Nỗi lo đôi bờ cầu Bà Dầu

Thứ bảy, 29/09/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn còn nhớ vụ sập cầu Bà Dầu ở xã Bình Dương, H. Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm 3 người thiệt mạng vào tháng 12-2011. Phía sau nỗi đau dai dẳng của người thân đối với những người xấu số, giờ người dân hai bên chiếc cầu bị lỗi nhịp luôn chờ đợi chiếc cầu được nối nhịp để thoát khỏi cơn thịnh nộ của lũ dữ mà họ đã gánh chịu qua nhiều thế hệ. 

Đìu hiu, hoang vắng, không một bóng người, những dấu tích kinh hoàng của ngày xảy ra sự cố vẫn nguyên vẹn, chiếc cầu bị lỗi nhịp giờ vẫn án ngữ trong lòng người dân nơi đây sự chờ đợi bùi ngùi. Đó là những gì chúng tôi ghi lại được sau gần 1 năm xảy ra sự cố sập cầu Bà Dầu.

Sau gần 1 năm bị sập, cầu Bà Dầu vẫn chưa được khắc phục;...

Song song với chiếc cầu bị lỗi nhịp, là chiếc cầu được làm bằng ván tạm bợ để người dân và học sinh ở xóm Đồng Min, thuộc xã Bình Dương qua lại mỗi ngày. Để cho bọn trẻ không phải bị hụt chân, thỉnh thoảng người dân lại đến sửa lại những tấm ván được chắp vá tạm bợ. Không biết chiếc cầu tạm này sẽ còn tồn tại bao lâu nữa khi mùa mưa bão sắp đến và người dân nơi đây lại phải đối mặt với lũ dữ từng ngày. Bà Huỳnh Thị Quá, thôn Đồng Min cho biết: Lo lắm, mùa mưa cầu này sẽ bị ngập, người dân, nhất là học sinh đi lại trên xuồng qua sông nguy hiểm lắm, mong sao sớm hoàn thành chiếc cầu bị sập để người dân đi lại an toàn. Còn em Nguyễn Thị Nga, học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Quý Đôn, H. Bình Sơn cho biết: Vào mùa mưa chúng em đi học khó khăn lắm, nhiều hôm khi đi học thì cầu tạm chưa ngập, nhưng về thì chẳng thấy cầu đâu, đành phải ở lại. Mùa mưa chúng em thường hay bị nghỉ học lắm, vì nước lớn, mà đò lại nhỏ nên không qua sông được.

  ...Qua cầu gió lay;... 

Cầu Bà Dầu được khởi công vào cuối năm 2010, có chiều dài 107 mét, được nối 5 nhịp. Ngày 26-12-2011, đang thi công nhịp cầu giữa có chiều dài 36 mét thì cầu bị đổ sập, làm 3 công nhân thiệt mạng. Đây là chiếc cầu do một nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng, giúp đỡ bà con 2 xã Bình Thới và Bình Dương đi lại thuận lợi hơn. Gần 1 năm trôi qua, chiếc cầu lỗi nhịp này vẫn án binh bất động, công tác khắc phục sửa chữa vẫn chưa được triển khai.

 ...Cảnh người dân và học sinh đi đò vào mùa lũ rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Tin, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dương cho hay,  UBND xã đã kiến nghị lên UBND H. Bình Sơn sớm triển khai các kế hoạch khắc phục sự cố chiếc cầu để tạo điều kiện cho nhân dân trong vùng đi lại, tuy nhiên huyện vẫn chưa có kinh phí...

Chính quyền xã Bình Dương đã kiến nghị, còn chiếc cầu bị sự cố cho đến bao giờ mới được khắc phục, câu trả lời vẫn chỉ dừng lại ở sự chờ đợi và mong mỏi của người dân đôi bờ cầu Bà Dầu.

Văn Nam