Những giọt nước mắt nghẹn ngào bên linh cữu

Thứ bảy, 04/04/2020 05:42

Chị Đinh Thị Liên Hồi (vợ thiếu tá Đặng Thanh Tuấn, một trong 2 chiến sỹ Công an TP Đà Nẵng hy sinh khi làm nhiệm vụ) nghẹn ngào trong tiếng nấc thương xót chồng. Còn 2 đứa con chị thì bần thần nhìn di ảnh của người cha đã ra đi mãi mãi. Nhìn cảnh tượng này, đồng đội và người thân không cầm được nước mắt.

Từ đêm 2-4 đến giờ, mẹ và vợ anh Tuấn khóc hết nước mắt. Thỉnh thoảng chị Hồi phải được đồng đội chồng dìu vào phòng nghỉ hồi sức. Trong khi đó đứa con gái lớn và con trai út của anh Tuấn vẫn thường xuyên trực bên linh cửu của ba.

Chị Hồi có lúc ngất lịm vì thương xót chồng đã cùng đồng đội hy sinh quá đột ngột trong đêm làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo ANTT.

Hai đứa con chị nuốt nước mắt làm thực hiện các nghi lễ cho người cha đã ra đi mãi mãi. Đứa con trai út của anh Tuấn nhiều lúc vừa khóc vừa an ủi mẹ và chị.

Những lúc mẹ và chị quá mệt, em ngồi bên linh cữu cha không rời. Em nói ba hứa khi nào hết dịch sẽ nghỉ phép đưa cả nhà đi chơi để bù cho những ngày phải làm nhiệm vụ căng thẳng, ít khi ở nhà. “Giờ ba đi rồi, con muốn ngồi đây thêm với ba”.

Đồng nghiệp tại trường THCS Lê Đình Chinh, nơi chị Hồi làm việc tại bộ phận thư viện tới chia sẻ, động viên chị và gia quyến. Cuộc sống vốn còn nhiều vất vả, rồi đây mẹ con chị sẽ đối mặt với nhiều khó khăn.

Trước sự ra đi của cán bộ chiến sĩ, sự mất mát đau thương của gia đình đồng đội, Thượng tá Phan Minh Mẫn – Trưởng CAQ. Sơn Trà không khỏi bàng hoàng.

Chứng kiến cảnh vợ mất chồng, con mất cha, đồng đội và bạn bè đến viếng anh Tuấn không cầm được nước mắt.

Người đồng đội của anh Tuấn, thượng sỹ Võ Văn Toàn cũng để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng đội và người thân.

Gần một ngày qua, mẹ Toàn nhiều lần ngất xỉu, suy kiệt vì thương nhớ con. Mỗi khi nhìn lên di ảnh thấy cười tươi của Toàn, chị lại đau thắt lòng.

Bà nội toàn năm nay đã 93 tuổi ngồi xe lăn khóc thương cháu. Bà không ngờ người đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh khi cháu nội của bà năm nay mới 23 tuổi.

Lễ truy điệu thiếu tá Đặng Thanh Tuấn sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 4-4 tại Nhà tang lễ TP Đà Nẵng, động quan lúc 15 giờ, an táng lúc 16 giờ 30 cùng ngày tại nghĩa trang Hòa Sơn. Lễ truy điệu thượng sỹ Võ Văn Toàn tổ chức tại nhà riêng  trên đường Tô Hiến Thành, Đà Nẵng vào lúc 19 giờ ngày 4-4, di quan 7 giờ ngày 5-4,  an táng tại nghĩa trang bạc Hà, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

CÔNG KHANH – MAI VINH