Nỗi lòng từ Haiti

Thứ bảy, 16/01/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực hết mình trong công tác cứu trợ cho Haiti, người dân nước này lại rơi vào tuyệt vọng và hoảng loạn. Đối với họ, cánh cửa tương lai đã đóng sập theo dư chấn động đất.

Cứu trợ khó khăn

Tuy nhiên, theo BBC, nỗ lực cứu trợ tại Haiti đang gặp khó khăn và diễn ra lộn xộn do cơ sở hạ tầng quá yếu kém và bị hư hại nặng nề cùng với hệ thống giao thông tắc nghẽn vì xác chết.

Sân bay quốc tế tại Port-au-Prince rơi vào tình trạng quá tải trong khi tháp kiểm soát không lưu bị hư hỏng nặng. Có thời điểm 11 máy bay viện trợ đã phải bay lượn trên không “xếp hàng” chờ đáp xuống sân bay Port-au-Prince. Mỹ đã phải tạm ngưng tất cả các chuyến bay dân sự sang Haiti theo yêu cầu của chính phủ nước này.

Chỉ các máy bay quân sự chở máy phát điện, thiết bị lọc nước và thiết bị y tế mới được ưu tiên hạ cánh. Khoảng 60 chuyến bay chở đầy hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Toussaint L’Ouverture, nhưng các đội nhân viên bốc dỡ hàng chưa đến kịp do tắc đường. Bà Kate Conradt thuộc tổ chức “Save the Children” cho biết: “Hàng cứu trợ đã đến, nhưng chưa có một hệ thống tiếp nhận và phân phối. Vì thế. hàng cứu trợ vẫn bị tắc lại ở sân bay”. Các đội cứu hộ Haiti đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót và tổ chức phân phát thực phẩm, nước uống cho người dân.

Trong ảnh: Người dân gào khóc vì đau đớn. Ảnh: BBC 

Hoảng loạn bao trùm

3 ngày sau thảm họa động đất, Haiti rơi vào hoảng loạn và hoang tàn. Theo các phóng viên CNN tại Haiti, hiện nay, đâu đâu cũng nghe những tiếng khóc thương, rên rỉ đến nhói lòng. Hình ảnh một người đàn ông, dùng tay không cố đào bới lớp đất đá dày gần 1m để tìm người thân trong khi miệng cứ kêu gào: “Tôi chỉ muốn chết theo gia đình” không phải là duy nhất tại đây.

Hầu hết người dân đều đổ xô đào bới trong vô vọng. Nhưng tất cả đã  hoảng loạn khi không thể tìm thấy người thân của mình trong đống đổ nát, không thực phẩm, nước uống và cả nơi trú ẩn. Sự căng thẳng, giận dữ đã bùng phát. Nhiều người đã trải qua đêm thứ 3 lang thang trên phố, ngủ trên những mảng bê-tông vỡ.

Hàng tấn thuốc men, lương thực và lều bạt trợ cấp đã đến Haiti, nhưng sự trợ giúp đó chưa tới được tay người dân. Tại thủ đô Port-au-Prince, hàng chục nghìn người tìm kiếm thực phẩm, nước ngọt, thuốc men trong vô vọng và giành nhau một chút thực phẩm hiếm hoi. Nếu tình hình không sớm được cải thiện, sự tức giận có thể biến thành bạo lực, gây bất ổn xã hội.

Một bé trai 2 tuổi được cứu thoát trong đống đổ nát. Ảnh: BB 

Theo ước tính ban đầu, đã có khoảng 45.000-50.000 người thiệt mạng. Còn theo Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế, khoảng 3 triệu người (chiếm 1/3 dân số Haiti) bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, các chuyên gia cứu hộ cảnh báo số người chết sẽ tăng vọt nếu hàng chục ngàn người Haiti bị thương, đặc biệt những người bị gãy xương và mất nhiều máu, không được chăm sóc y tế trong vòng một ngày nữa.

Trong khi đó, dịch bệnh cũng trở thành mối lo lớn đối với quốc gia mà bản thân vốn đã là một thảm họa y tế công cộng. Những đống xác chết đang phân hủy, thiếu nước sạch, điện và thuốc men cần thiết là mầm mống nguy hiểm khiến dịch bệnh hoành hành. Các căn bệnh truyền nhiễm có thể bùng phát, đặc biệt trong điều kiện thiếu vệ sinh ở các trại tị nạn tại Port-au-Prince.

“Thiên đường” của tội phạm

Tình hình an ninh ở Port-au-Prince cũng đang trở nên tồi tệ. Nhiều kẻ cướp bóc lao vào tòa siêu thị, cửa hàng vơ vét hàng hóa. Những kẻ khác tranh thủ lấy xăng từ các xe chở xăng đậu trên đường phố.

Tạp chí Time đưa tin: Khi màn đêm buông xuống tại thủ đô Port-au-Prince, người dân địa phương đã nghe tiếng súng nổ vang lên khắp nơi. Đó cũng là một khó khăn quá bất ngờ: ở Haiti, trong thời gian cấp cứu sau động đất, người dân lại phải đối mặt với tình trạng an ninh yếu kém, được đặt dưới sự kiểm soát của các băng đảng tội phạm có vũ trang.

 Đường phố ngập trong… xác chết. Ảnh: BBC

Trong khi đó, nhà chức trách Haiti và lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ đã phát hiện một điều kỳ lạ: không có bóng dáng của một cảnh sát Haiti nào trên cả một vùng đổ nát. Trận động đất mạnh nhất trong lịch sử 200 năm qua dường như đã “xóa sổ” lực lượng cảnh sát ở quốc đảo nghèo đói này. David Wimhurst, người phát ngôn của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Haiti cho biết, có thể nhiều cảnh sát đã chết trong trận động đất, nhiều người khác bận rộn với việc riêng nhưng cần thiết, đó là tìm kiếm chính người thân của mình trong những ngôi nhà đổ sập.

Một người dân cho biết: “Tất cả mọi cảnh sát đều đang bận giải cứu hoặc chôn cất các thành viên gia đình họ. Họ không có thời gian mà tuần tra trên đường phố”. Không có lực lượng cảnh sát, toàn bộ trách nhiệm an ninh giờ thuộc về 9.000 lính gìn giữ hòa bình LHQ và cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, khả năng phản ứng của LHQ cũng đang bị hạn chế do trụ sở sụp đổ, và hàng chục nhân viên thiệt mạng, bị thương và mất tích. Ngoài ra, khoảng 1.000 tù nhân, có thể đã trốn thoát sau khi các các nhà tù ở Port-au-Prince sụp đổ, càng tạo cơ hội cho tội phạm hoành hành.

Thế giới hướng về Haiti

“Trận động đất mạnh 7 độ Richter tấn công Haiti hôm 13-1 có sức công phá gấp 35 lần quả bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima, Nhật Bản trong Thế chiến thứ II”, Roger Searle, giáo sư ngành địa vật lý của Đại học Durham, Anh nói.
Cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục nỗ lực viện trợ cho Haiti. Tổng thống Barack Obama đã cam kết dành khoản tiền viện trợ đầu tiên trị giá 100 triệu USD. Pháp gửi 130 nhân viên cứu hộ, bác sĩ và y tá cùng chó nghiệp vụ, cùng với 12 tấn hàng viện trợ và thiết bị cứu hộ. Tây Ban Nha cam kết viện trợ 3 triệu EUR và đã chuẩn bị sẵn sàng 150 tấn hàng viện trợ nhân đạo. Anh cam kết viện trợ 10 triệu USD; Hà Lan 2 triệu EUR.

Tổng thống Mexico Felipe Calderon thông báo sẽ gửi khẩn cấp hơn 15 tấn lương thực và thực phẩm, 20 bác sĩ và chuyên gia cứu nạn đến Haiti. Nam Phi, Nicaragua và Honduras quyết định gửi lần lượt 30 và 20 bác sĩ và chuyên gia y tế đến Haiti. Panama tuyên bố viện trợ khẩn cấp 10.000 túi lương thực và thuốc chữa bệnh cùng 20 chuyên gia cứu nạn đến giúp nhân dân Haiti.

Trong khi đó, các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB), Liên minh Châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đều gửi tiền hỗ trợ cho Haiti. Ngoài ra, theo BBC, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, hợp tác với Brazil, Canada và nhiều quốc gia khác tổ chức một hội nghị bàn về việc tái thiết đất nước Haiti.

Trúc Linh