Những “shipper”, “anh nuôi” thời ấy

Thứ sáu, 21/01/2022 22:39

Giãn cách nhưng không xa cách. Đà Nẵng trải qua những ngày tháng lao đao vì dịch COVID-19. Cũng trong hoàn cảnh đó, tình cảm quân dân gắn bó, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân lại đẹp và rạng ngời hơn bao giờ hết. Công an TP Đà Nẵng không chỉ “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, mà còn làm bất cứ công việc gì mỗi khi dân cần...

Hình ảnh bình dị của Thượng úy Nguyễn Thanh Lam “ghi điểm” với nhiều người.

Phí trả là nụ cười và lời cảm ơn

Tiếng điện thoại vang lên liên tục, Trung tá Đặng Hoàng Phi - Trưởng CAP Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ) ân cần, khéo léo trả lời từng cuộc gọi. “Alo anh ơi! Nhà em có con nhỏ. Đang giãn cách nên em... nhờ anh hỗ trợ giúp em mua sữa và bỉm cho cháu được không ạ!”; “Anh ơi! Nhà em có người bị ốm nhưng hết thuốc. Thuốc này chỉ có bán ở gần chợ Hòa Khánh thôi! Nhờ anh...”… Với Trung tá Phi và đồng đội, từ khi Đà Nẵng thực hiện giãn cách, mỗi ngày CAP đã quen tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi như thế. “Bất kể ngày hay đêm, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhiều người hay đùa rằng, Công an trở thành “shipper”, “anh nuôi” giúp dân hết rồi. Và phí trả chỉ đơn giản là những nụ cười hay lời cảm ơn”, Trung tá Phi cười vui.

Đặc thù là một phường bán thị, bán nông, có Khu công nghiệp Hòa Cầm nên P. Hòa Thọ Tây tập trung lượng lớn công nhân thuê trọ. Những ngày giãn cách, việc chăm lo đời sống cho số công nhân này trở thành thách thức không nhỏ. Trung úy Đào Thế Thịnh, Cảnh sát khu vực CAP Hòa Thọ Tây kể, khu vực anh phụ trách có đến hàng chục khu trọ với hàng trăm công nhân ở. Nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, 2 vợ chồng và con nhỏ nhưng chỉ sinh hoạt trong căn phòng diện tích chỉ chục mét vuông. Do thời gian giãn cách kéo dài, công nhân cũng không có việc làm nên cuộc sống rơi vào cảnh khánh kiệt. Những lúc này, ngoài nhiệm vụ thường ngày được chỉ huy giao phó, Thịnh còn vào vai “anh nuôi”, lo cung cấp thực phẩm, các nhu cầu thiết yếu cần thiết cho công nhân tại các khu nhà trọ. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cảnh sát khu vực như Thịnh phải cố gắng nỗ lực hơn 100% sức lực để đảm đương, quán xuyến mọi việc cùng với vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân.

Những “shipper”, “anh nuôi” áo xanh hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân.

Rạng ngời hình ảnh vì nhân dân phục vụ

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, trong gian khó xuất hiện muôn vàn câu chuyện hay, hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân mà có lẽ sau này nhiều người còn nhớ mãi. Đó là hình ảnh Thượng úy Nguyễn Thanh Lam, cán bộ CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) ngồi bệt dưới vỉa hè, tay cầm sổ sách tỉ mỉ tính toán, phân chia khẩu phần các loại rau củ. Do khu đô thị Halla đa phần là nhân khẩu tạm trú, chưa có tổ trưởng nên Cảnh sát khu vực như anh phải đảm đương tất cả tất bật chạy tới chạy lui để lo cho hơn 100 nhân khẩu. Chứng kiến cảnh Thượng úy Lam một tay lo mọi việc, anh Lê Minh Tuấn, người dân sống ở khu Halla mến phục chụp lại khoảnh khắc và chia sẻ lên mạng xã hội: “Dẫu biết đó là nhiệm vụ của người lính, nhưng cách mà em ấy thể hiện kiêm nhiệm tất cả mọi việc khi dân cần và thực thi bằng cả tấm lòng và trách nhiệm của mình thật đáng quý và trân trọng”. Bức ảnh sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi cùng những bình luận tích cực, nể phục trước tinh thần làm việc tận tụy của Thượng úy Lam.

Trung úy Đào Thế Thịnh mua thịt, cá tặng những công nhân khó khăn trong nhà trọ.

Cũng giống như Trung úy Thịnh, Thượng úy Lam, anh Công an “shipper” hay người vận chuyển là những biệt danh mà người dân P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu) khi nói về Đại úy Hà Anh Vũ. Quần thảo tuần tra khắp địa bàn bất kể sớm hôm, Vũ lại tức tốc có mặt giúp đỡ người dân khi nhận được tin nhắn hay cuộc điện thoại. Hay câu chuyện của Thượng úy Trần Phương Hòa Linh, Công an xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang) kịp thời đưa một sản phụ chuyển dạ đi sinh. Và ý nghĩa hơn nữa khi 10 năm đứng trong hàng ngũ CAND, chiến công đặc biệt này lại được Thượng úy Linh thực hiện đúng vào Ngày truyền thống lực lượng CAND 19-8. Trường hợp của Trung úy Ngô Đại Bảo, cán bộ CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê) cũng không kém đặc biệt khi anh nhận nhiều đơn giao sữa mẹ cho các cháu sơ sinh…

Trải qua nhiều đợt giãn cách, không có con số thống kê nào cả về tổng số đơn hàng mà những “shipper” áo xanh đã thực hiện. Nhưng có thể thấy, với tinh thần trách nhiệm, những người chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng đã luôn luôn cố gắng hỗ trợ tối đa phục vụ người dân được tốt nhất, hy sinh hạnh phúc gia đình, bản thân; đánh đổi mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu để đem lại hạnh phúc, bình yên cho nhân dân.

MAI VINH