Nữ cán bộ cơ sở tận tụy, gần dân, vì cộng đồng
“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” – câu nói ấy đã trở thành phương châm sống của chị Nguyễn Thị Yến (41 tuổi), Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Thạch Bồ, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng).
Nhắc đến chị Yến, nhiều đảng viên và người dân thôn Thạch Bồ đều bày tỏ sự yêu mến, trân trọng đối với người nữ cán bộ cơ sở trách nhiệm, gương mẫu và hết lòng vì cộng đồng. Trên cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, chị luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động, tận tâm với nhiệm vụ được giao và sáng tạo nhiều mô hình, cách làm hay trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Suốt 8 năm liền, chị Yến được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức Đảng đối với quá trình phấn đấu bền bỉ, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức phục vụ nhân dân của một người cán bộ luôn đặt lợi ích tập thể, nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.
Trên cương vị Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em xã Hòa Tiến, chị Yến dành nhiều tâm huyết chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Chị tích cực kết nối các nhà hảo tâm, vận động nguồn lực hỗ trợ các em cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và vững tin hơn trong cuộc sống. Đối với chị, mỗi phần quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua nghịch cảnh.
Song song với nhiệm vụ chính trị, chị Yến còn tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ người nghèo và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hòa Tiến. Với mong muốn mang lại cơ hội sống cho nhiều người, chị đã 26 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Đối với chị, mỗi lần hiến máu không chỉ là một hành động nhân đạo mà còn là cách gửi gắm tình yêu thương đến những người đang cần được giúp đỡ.
Từ những lần hiến máu ấy, chị càng thấu hiểu giá trị thiêng liêng của sự sống và ý nghĩa của sự cho đi. Chính vì vậy, chị đã đăng ký hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời với mong muốn những phần cơ thể còn khỏe mạnh sẽ tiếp tục mang đến hy vọng cho những người đang chờ đợi phép mầu. Đó là nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ một trái tim luôn đau đáu với cộng đồng.
Bằng sự tận tụy, trái tim nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến bền bỉ, chị Yến đã trở thành cầu nối của yêu thương, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, truyền cảm hứng về lối sống nghĩa tình, biết sẻ chia và sống có ích cho xã hội.
Chị Yến chia sẻ: “Giá trị của sự giúp đỡ không chỉ nằm ở vật chất được trao đi mà còn ở tình người được trao gửi. Đôi khi, một sự quan tâm đúng lúc, một lời động viên chân thành hay một bàn tay chìa ra giữa lúc khó khăn nhất cũng có thể tiếp thêm nghị lực cho một con người. Xã hội còn nhiều mảnh đời bất hạnh, cơ cực, chúng ta hãy cùng nhau sẻ chia, sưởi ấm họ, tạo nên những giá trị sống tốt đẹp”.
Với những đóng góp tích cực trong công tác thiện nguyện và các hoạt động vì cộng đồng, chị Yến vinh dự nhận Giải thưởng Cống hiến cộng đồng năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh; được UBND xã Hòa Tiến tặng danh hiệu Cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025; được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen vì thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2023. Những việc làm của chị tuy giản dị nhưng đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân, góp phần tô đẹp hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, gần dân, vì dân.
QUỲNH TRANG
