Nỗi tủi nhục của người phụ nữ khi sập bẫy những kẻ buôn người

Thứ tư, 26/07/2023 07:51
Do cuộc sống khó khăn, không có công ăn việc làm nên khi có người rủ vào miền Nam làm công nhân với mức lương hậu hĩnh, chị U. như “mở cờ trong bụng”. Không ngờ, chị đã rơi vào bẫy của những kẻ mua bán người. Sau thời gian làm vợ xứ người,chị U. đành đứt ruột để lại hai đứa con thơ, một mình bỏ trốn về nước, tố cáo những kẻ đã lừa bán mình.
Hai bị cáo Lô Văn Đức và Cụt Thị Tư tại tòa.
Hai bị cáo Lô Văn Đức và Cụt Thị Tư tại tòa.

Lừa đi làm công nhân rồi bán

Như bao sơn nữ cùng bản, Lương Thị U. (1995, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) lập gia đình khá sớm. Cuộc sống sau hôn nhân, kinh tế gia đình chật vật, chỉ quanh quẩn bên nương rẫy. U. đang có ý định đi tìm việc để có nguồn thu nhập thêm trang trải cuộc sống gia đình. Đúng thời điểm ấy, Lô Văn Đức (1990, trú xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) đến rủ đi làm công ty ở miền Nam, hai vợ chồng bàn bạc với nhau, người chồng đồng ý.

Theo nội dung vụ án, vào thời điểm năm 2015, trong lần gặp nhau, Cụt Thị Tư (1993, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, đã lấy chồng ở Trung Quốc) và Lô Văn Đức bàn bạc việc tìm các cô gái để đưa sang Trung Quốc bán. Cả hai thống nhất “nếu tìm được cô gái đẹp sẽ có 20 triệu tiền công, người xấu sẽ được 10 triệu đồng”. Từ đó, Đức tiếp cận các cô gái trong đó có chị U.

Tháng 12-2016, Đức đến nhà chị Lương Thị U. để bàn bạc việc đi làm công nhân ở TP HCM và được vợ chồng chị U. đồng ý. Khoảng cuối năm 2016, Lô Văn Đức đưa chị U. ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đưa sang Trung Quốc. Đến lúc này, Đức mới cho chị U. biết việc đưa qua Trung Quốc để lấy chồng và sẽ trả cho gia đình 100 triệu đồng. Không còn cách nào khác, nên chị U.đành chấp nhận theo sự sắp xếp của Đức.

Tại xứ người, Cụt Thị Tư đã đón chị U. về nhà chồng mình ở khoảng 1 tuần. Sau đó Tư đã bán nạn nhân cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá 165 triệu đồng. Trong vụ án này, Tư hưởng lợi 15 triệu đồng, Đức bỏ túi 80 triệu đồng.

Về phần chị Lương Thị U., sau thời gian làm vợ xứ người, chị U. bỏ trốn về Việt Nam. Đến ngày 8-2, nạn nhân làm đơn tố cáo về hành vi của Lô Văn Đức đến cơ quan công an. Sau thời gian vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, hành vi mua bán người của Đức và Tư đã bị vạch trần. Tuy nhiên, lúc này Cụt Thị Tư đang thi hành bản án vì liên quan đến vụ mua bán người khác và đã bị tòa tuyên án 8 năm tù vào năm 2021.

Nỗi tủi nhục của sơn nữ

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Cụt Thị Tư và Lô Văn Đức về tội “Mua bán người”. Trước bục khai báo, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Cả hai khai nhận biết hành vi mua bán người là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên đã cấu kết với nhau lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc.

Chị Lương Thị U. vượt chặng đường dài đến dự phiên tòa với tư cách là bị hại. Chị U. kể, sau khi vợ đi được 2 năm thì người chồng cũng mất sau cơn bạo bệnh. Trở về quê hương, sau khi tạ tội trước bàn thờ chồng, chị U. đã xin việc làm công nhân ở miền Bắc. Nhớ lại quá khứ, chị U. cho biết, vì cuộc sống khó khăn, không có việc làm nên muốn xuống thành phố tìm việc. Thời điểm đó, khi Đức tỉ tê vào miền Nam làm công ty với mức lương hấp dẫn, nên chị U. đồng ý, chỉ khi gần sang bên kia biên giới, chị mới biết bản thân đã bị lừa.

Những ngày ở xứ người, cuộc hôn nhân không tình yêu với người đàn ông xa lạ khiến chị U. hoảng sợ. Ban đầu, cuộc sống với nhiều bất đồng về ngôn ngữ, phong tục, lối sống khiến chị chán nản nên nuôi ý định bỏ về nước.Thế nhưng, sau khi suy nghĩ lại, bản thân chị ý thức rằng, không thể trốn chạy khỏi vùng đất lạ khi không có tiền và không quen biết ai. Do đó, chị U. chấp nhận làm theo yêu cầu của phía nhà chồng. Trong vòng 2 năm, chị U. đã sinh cho gia đình chồng 2 đứa con. Dù không bị chồng đánh đập nhưng hàng ngày bản thân chị U. chỉ quanh quẩn trong nhà để chăm con cái, lo cơm nước cho gia đình chồng. Chị cũng bị cấm việc liên lạc về Việt Nam khiến cuộc sống tù túng bức bối không khác gì bị giam cầm.

Sau thời gian chuẩn bị, chị U. quyết định để lại hai đứa con 5 và 6 tuổi, một mình trốn về nước bởi theo chị do các con đã có giấy tờ bên đó nên không thể theo mẹ về. “Dù rất nhớ con nhưng tôi không thể quay lại bên đó. Việc bắt đầu cuộc sống mới cũng không phải dễ dàng gì nhưng hiện tôi quyết định ra Bắc làm công nhân để quên đi quá khứ tủi nhục. Tạm thời tôi chưa nghĩ đến việc đi bước nữa mà sẽ cố gắng làm việc để lo cho bản thân rồi mới nghĩ đến tương lai” – chị U. chia sẻ.

Phiên tòa khép lại với bản án dành cho mỗi bị cáo 6 năm tù về tội Mua bán người. Riêng bị cáo Cụt Thị Tư, sau khi tổng hợp với bản án trước buộc bị cáo này phải thi hành án 16 năm tù.

Dương Hóa