Những kỷ niệm của một vị tướng trên đất Bình Trị Thiên khói lửa

Thứ năm, 20/08/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Tham gia Việt Minh từ năm 1943, sau 44 năm tham gia cách mạng, đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, đến lúc nghỉ hưu ông mang cấp bậc Thiếu tướng và được Nhà nước ghi nhận với nhiều huân chương cao quý. Trong những ngày đất nước kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, chúng tôi may mắn được gặp ông-Thiếu tướng Nguyễn Đình Bảy - Bảy Khiêm (1917, Tây Thượng, Phú Thượng, H. Phú Vang, TT-Huế) để nghe ông kể về những kỷ niệm về cuộc đời và những chiến công rạng ngời của ông trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Ông Nguyễn Đình Bảy tham gia Việt Minh từ năm 1943 với chức danh Đội trưởng Đội tự vệ Mặt trận Việt Minh tỉnh Khánh Hòa. Trong Cách mạng Tháng 8-1945, ông là Ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa, Trưởng ty Cảnh sát tỉnh Khánh Hòa. Ngày 21-1-1946, ông được điều động về Huế làm Trưởng phòng Cảnh sát hành chính CA Trung Bộ, kiêm Trưởng ban Trật tự trị an TP Thuận Hóa, lúc ấy tình hình an ninh hết sức phức tạp. Trước tình hình ấy, ông gấp rút mở lớp huấn luyện cấp tốc cho các cảnh sát trưởng toàn Trung Bộ. Bằng quyết tâm và sự nỗ lực cùng với việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ vừa mềm dẻo, vừa kiên quyết, trật tự xã hội dần ổn định, được nhân dân tin tưởng và hết lòng bảo vệ.

Tháng 12-1946, cuộc kháng chiến chống Pháp nổ ra trên toàn quốc, Bình Trị Thiên- trở thành chiến trường đầy máu lửa. Ông nhận chỉ thị của đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Bí thư Xứ ủy Đảng bộ Cộng sản Trung kỳ - vào vùng địch tạm chiếm ở Huế xây dựng cơ sở bí mật trong nhân dân. “Ngày ấy, khó khăn chồng chất, nhưng nhiệm vụ Đảng giao phải hoàn thành bằng mọi giá. Vậy nên tôi tìm mọi cách tạo bàn đạp vào thành phố. Tôi vừa tổ chức diệt tề, trừ gian ở các vùng phụ cận, vừa gây dựng cơ sở trong quần chúng nhân dân lao động” – ông Bảy bồi hồi nhớ lại. Từ năm 1948, ông làm Trưởng ban Điệp báo kiêm chỉ huy Đội CA xung phong.

Với phương châm “đánh 1 tên rã cả bọn”, dưới sự lãnh đạo của ông, lực lượng CA xung phong đã  trừ khử nhiều tên đầu sỏ của địch như Lê Quang Phước- mật thám lâu năm tin cậy của Pháp- Giám đốc CA ngụy Trung Bộ tại Huế; Rờ-nê Trần Đình Hạnh-Thanh tra mật thám Trung kỳ; Cao Hữu Thưởng- Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tuyên truyền Trung Bộ của ngụy quyền Sài Gòn... Đội bí mật đột nhập Thành ủy Huế tổ chức hạ tề tất cả phường trong thành nội, hạ cờ ba que của ngụy thay vào lá cờ đỏ sao vàng; tổ chức cuộc vũ trang tuyên truyền vào TP Huế giữa ban ngày khiến cảnh sát ngụy báo động toàn thành phố. Trong phong trào “thi đua giết giặc lập công”, ông Bảy Khiêm thay mặt Ban Điệp báo Ty CA Thừa Thiên- đơn vị lập nhiều chiến công xuất sắc, vinh dự nhận phần thưởng cao quý là chiếc áo bông của Bác Hồ và được gắn Huy hiệu CA.

Ông Nguyễn Đình Bảy chụp ảnh chung với Đại tướng Lê Hồng Anh (trái),
Thượng tướng Lê Thế Tiệm (phải). 

Sau lớp học Chính trị cao cấp Trường Nguyễn Ái Quốc (Tuyên Quang), ông được phân về Bộ Nội vụ (nay là Bộ CA), lần lượt giữ các chức vụ Trưởng phòng Cảnh vụ Cục CSND, Trưởng phòng Phái khiển- Phòng Tình báo đầu tiên của Bộ CA. Sau đó, ông quay lại Huế xây dựng cơ sở bí mật, có mặt liên tục ở giới tuyến quân sự Bến Hải thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống chia cắt, tham gia đào tạo đội ngũ cốt cán phái khiển chi viện cho miền Nam. Sau khi học nghiệp vụ ở Liên Xô, năm 1964, miền Nam đồng khởi, ông Bảy Khiêm nhận nhiệm vụ vào chiến trường miền Nam. Năm sau ông được điều động ra Huế nhận nhiệm vụ cấp bách là tổ chức nắm tình hình các cơ quan của Mỹ, các nước chư hầu, ngụy quyền Sài Gòn, chú trọng cơ quan tình báo, cảnh sát hóa trang dưới nhiều hình thức; phối hợp với Thành ủy Huế cùng Đảng trong lao Thừa Phủ đàn áp nhà lao, giải thoát tù cách mạng.

Mọi chuẩn bị cho kế hoạch tổng tấn công và nổi dậy ở Huế được giữ kín tận phút chót. Ông được lãnh đạo Khu ủy Trị Thiên Huế tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng làm mũi trưởng 1 mũi tấn công vào bờ nam sông Hương. Đây là khu vực tập trung các điểm trọng yếu của địch như khu CIA, Tòa đại diện Chính phủ Bắc Trung nguyên Trung Phần, Tòa Tỉnh trưởng... đặc biệt là lao Thừa Phủ- nơi địch giam cầm 2.300 cán bộ, bộ đội, du kích, quần chúng cách mạng của ta. Giải phóng lao Thừa Phủ là mục tiêu số 1 khi chiếm Huế. Do vận dụng đủ phương châm tấn công thế 2 chân (quân sự và chính trị), kết hợp 3 mũi tấn công (quân sự, chính trị, binh vận), lao Thừa Phủ được giải phóng không tốn 1 viên đạn, thu nhiều tài liệu bí mật của địch...

Mùa xuân 1975, cả nước dốc toàn bộ lực lượng giải phóng hoàn toàn miền Nam. Sau giải phóng, tình hình trật tự trị an ở Huế cũng rất phức tạp. Ông Bảy Khiêm tiếp tục được cấp trên giao trọng trách Trưởng ty CA tỉnh TT-Huế. Khi hợp nhất 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, ông Bảy Khiêm được cử làm Giám đốc CA Bình Trị Thiên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Bình Trị Thiên ở cương vị này ông cũng đã hoàn thành xuất sắc, tình hình trật tự đã dần ổn định.

Ông kể có chuyện khiến ông rất cảm động, đó là khi giải phóng, vì thiếu điện nên sản xuất đình đốn. Ông Bảy trăn trở suy nghĩ rồi quyết tâm huy động xây dựng thủy điện nhỏ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Công việc thành công và tạo thành hệ thống các trạm thủy điện xây dựng từ Thừa Thiên (trại Bình Điền), Quảng Trị (trại Hoàn Cát), Quảng Bình (trại Đông Sơn), lên tận biên giới Cha Lo. “Năm 2005, tôi có dịp lên thăm ĐồN Biên phòng Cha Lo, mặc dù đã có lưới điện quốc gia nhưng ở đây vẫn duy trì trạm thủy điện cực nhỏ 3kW xưa. Tôi hỏi anh em biên phòng, họ trả lời rằng: “để nhớ công người đi đầu trong những năm tháng đầy khó khăn gian khổ”. Họ không biết rằng người ấy đang đứng trước mặt họ, nhưng tôi thật sự rất vui và cảm động”.

Cho đến năm 1987 khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Đình Bảy nhận nhiều Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Độc Lập hạng Nhì, vì đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc...

Nguyễn Nhiên