Nữ trộm buồn ngủ!

Thứ tư, 21/06/2017 10:59

(Cadn.com.vn) - Đó là câu nói vui của những người sống trên địa bàn P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) khi nhắc đến trường hợp N.T.T.N (trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Bởi, sau khi trộm được tài sản, N. đã tiện thể mượn chăn màn, gối của gia chủ rồi lên sân thượng của căn nhà đánh một giấc ngon lành cho đến khi bị mời về trụ sở CA làm việc.

Chuyện là, 2 giờ ngày 22-5, CAP Mỹ An nhận tin báo của anh N.C. (trú P. Mỹ An) về việc, lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đột nhập nhà trộm cắp tài sản rồi biến nhanh. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Mỹ An nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường nắm thông tin, điều tra truy bắt đối tượng. Qua kiểm tra, CBCS CAP Mỹ An phát hiện tại sân thượng của căn nhà có một cô gái còn khá trẻ đang cuộn trong chiếc mền say giấc nồng. Lúc này, nghe có tiếng động, cô gái tỉnh giấc và vùng dậy định bỏ chạy bằng lối cầu thang bộ nhưng bị lực lượng làm nhiệm vụ giữ lại, mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, cô gái khai tên N.T.T.N và thừa nhận trước đó đã đột nhập nhà anh C. trộm cắp 1,4 triệu đồng...

Theo khai nhận, cảm thấy cuộc sống này quá buồn chán và tẻ nhạt, N. quyết định bỏ nhà đi bụi... cho vui. Chính vì vậy, với N. “tối đâu là nhà, ngả đâu là giường”. Lúc có tiền nhiều thì N. ghé vào hàng quán ăn uống đàng hoàng, khi “tiền khô cháy túi” thì đành gặm đỡ ổ bánh mì nguội lót da qua ngày. Điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại hằng ngày. Tối 21-5, đói và khát nhưng không có một xu dính túi, N. liền nghĩ cách kiếm tiền. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, N. quyết định tìm nhà dân nào sơ hở thì đột nhập tìm tài sản. Tuy nhiên, lang thang qua nhiều tuyến đường, N. vẫn không nhận thấy được “mục tiêu” nên đành ghé ghế đá ven đường nghỉ ngơi. 2 giờ ngày 22-5, tỉnh giấc, N. tiếp tục lên đường tìm “mồi”.

Khi đến căn nhà của anh C. trên địa bàn P. Mỹ An, N. thấy có lối vào thuận lợi và gia chủ đã ngủ say nên quyết định đột nhập tìm “vận may”. Tại đây, N. phát hiện trong túi quần anh C. đang treo có 1,4 triệu đồng nên lấy nhanh bỏ vào túi quần mình. Tiền có nhưng cảm thấy trong người quá mệt mỏi và buồn ngủ, N. quyết định ngả lưng ít giờ lấy sức. Để giấc ngủ được ngon, không bị ai đánh thức giữa chừng, N. mạnh dạn mượn thêm gối và mền của gia chủ rồi mang lên sân thượng của căn nhà nghỉ ngơi, chờ trời gần sáng thì đi tìm gì bỏ bụng cho đỡ đói. 4 giờ 30 cùng ngày, trong lúc N. đang mơ về những giấc mơ đẹp thì bị gia chủ và CAP Mỹ An phát hiện, đánh thức...

CAP Mỹ An đã phối hợp với các cơ quan chức năng tạm thời đưa N. vào trung tâm bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng lưu trú một thời gian...

T.D