Những vụ án đau lòng từ... Facebook

Thứ ba, 07/07/2015 12:23

(Cadn.com.vn) - Sự phát triển những trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... khiến giới trẻ như mất ăn, mất ngủ từ những thông tin cập nhật hàng phút, hằng giờ đến đủ thể loại thể hiện tâm trạng: vui, buồn, yêu, ghét... Tuy nhiên, cũng từ đây dẫn đến nhiều hệ lụy.

Mang bầu ở tuổi 15

Tháng 6 vừa qua, dư luận cả nước bàng hoàng trước trường hợp của một bé gái 15 tuổi tại tỉnh Đồng Nai đã dùng thuốc trừ sâu để chấm dứt cuộc đời mình vì bị người yêu chia sẻ clip nhạy của 2 người lên Facebook. Hay trên những trang mạng xã hội khác tràn lan những đoạn clip đánh nhau của những cô bé, cậu bé vẫn đang ở tuổi cắp sách đến trường cũng vì vài đoạn “chat” (trò chuyện) trên Facebook với nhau. Mới đây, người dân P. Tây Sơn (TX An Khê, Gia Lai) vẫn chưa hết ngỡ ngàng về trường hợp của cô bé N.T.K (2000).

Là cô bé ngoan hiền, học giỏi, nhưng thiếu sự quản lý của gia đình, K. giờ đứng trước nguy cơ nghỉ học vì cái thai đang lớn dần – kết quả của cuộc tình với bạn trai mới quen trên Facebook. Theo hồ sơ vụ án tại CATX An Khê, cuối tháng 9-2014, Đào Duy Thừa (1991, tạm trú xã Đê Ar, H. Mang Yang, Gia Lai) lên Facebook và tình cờ kết bạn, nhắn tin làm quen với K. Sau thời gian đưa lời ong bướm với cô bé mới lớn, Thừa đã chiếm được tình cảm của K. và cả hai chỉ mới dừng lại ở những câu chuyện, những lời yêu thương trên mạng với nhau. Nhưng, đến đầu tháng 11-2014, sau khi đã “thề non, hẹn biển”... trên mạng, Thừa hẹn gặp K. để biết mặt nhau.

Với vẻ ngoài có chút điển trai, hiền lành cũng như tài ăn nói của mình, Thừa đã làm cho trái tim của cô bé K. rung động và nhận lời yêu không chút đắn đo. Biết K. chưa đủ 15 tuổi, Thừa cũng chỉ dừng lại ở những lời tán tỉnh. Sau đó, Thừa trở lại xã Đê Ar để phụ giúp gia đình làm kinh tế và ngày nào cũng lên mạng để nhắn tin, trò chuyện với K. Đầu tháng 3-2015, cả hai lại hẹn gặp nhau, Thừa về lại TX An Khê và cả hai tìm quán cà-phê chòi tại tổ 8 (P. An Phú, TX An Khê) tâm sự cho thỏa nỗi nhớ mong. Lần này, dù biết K. chưa tròn 15 tuổi, nhưng vì không kiềm chế được bản thân, Thừa đã “ăn trái cấm”.

Sau đó, cứ vài ba ngày, cả hai lại hẹn gặp nhau ở các quán cà-phê chòi hoặc các nhà nghỉ trên địa bàn TX An Khê để “tình thương mến thương”. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, khi thấy khác lạ trong người, ngày 19-4-2015, K. hẹn Thừa về TX An Khê để nói chuyện và cả hai hoảng hốt khi biết K. đã mang thai và không ai khác, chính Thừa là “tác giả” của bào thai này. Lo sợ, Thừa rủ K. bỏ trốn vào TPHCM và được K. đồng ý. Thế nhưng, cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn càng hoảng sợ hơn khi nghĩ đến việc xa gia đình nên khi đến địa bàn H. Mang Yang, K. đã dùng ĐTDĐ của Thừa để nhắn tin về cho gia đình nói rõ sự việc.

Như rơi xuống hố sâu trước sự việc xảy ra với đứa con gái đáng thương của mình nhưng gia đình K. cũng bình tĩnh gọi điện lại và yêu cầu Thừa đưa K. về nhà. Đồng thời, lo sợ K. và Thừa làm điều dại dột, gia đình K. đã báo với CQĐT CATX An Khê. Chiều 21-4, gia đình đã đưa Thừa đến CATX An Khê đầu thú. Tại đây, Thừa đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngay sau đó, CQĐT CATX An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đào Duy Thừa về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Còn K. cũng như gia đình đang rối bời, đau đớn vì sự việc xảy ra.

Đào Duy Thừa khai nhận về việc mình đã làm.

Mâu thuẫn vì “chat”, dùng dao “nói chuyện”

Cũng hệ lụy từ trang mạng xã hội, cuối năm 2014, người dân trên địa bàn TT Kon Dơng (H. Mang Yang) bàng hoàng khi hay tin 2 thanh niên hẹn nhau cầm dao rồi lao vào đâm, chém như... trong phim. Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ vì mâu thuẫn trong lúc “chat” với nhau trên Facebook, Nguyễn Văn Nam (21 tuổi, trú TT Kon Dơng, H. Mang Yang) và Phạm Đức Hùng (24 tuổi, trú xã Đắc Yá, H. Mang Yang) hẹn nhau đến khu vực vắng người để giải quyết mâu thuẫn. Nam đưa cho Hùng 1 con dao và thách thức quyết một trận sống mái. Nam vung dao đâm Hùng nhưng không trúng thì bị Hùng đâm 1 nhát vào vùng ngực khiến Nam tử vong sau đó.

Mới đây, tại địa bàn H. Phú Thiện (Gia Lai) cũng xảy ra án mạng đau lòng mà nguyên nhân cũng chỉ vì xuất phát từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook. Thách thức, chửi bới nhau trên mạng chưa hả giận, ngày 18-6, Nguyễn Thành Đạt (2000) và Nguyễn Văn Thành (1999, cùng trú xã Ia Sol, H. Phú Thiện) hẹn gặp nhau tại hội trường thôn Thắng Lợi 2 để giải quyết. Tại đây, khi Đạt vừa đến đã bị Thành và một người bạn lao vào đánh nên Đạt rút dao thủ sẵn trong người đâm loạn xạ khiến Thành tử vong vì 5 vết đâm chí mạng.

Không thể phủ nhận những tiện ích của các trang mạng xã hội mang lại. Tuy nhiên, nếu thiếu sự quản lý, giáo dục, hướng dẫn của gia đình cũng như nhà trường thì thế giới ảo này sẽ để lại nhiều hệ lụy đến con em của mình, đặc biệt là các em ở trong độ tuổi mới lớn. Trung tá Hoàng Trung Thông - Phó trưởng CATX An Khê chia sẻ: “Hiện nay, việc sử dụng các trang mạng xã hội đã trở nên phổ biến với nhiều người, nhất là giới trẻ năng động, ham hiểu biết. Tuy nhiên, nếu không quản lý tốt thì mạng xã hội cũng là nơi tiềm ẩn những hiểm họa như rối loạn tâm lý, sống hoang tưởng, tiêu cực, có những hành vi chống đối xã hội hoặc lừa đảo... Vì vậy, các bậc phụ huynh nên quản lý con em mình nghiêm ngặt hơn, hướng dẫn cho các em về kỹ năng sống, cũng như trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội để tránh những sự việc đau lòng xảy ra”.

Minh Tân