Nỗi niềm những người lính trên hành trình tìm đồng đội

Thứ bảy, 27/07/2024 08:10

“A lô, phải số máy của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn 337 đây không ạ? Tôi ở Hà Nội, có người thân hy sinh ở mặt trận phía Nam năm 1968 chưa tìm thấy hài cốt...”- giọng người gọi nghẹn lại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng viếng, tri ân liệt sĩ vừa tìm thấy hài cốt tại Khe Sanh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng viếng, tri ân liệt sĩ vừa tìm thấy hài cốt tại Khe Sanh.

Gần 2 tháng qua, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (gọi tắt Đội Quy tập, Đoàn 337, Quân khu 4) liên tục nhận được cuộc gọi hỏi thăm về phần mộ liệt sĩ mà đơn vị đang quy tập tại địa bàn Khe Sanh và phụ cận thuộc huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Ở các lần “gặp gỡ” ấy, những người lính đều xúc động, ân cần trao đổi, ghi chép, mang theo hy vọng tìm được thông tin về các hài cốt liệt sĩ mà các anh đã quy tập được từ cuối tháng 5-2024 đến nay.

Tháng Bảy, Khe Sanh mưa liên tục, ít nhiều làm gián đoạn công tác mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại vị trí khóm 3B, thị trấn Khe Sanh (tọa độ 16 3728.4808” N 106 4357.3204” E) của Đội Quy tập thuộc Đoàn 337. Nhưng không vì khó khăn mà lùi bước, Thiếu tá Nguyễn Hồng Phú - Đội trưởng Đội quy tập (Đoàn 337) và đồng đội linh hoạt, chủ động để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, đồng thời luôn nỗ lực tìm kiếm thông tin về các phần mộ liệt sĩ. Nên ngay sau mỗi hài cốt được tìm thấy, các anh đều báo tin rộng rãi như mọi hành trình tìm kiếm đồng đội trước đó. Trong đợt tìm kiếm này, thời gian khá dài và đan xen bởi một số cuộc quy tập khác.

Trước đó, vào ngày 29-5, đơn vị nhận được nguồn tin từ nhân dân cung cấp về phát hiện dấu hiệu của hài cốt liệt sĩ trong quá trình thi công công trình nhà ở gia đình bà Nguyễn Thị Lý tại khóm 3B, thị trấn Khe Sanh. Cuộc gọi báo tin từ người dân thôi thúc Đội Quy tập vượt ngay 30km đường đèo từ doanh trại ở xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) vào ngay hiện trường. Triển khai công tác tìm kiếm, Đội Quy tập đã nhanh chóng phát hiện, xác định được 2 hài cốt liệt sĩ ở khu vực. Tỉ mẩn kiểm tra, mộ số 1 và số 2 nằm ở độ sâu 0,7m, còn nhiều xương cùng các di vật như tăng, dây điện thoại, dây dù, vải dù, nắp bình tông, quay dép, pin, đồng tiền, cúc áo, vỏ đạn AK, vỏ đạn pháo 105mm. Nhận định từ hiện trường, Đội Quy tập quyết định mở rộng tìm kiếm. Được sự ủng hộ của người dân và địa phương, phạm vi tìm kiếm vượt ra ngoài diện tích vườn nhà bà Lý, sang vườn hộ ông Hoàng Vũ Đoan và lân cận. Đến ngày 3-6, Đội đã phát hiện và quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ (vị trí phát hiện mộ 3 và 4 cách vị trí mộ 1 và 2 là 4m) kèm nhiều di vật như súng ngắn K54 đã rỉ, dây và vải dù, võng dù và tăng mảnh, tiền xu (mệnh giá 5 xu), đai dây dù súng ngắn, vỏ đạn K54, lọ thuốc…

Những ngày đầu tháng 6, nắng nóng như thiêu đốt nhưng với niềm thương đồng đội sâu sắc, những người lính Đội Quy tập không ngừng nghỉ. Trong 2 ngày 4, 5-6, Đội đã quy tập được thêm 4 hài cốt liệt sĩ. Vị trí phát hiện các hài cốt đều ở độ sâu khoảng 0,5m; di vật còn có: cúc áo, tăng, vải ngụy trang hành quân, dây điện thông tin, dây dù, vỏ đạn AK, 12,7mm, lọ thuốc tiêm, bao dầu...8 hài cốt đã được đưa về Khu văn hóa tâm linh của huyện Hướng Hóa (TT Khe Sanh) để chăm sóc, hương khói, bảo quản.

Công tác mở rộng tìm kiếm tại Khe Sanh tiếp tục cất bốc được 2 hài cốt nữa thì Đội Quy tập, Đoàn 337 tiếp tục nhận được tin tại xã Húc (giáp ranh với Khe Sanh) nghi vấn có hài cốt liệt sĩ. Đây là địa bàn đồi núi hiểm trở, việc tìm kiếm cần khẩn trương trước khi mùa mưa ập đến. Chia lực lượng vào bản, đến ngày 23 – 7, đội đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ và đưa về NTLH huyện Hướng Hóa để bảo quản, hương khói.

Như bao lần tìm kiếm đồng đội giữa núi non đại ngàn, trong đó có khu vực núi đá Cô Loong trên biên giới Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) với hành trình quy tập hơn 1 tháng, xuyên lễ Tết độc lập năm 2023, Đội Quy tập thuộc Đoàn 337 vẫn luôn cập nhật để tìm thông tin về 30 hài cốt liệt sĩ được cất bốc, nhằm sớm xác định được đơn vị, danh tính liệt sĩ. Đó là niềm khắc khoải khắc sâu trong tâm can người lính, là khao khát góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát cho người thân liệt sĩ đang từng ngày ngóng trông nơi quê nhà xa xôi, thương nhớ.

Bảo Hà