Nữ nhân viên tín dụng thuật lại giây phút đối đầu với kẻ cướp

Thứ năm, 05/08/2021 09:17

Ngày 4-8, Thượng tá Lê Xuân Thủy - Trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hòa (1987, quê Thường Tín, Hà Hội, hiện trú tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) để điều tra làm rõ về hành vi: “Cướp tài sản”.

Chị Thiều Thị Ba tay không giằng co với tên cướp có dao.

Trưa ngày 4-8, nhớ lại thời khắc giằng nhau với tên cướp có dao, chị Thiều Thị Ba (1989), nhân viên Quỹ tín dụng Phong Bắc Trung, làm việc tại điểm giao dịch xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh vẫn còn rùng mình. “Tôi cảm thấy mình thật may mắn, bởi trong phút đối đầu với tên cướp, nếu xử lý không quyết đoán rất dễ dẫn tới thương vong. Từ hôm qua đến nay người thân, bạn bè liên tục gọi điện hỏi thăm, họ đùa rằng tôi thành người nổi tiếng khi đã góp công bắt cướp”, chị Ba kể.

Theo đó, lúc 7 giờ 15 ngày 3-8, chị Thiều Thị Ba đến điểm giao dịch Quỹ tín dụng Phong Bắc Trung (phía sau trụ sở UBND xã Kỳ Bắc) làm việc như thường lệ. Khi đang ngồi ở bàn làm việc thì một phụ nữ mặc đồ thể thao, đội mũ vành, đeo khẩu trang bước vào phòng. Nghĩ là khách hàng, chị Ba chào hỏi khách muốn làm giao dịch gì? Thay vì chào hỏi lại, người phụ nữ này bất ngờ cầm một con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả dài khoảng 20 cm) ra đe dọa.

Ban đầu, chị Ba nghĩ có người quen nào đó bịt mặt vào trêu đùa, bởi bên cạnh là trụ sở Công an xã Kỳ Bắc, phía trước cổng của Quỹ tín dụng là quán ăn sáng đông người, nếu là cướp thì không thể hành động lộ liễu như vậy. Nữ nhân viên hỏi tiếp: “Chị vào đây làm gì, có vấn đề gì không?”. Không đáp lời, người phụ nữ này đưa dao áp sát vào người chị Ba, chỉ tay về phía chiếc két sắt đặt ở góc cuối phòng ra hiệu mở két đưa tiền. Lúc này, biết đối phương không phải trêu đùa, mà có ý định cướp tiền, chị Ba đáp: “Chờ một tí để em mở két”.

Hình ảnh giằng co giữa chị Ba và tên cướp được camera an ninh ghi lại.

Một thoáng suy nghĩ, chị Ba phân tích nhanh, nếu mở két sắt đưa tiền thì chưa chắc mình sẽ được tha, vì rất có thể sau khi đạt được mục đích Hòa sẽ dùng dao tấn công mình để tẩu thoát. Quan sát thấy người phụ nữ này cơ thể nhỏ và sức khỏe có thể yếu hơn, chị Ba quyết định “đối đầu”, sau đó tìm phương án thoát ra ngoài. Trong phòng có camera an ninh, chị Ba suy nghĩ phải làm cách nào đó kéo khẩu trang của đối tượng ra để camera dễ nhận dạng. Lợi dụng lúc đối tượng mất tập trung, nữ nhân viên đứng dậy nắm lấy hai tay của tên cướp rồi giằng co, đưa đẩy qua lại trong căn phòng. Khi đến gần cửa chính, chị Ba dùng hết sức đẩy tên cướp vào tường, thoát ra ngoài và đóng sập cửa lại. Thời điểm này, ổ và chìa khóa đều ở bên ngoài, chị Ba chốt cửa nhốt tên cướp lại, chạy sang báo Công an xã Kỳ Bắc cách trụ sở Quỹ tín dụng khoảng 300m.

“Lúc giằng co, tôi khỏe hơn và làm chủ được tình huống, không bị dao đâm trúng. Trái lại, người phụ nữ kia bị chính con dao của mình làm cho bị thương ở tay, chảy máu. Làm trong lĩnh vực tín dụng luôn tiếp xúc với rất nhiều tiền, do đó luôn tìm hiểu, học hỏi một số kỹ năng phân tích và phòng vệ cho bản thân để khi xảy ra sự cố xấu có thể đối phó”, chị Thiều Thị Ba cho hay.

 Bị nhốt trong phòng làm việc, người phụ nữ này đã tháo mũ và khẩu trang, vứt con dao ra ô cửa sổ phía sau. Khoảng 3 phút, Công an xã Kỳ Bắc có mặt, mở cửa khống chế đối tượng. Tại cơ quan Công an, người phụ nữ này khai nhận tên là Nguyễn Thị Hòa (1987, quê Thường Tín, Hà Nội). Là người Bắc, Hòa về làm dâu tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh. Nguyên nhân dẫn tới việc cầm dao đi cướp là do nhà nghèo, nợ nần dẫn tới túng quẫn nên nảy sinh đi cướp tiền.

X.SƠN