây, Hoa đã có một đời chồng và 2 con gái, nhưng cuộc sống “cơm không lành, canh không ngọt”, Hoa và chồng ly hôn, 2 con gái về sống với bà ngoại. Những tưởng lần làm lại cuộc đời với người đàn ông trẻ hơn mình 10 tuổi, Hoa sẽ hạnh phúc viên mãn, thế nhưng, tất cả cũng dừng lại khi cả hai vợ chồng đều lao vào ma túy.

Khai báo tại tòa, bị cáo Hoa cho hay trước đây bị cáo làm nghề Spa, còn chồng làm nhân viên giao hàng nhưng rồi ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, hai vợ chồng đều thất nghiệp. Cuộc sống quá khó khăn, vợ chồng Hoa, Hoàng đã liều lĩnh đi vào con đường “gieo rắc cái chết trắng”.

Còn bị cáo Hoàng, năm 2015, Hoàng bị TAND TX Điện Bàn tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội: “Cướp giật tài sản”. Năm 2018 ra tù, Hoàng lập gia đình với người phụ nữ đã lỡ 1 lần đò có 2 con riêng. Niềm vui trọn vẹn hơn khi 2 vợ chồng có với nhau đứa con trai đầu lòng, kháu khỉnh. Những tưởng vợ chồng Hoàng chăm chỉ làm ăn lương thiện lo gia đình, con cái nhưng sau đó cả hai đều bị bắt vì mua bán ma túy.

Là người mua ma túy và bị bắt cùng Hoàng, Hoa, Nguyễn Hoàng Tuấn (1995) cũng có cuộc đời không ít thăng trầm. 4 tuổi, cha mẹ ly hôn rồi mẹ đi bước nữa, Tuấn sống với ông bà nội, tuổi thơ trải qua những tháng ngày vất vả bên ông bà… Đến năm học lớp 11, gia đình quá khó khăn, thương ông bà đã già yếu nên Tuấn nghỉ học, đi làm thêm đủ thứ việc để trang trải cuộc sống gia đình, lo cho nội.

Với giọng nói run run trả lời HĐXX, Tuấn cho biết: Bị cáo biết và chơi với Hoàng đã lâu, thông qua Hoàng nên biết Hoa, bản thân đã mua của Trần Thị Hoa 250 viên ma túy tổng hợp vào các ngày 29-12 và 30-12-2022 với tổng số tiền là 60 triệu đồng, mục đích để bán lại nhưng chưa bán được thì ngày 29-12-2022 bị rớt mất 30 viên ma túy. Ngày 30-12-2022, vừa nhận được 220 viên từ trong nhà Hoa thì bị bắt quả tang, bị cáo vẫn chưa bán được viên ma túy nào.

Theo cáo trạng, Trần Thị Hoa, Mai Thanh Hoàng thông qua bạn bè ngoài xã hội giới thiệu. Hoa đã mua ma túy tổng hợp của nam thanh niên tên Tèo (chưa xác định nhân thân, lai lịch) thông qua mạng Telegram có nick là “Đô rê môn”, Hoàng mua ma túy ketamine của nam thanh niên tên Dũng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch). Khoảng 16 giờ, ngày 30-12-2022, tại đường Nguyễn Trọng Nghĩa (P. Mân Thái, Q. Sơn Trà), Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Sơn Trà bắt quả tang Trần Thị Hoa và Mai Thanh Hoàng mua bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Tổng khối lượng ma túy Hoàng và Hoa bán là 291,899 gam, Tuấn mua bán 82,81 gam. Trần Thị Hoa và Mai Thanh Hoàng thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng, Nguyễn Hoàng Tuấn mới lấy ma túy, chưa bán được thì bị bắt quả tang.

Tại phiên tòa xét xử, cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai báo và nhận tội. Căn cứ các chứng cứ, hồ sơ có trong vụ án, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trần Thị Hoa án tù "Chung thân"; Mai Thanh Hoàng 20 năm tù; Nguyễn Hoàng Tuấn 17 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nghe tòa tuyên án, tất cả như tối sầm trước mắt Hoa, bị cáo run rẩy, rồi đây, những đứa con của bị cáo sẽ sống như thế nào? 2 đứa con gái càng ngày càng lớn sẽ cần sự chỉ dạy, lo lắng của người mẹ biết bao nhiêu; đứa con trai bé nhỏ cần vòng tay ấm của cha mẹ biết chừng nào… Các bị cáo đều là lao động chính trong gia đình, 3 đứa con của Hoàng, Hoa; ông bà nội già yếu của Tuấn sẽ phải trông chờ vào ai đây? Tất cả còn lại chỉ là những giọt nước mắt hối hận muộn màng.

THANH HOA