Nỗ lực chặn đứng vụ cháy lớn

Thứ hai, 14/07/2014 07:57

* 9 chiến sĩ PCCC bị ngộ độc khí

(Cadn.com.vn) - Khoảng 12 giờ 45 ngày 12-7, cửa hàng chuyên cung cấp mỹ phẩm và dụng cụ cắt uốn tóc Phú Hòa (số 35-Lý Thái Tổ, TP Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hơn 150 CBCS CS PC&CC TP Đà Nẵng đã căng mình trong nắng nóng, khói độc, ra sức nỗ lực cứu tài sản cho nhân dân. 9 Chiến sỹ phòng cháy đã bị ngộ độc, ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và hàng chục đồng chí khác bị các triệu chứng nôn mửa, nhức đầu, mệt lả.

Quyết giành lại tài sản cho dân từ giặc lửa

Theo ông Nguyễn Văn Hải (53 tuổi, dân quân P. Tân Chính), vào thời điểm trên, khi cửa hàng Phú Hòa đóng cửa và người dân nghỉ trưa thì bất ngờ phát hiện cột khói đen bao trùm phun ra từ cửa sổ của tầng 3.

Cột khói nhanh chóng bùng cháy dữ dội và phát nhiều tiếng nổ dồn dập làm lửa bắn ra ngoài từ trên cao, phun ào ào xuống đất. Phía trái căn nhà, ngay dưới ô cửa sổ rắc lửa là bãi giữ xe thuê hiện đang có hơn 20 chiếc xe đang đỗ. Nguy cơ cháy xuống khu vực đỗ xe là rất lớn, nên chủ giữ xe và nhân dân đã nỗ lực sơ tán xe ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, một số ô-tô khóa tự động không liên lạc được với chủ nên không thể di dời ra khỏi hiện trường, nguy cơ hóa thành quả bom nổ chậm đang tồn tại bên cạnh khu nhà cháy là mối đe dọa khủng khiếp. Phía bên phải, ngọn lửa đã bùng phát như muốn ăn tươi nuốt sống căn nhà bên cạnh.  Tình thế hết sức nguy ngập.

Chỉ sau 5 phút nhận được thông tin, Phòng CSPC&CC số 2 đã có mặt ngay tại hiện trường tổ chức chữa cháy. Xác định đây là một vụ cháy lớn, phức tạp và nguy hiểm do toàn bộ căn nhà ba tầng chứa đầy hóa chất sử dụng chăm sóc tóc, trong đó có những hóa chất vô cùng độc hại, đặc biệt khi tiếp xúc với lửa như keo xịt tóc, thuốc nhuộm tóc, dập tóc, hóa mỹ phẩm trong công nghệ làm móng tay..., CSPC&CC số 2 đã gọi điện yêu cầu chi viện.

Nhận tin, dù đang là ngày nghỉ, lãnh đạo CSPC&CC TP Đà Nẵng đã nhanh chóng huy động  8 xe cứu hỏa, 2 xe cứu nạn và 2 xe thang cùng 150  CBCS đến hiện trường để chữa cháy, đồng thời trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy.

Vì khu vực cháy nằm trong khu phố buôn bán sầm uất, thuộc diện đông đúc nhất Đà Nẵng nên lực lượng phòng cháy đã yêu cầu CATP chi viện các lực lượng  phong tỏa hiện trường, cắt các ngả đường vào khu vực có cháy và sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lửa cháy càng lúc càng dữ dội, khói đen bốc cao, mùi hóa chất tỏa ra nồng nặc, phẩm màu, hóa chất theo theo nước nóng tuôn ra ào ào. Thứ nước hóa chất độc hại này dây vào quần áo sẽ khiến người ngứa ngáy khó chịu. Nhiều CBCS và quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy, sơ tán tài sản đã bị mẩn ngứa, đỏ rát da thịt.

Tại tầng ba của ngôi nhà, ngọn lửa bốc cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Để ngăn ngừa nguy cơ cháy lan, lực lượng Cảnh sát PC&CC đã phân tán lực lượng ra thành nhiều hướng, phun nước khống chế đám cháy đồng thời dùng xe thang tiếp cận và phun nước chữa cháy từ bên ngoài tầng ba ngôi nhà.

Hiện trường vụ cháy tỏa ra rất nhiều khói, lực lượng chữa cháy phải tiến hành đập phá, tháo dỡ một số cửa sổ của ngôi nhà để thoát khói và sử dụng máy thổi khói công suất lớn hỗ trợ cho công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, toàn bộ ngôi nhà là một kho sản phẩm khổng lồ, chật hẹp, hàng hóa chất cao như núi, đặc biệt ở tầng 3, hóa chất để kín đường gặp nhiệt độ cao tự bể nổ, chảy ra khắp sàn nhà, trơn trượt, khiến công tác cứu chữa đã khó lại càng thêm khó.

Sau 60 phút nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Nhưng phải đến tận 16 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Hàng chục  CBCS PC&CC TP thay phiên nhau vào điểm cháy trên tầng 3, lặn ngụp trong hơi độc để  dập tắt đám cháy và truy tìm gốc lửa, truy tìm nguyên nhân vụ cháy.

Với luồng hơi độc hại khủng khiếp đó, người bình thường không chịu nổi quá 3 phút, song các chiến sĩ CSPC&CC đã phải gồng mình chịu đựng trong suốt thời gian dài. Nhiều chiến sĩ vừa ra khỏi khu vực nguy hiểm đã nôn thốc tháo, mũi miệng phun ra đầy hóa chất trắng như sữa.

Chiến sĩ Bùi Văn Long, CSPC&CC số 1, gần như ngất xỉu khi tham gia chữa cháy trên tầng 3, ráng sức đi xuống tầng một ngồi trong vũng nước nghỉ cho đỡ mệt một chút rồi lại tiếp tục leo lên, cùng đồng đội chiến đấu với  giặc lửa. Đồng chí cũng là người ngộ độc khí nặng phải đưa đi cấp cứu đầu tiên. Còn rất nhiều đồng chí khác, không ngại nguy hiểm, luôn sát cánh cùng đồng đội, đồng chí quyết tâm chiến đấu đến cùng với giặc lửa.

 Theo Thượng tá Phan Văn Dũng, Trưởng phòng Hướng dẫn về Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, CS PC&CC TP, nguồn phát của đám cháy được xác định từ tầng 3 ngôi nhà. Khả năng ban đầu có thể là do chủ nhà quên tắt quạt, dẫn đến chập điện, gặp hóa chất bùng cháy và phát nổ dữ dội.

Rất may vụ cháy  xảy ra vào ban ngày, điểm cháy ở tầng 3 và đã được tiếp cận, cứu chữa kịp thời nên đã sớm khống chế và giảm thiểu thiệt hại. Hiện CS PC&CC TP Đà Nẵng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy cũng như xác định mức độ thiệt hại.

Vĩ thanh

Vụ cháy đã kết thúc, song qua vụ cháy này là một lời cảnh báo lớn, hồi chuông cảnh tỉnh để nhân dân trong khu vực không ngừng nâng cao cảnh giác trước thảm họa của giặc lửa. Các đơn vị chức năng có liên quan cũng phải rút ra bài học kinh nghiệm tốt hơn trong quản lý các cơ sở kinh doanh.

Ngọn lửa dần tắt đã ánh lên niềm vui, niềm tin tưởng trong mắt của nhân dân khu vực, rồi òa vỡ khi khói đen, hóa chất, phẩm màu không còn phun ra nữa. Cả ngôi nhà gần như còn nguyên vẹn. Hàng hóa  ở tầng 1 và tầng 2 được bảo toàn. Tầng 3 và tầng thượng, tuy hư hỏng nặng, nhưng căn nhà không bị đổ sập. Các căn nhà bên cạnh thoát khỏi lưỡi hái của thần lửa trong gang tấc.

Điều hạnh phúc hơn là tình cảm bà con nhân dân dành cho CBCS phòng cháy trong vụ cháy này càng thể hiện sâu đậm nghĩa tình. Các mẹ, các chị thấy các anh chiến đấu vất vả, mệt lả đều nhiệt tình đem nước đến an ủi, động viên. Có chị, có mẹ già còn khóc khi thấy các chiến sĩ ngất phải đưa đi cấp cứu. Cả khi cần phải di dời một chiếc ô-tô ở bãi giữ xe ra nơi an toàn, hàng chục thanh niên đã lao vào hỗ trợ các anh nhanh chóng nhấc bổng chiếc xe đưa ra nơi an toàn...

Mỗi tấm lòng, mỗi ánh mắt yêu thương của các chị, các mẹ, quần chúng nhân dân trong khu vực đã tiếp thêm động lực để các anh lính cứu hỏa có thêm sức mạnh chiến đấu không ngừng nghỉ và tới cùng với giặc lửa.

Hoài Hương - Lệ Huyền