Phải cấp dưỡng nuôi chồng sau ly hôn!

Thứ ba, 17/12/2013 11:29

(Cadn.com.vn) - Đó là bản án ly hôn thuộc diện “xưa nay hiếm” mà TAND H. Vân Canh, tỉnh Bình Định đã tuyên khiến cả bên nguyên đơn và bị đơn đều “bật ngửa”. Tất nhiên, nguyên đơn đã không “tâm phục khẩu phục” nên kháng án. 

Theo trình bày của chị Lê Thị Nga (43 tuổi, trú làng Hiệp Giao, TT Vân Canh, H. Vân Canh, Bình Định), sau thời gian tìm hiểu và yêu thương mặn nồng, chị và anh Phạm Văn Khá (39 tuổi, trú cùng quê) quyết định đi đến hôn nhân vì cả hai cảm thấy “không thể thiếu nhau trong cuộc đời”. Được gia đình hai bên đồng ý nhận “dâu hiền - rể thảo”, năm 2004, đám cưới thật đầm ấm được tổ chức trong niềm vui, chúc tụng của gia đình nội ngoại, bạn bè. Cuộc sống đôi vợ chồng son thật êm đềm hạnh phúc, nhất là từ khi con đầu lòng cất tiếng chào đời. “Ai cũng bảo, chúng tôi thật hạnh phúc, nhưng nó ngắn quá!”, chị Nga nhớ về ngày đó.

Đúng là ngắn thật, tất cả đang vui vẻ thì tai họa ập xuống gia đình bé nhỏ của chị khi năm 2007, anh Khá bị TNGT. Hoàn cảnh khó khăn, nhưng vì thương chồng, chị Nga vẫn cố gắng buôn bán, chạy vạy lo chữa trị cho chồng cũng như mua đất cất được ngôi nhà để vợ chồng, con cái có chỗ tá túc. Trời không phụ vợ đảm, sau thời gian tích cực điều trị, anh Khá đã gần như hồi phục hoàn toàn, đã có thể lao động phụ giúp vợ con. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, từ ngày bị TNGT, được vợ và người thân chăm chút từng ly từng tý, anh Khá lại bị nhiễm “vi-rút”... lười! Thương tích đã khỏi, anh không còn thích... làm việc nữa mà chỉ mê rượu và say sưa từ sáng đến tối. Khuyên nhẹ có, nói nặng cũng rồi, nhưng chi Nga thừa nhận mình đã bất lực với chồng. Chịu không nổi, chị xin ly hôn và anh Khá cũng chấp nhận.

Tại phiên tòa sơ thẩm, chị Nga đồng ý nuôi con chung mà không cần chồng cấp dưỡng, đồng thời, chịu trả toàn bộ số nợ chung của hai vợ chồng (khoảng 94 triệu đồng) để được sở hữu nhà và đất (trị giá khoảng 60 triệu đồng). Thế nhưng điều rất kỳ cục đã xảy ra tại phiên tòa này là tuy anh Khá không yêu cầu vợ phải cấp dưỡng, nhưng TAND H. Vân Canh vẫn “linh động” tuyên xử chị Nga phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho chồng 200.000 đồng/tháng với lý do “anh Khá không đủ sức khỏe làm việc”.

“Quáng gà” trước bản án, chị Nga kháng cáo. Ngày 28-11, Tòa phúc thẩm án Dân sự TAND tỉnh Bình Định mở phiên xét xử, chấp nhận đơn kháng cáo của chị Lê Thị Nga, đồng thời, tuyên xử chị Nga không có trách nhiệm cấp dưỡng cho chồng là anh Phạm Văn Khá số tiền 200.000 đồng/tháng sau khi ly hôn như bản án sơ thẩm mà TAND H. Vân Canh đã tuyên trước đó. Theo nhận định của HĐXX, bản án sơ thẩm tuyên buộc chị Nga phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho chồng sau ly hôn là trái với Luật Hôn nhân gia đình vì anh Khá vẫn còn đủ sức khỏe để làm các công việc nhẹ.

Q.H