Niềm đam mê và phần thưởng điểm 10 môn Toán

Thứ bảy, 23/07/2016 10:13

(Cadn.com.vn) - Với tổng điểm 3 môn Toán – Lý – Hóa đạt 29,4 điểm, Trần Quỳnh Trang (lớp 12A1, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đang là thí sinh có điểm thi khối A cao nhất Kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại cụm thi Vinh. Trong đó Toán 10, Vật lý 9,8 và Hóa học 9,6 điểm.

Quỳnh Trang bên mẹ và em trai.

Có công mài sắt...

Khi biết tin con gái đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, TP Vinh – mẹ Trang) xúc động: “Nhìn thấy kết quả thi của con sau những ngày “mài sắt” mà tôi vui đến phát khóc... Trang không phải là đứa học giỏi nhất lớp, cũng không đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, nhưng cháu đã rất cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ và kết quả được đền đáp”.

Trần Quỳnh Trang là con gái đầu của gia đình chị Thủy và anh Trần Trọng Ninh. Từ nhỏ, Trang đã có trí nhớ rất tốt. Lúc còn 3, 4 tuổi, sau mỗi buổi đi học về, Trang có thể kể cho mẹ nghe toàn bộ bài giảng của cô giáo trên lớp. Lên cấp II, Trang thi đỗ vào Trường THCS Đặng Thai Mai (một trường chất lượng cao của TP Vinh), cô bé bắt đầu đam mê và theo đuổi môn Toán. Với Trang, Toán là niềm đam mê, thậm chí “giải được một bài toán khó còn vui hơn được tặng quà”. Thành công lớn nhất của Trang trong những năm phổ thông là Thủ khoa năm lớp 9 tại Kỳ thi Học sinh giỏi thành phố.

Lên cấp III, Trang vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê Toán khi đậu vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Môi trường mới và lớp học toàn những người học giỏi đã khiến Trang nhiều khi thấy áp lực. Với Trang, kỷ niệm buồn nhất là chỉ đạt giải Khuyến khích tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11.

Thời gian cuối cấp III, Trang quyết tâm học đều 3 môn Toán – Lý – Hóa,  đồng thời không bỏ quên các môn Ngữ văn, Tiếng Anh để đạt kết quả tốt tại kỳ thi THPT quốc gia. Trang không học thêm nhiều mà chủ yếu chỉ học ở trường và qua mạng Internet. Lý và Hóa không phải là môn chuyên nên Trang có dành thời gian đi học thêm. Em tập trung học kỹ lý thuyết, làm bài tập nâng cao dần để củng cố kỹ năng. Ngoài ra, Trang còn đăng ký học Vật lý qua mạng với thầy giáo Chu Văn Bền (giáo viên gốc Nghệ An, dạy học ở Thanh Hóa) để rèn thêm khả năng giải bài tập của mình.

“Sau khi xem đáp án, em đã chấm được điểm môn Lý, Hóa và dự đoán mình đạt kết quả tốt ở môn Toán. Nhưng vì Toán là môn tự luận nên em không tự tin mình sẽ đạt kết quả tuyệt đối. Khi biết tin được 10 điểm em thực sự rất mừng”, Trang chia sẻ.

 Ngoài giờ lên lớp, Quỳnh Trang luôn dành thời gian dạy cho cậu em trai.

Bí quyết đạt điểm cao

“Để đạt điểm cao các môn thi, vào phòng thi cần phải bình tĩnh và căn thời gian rõ ràng cho từng câu hỏi. Với môn Toán, là môn tự luận nên thời gian có phần thoải mái hơn. Điều quan trọng là mình phải làm thật chặt chẽ, đầy đủ từng bước, tránh để sót điểm khi bỏ qua những bước tính toán nhỏ. Đối với các môn trắc nghiệm, hiện nay, đề thi THPT quốc gia đều có sự phân hóa rất rõ nét, khoảng 60% câu hỏi để tốt nghiệp và 40% câu hỏi khó dần lên. Mình cần giải quyết nhanh, chính xác các câu dễ rồi mới làm đến phần câu hỏi khó. Câu nào chưa làm được thì bỏ qua ngay để sang câu khác. Sau đó có thời gian sẽ quay lại để hoàn thành những câu còn làm dở”, Trần Quỳnh Trang chia sẻ về bí quyết học và thi của mình.

Về kết quả đạt được, Trang nói: “Để có được kết quả này, người đầu tiên em nhớ đến là thầy Phan Văn Thái – thầy chủ nhiệm của em suốt 3 năm cấp III. Thầy đã luôn theo sát, hiểu rõ lực học của em để kịp thời giúp em bồi dưỡng, hoàn thiện kiến thức của mình”.

Cùng đạt điểm 10 môn Toán trong lớp Trang còn có 2 bạn khác là Trần Thu Trang và Lê Khắc Tuấn. Đặc biệt, bạn Trần Thu Trang cũng ở gần nhà của Trần Quỳnh Trang. Hai bạn học cùng với nhau từ lớp 1 tới lớp 12, và là đôi bạn cùng học, cùng chơi, chia sẻ kinh nghiệm để cùng đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia vừa rồi.

Nói về kết quả thi của Trang, thầy Phan Văn Thái, chủ nhiệm lớp 12A1, trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết: Tôi không bất ngờ vì sau khi thi về, xem đáp án Trang đã tự chấm được trên 27 điểm. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một cô bé nghị lực, mạnh mẽ và luôn cố gắng để hoàn thiện mình như Trang.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới của mình, Trang nói: “Em sẽ đăng ký xét tuyển vào Khoa Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Bây giờ     em sẽ cố gắng học thêm ngoại ngữ để tự trau dồi kiến thức cho mình và mong muốn tương lai sẽ trở thành một sinh viên năng động hơn nữa trong môi trường Đại học”.

D.H