Nơi cưu mang những mảnh đời vô thừa nhận

Thứ ba, 12/05/2015 10:11

(Cadn.com.vn) - Từ lâu, các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Quảng Nam đã trở thành người cha, người mẹ trực tiếp chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi. Có em chỉ vừa lọt lòng mẹ, có em được vài ngày tuổi nhưng đã phải thiếu hơi ấm tình thương...

 đây chúng tôi thường xuyên tiếp nhận các trường hợp trẻ em bị bỏ rơi. Có cháu sinh ra không may mắn đã bị tật nguyền, có cháu bụ bẫm đáng yêu nhưng cũng bị cha mẹ vứt bỏ. Chứng kiến cảnh ấy chúng tôi chỉ biết ra sức chăm sóc, cưu mang mong bù đắp một phần nào đó thiệt thòi cho các cháu nhỏ”, chị Lê Thị Nguyên Thùy (Tổ công tác xã hội Bệnh viện Nhi Quảng Nam) chia sẻ.

Được thành lập vào tháng 1-2012, Tổ công tác xã hội Bệnh viện Nhi Quảng Nam đã trở thành chiếc nôi đầy yêu thương, là nơi cưu mang, thắp lên niềm hy vọng cho hàng chục trẻ em vô thừa nhận. Trưởng ban chỉ đạo công tác xã hội là ông Hoàng Xuân Việt (Giám đốc bệnh viện), Tổ trưởng Tổ công tác xã hội là ông Huỳnh Thuận (Phó giám đốc bệnh viện) cùng đội ngũ các y, bác sĩ là người đã trực tiếp chăm sóc cưu mang các cháu nhỏ bị bỏ rơi.  

 Tổ công tác xã hội và các bệnh nhi. 

Chị Thùy nhớ lại: “Tháng 7-2013, khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam tiếp nhận một bé gái khoảng 4 - 5 ngày tuổi bị bỏ rơi. Bé gái được một phụ nữ đưa tới bệnh viện gửi cho người nhà của khoa Hồi sức trông hộ rồi không thấy quay lại. Lúc mới vào khoa, bé bị vàng da toàn thân; hai mắt chảy ghèn vàng, kết mạc mắt đỏ. Sau 2 tuần điều trị, sức khỏe bé gái tiến triển tốt khiến các y, bác sĩ ai cũng vui mừng”. Đó chỉ là một trong số những trường hợp trẻ được điều trị tích cực và qua khỏi. Cũng có những em không may mắn, số phận không mỉm cười...

Mới đây, Bệnh viện Nhi Quảng Nam đã tiếp nhận một bệnh nhân sơ sinh chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, chẩn đoán ban đầu là nhiễm trùng sơ sinh. Chị Thùy cho biết: “Bệnh nhân được vào viện không có người nhà đi theo, sau vài ngày người nhà bệnh nhân có vào thăm nhưng sau khi nghe giải thích bệnh tình con mình thì không thấy người nhà vào nữa. Mọi công việc ăn uống và chăm sóc đều do bệnh viện lo.

Tổ công tác xã hội bệnh viện đã kêu gọi từ thiện từ các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện để chăm sóc cháu”. Sau đó, bệnh viện đã đi xác minh hộ khẩu của mẹ em tại thôn 4, xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Sau khi tiếp xúc được với mẹ bệnh nhân, nhân viên công tác xã hội đã vận động và người mẹ này vào viện thăm con, nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn không thể chăm lo cho con nên đã viết giấy nhờ bệnh viện chăm sóc cháu.

Đáng buồn, do bệnh quá nặng nên vào ngày 26-4-2015, cháu bé đã tử vong. Do hoàn cảnh quá khó khăn, người nhà không thể đem cháu về quê chôn cất, tổ công tác xã hội bệnh viện đã hỗ trợ tiền mai táng và làm mả cho cháu bé tại nghĩa trang Gò trời (xã Tam Thái, H. Phú Ninh).

Cháu bé bị bỏ rơi được cưu mang, chăm sóc.

Bên cạnh công tác chăm sóc, cưu mang trẻ em bị bỏ rơi, hằng năm, tổ công tác xã hội còn tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi và Trung thu cho bệnh nhân dưới sự giúp đỡ của hội từ thiện Nguyện ước xanh, chăm lo tiền ăn, thăm hỏi động viên bệnh nhân nghèo; 2 năm 1 lần tổ công tác vận động quyên góp của cán bộ công nhân viên toàn viện thăm tặng quà Tết cho các xã miền núi, đặc biệt khó khăn...

Tổ công tác xã hội Bệnh viện Nhi Quảng Nam đã và đang nỗ lực từng ngày làm chiếc cầu nối giữa Mạnh Thường Quân với các mảnh đời bất hạnh.

Hà Dung