Những bệnh nhi K vượt qua nỗi đau tập làm lính cứu hỏa

Thứ tư, 11/09/2024 10:25

Vượt qua nỗi đau để được trải nghiệm làm lính cứu hỏa, các bệnh nhi đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho người khác thấy rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi người đều có thể trở thành anh hùng trong cuộc chiến của riêng mình.

Tiết mục múa lân là món quà ý nghĩa khác dành cho các em nhân dịp Tết trung thu.
Trước khi tham gia trải nghiệm làm lính cứu hỏa, các bệnh nhi đang điều trị tại BV Ung bướu Đà Nẵng đã tham gia tô màu về hình tượng lính cứu hỏa.

Sau thành công rực rỡ của “Những bước chân dũng cảm” tại Bệnh viên Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, hoạt động trải nghiệm ý nghĩa giúp các bệnh nhi được hóa thân thành linh cứu hỏa tiếp tục được tổ chức tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Các bệnh nhi được các chú lính cứu hỏa dắt ra sân để tham gia chương trình.

Chương trình do CLB Nhịp đập yêu thương phối hợp cùng Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng, Đoàn cơ sở Công an quận Liên Chiểu cùng các đơn vị thực hiện vào chiều 10-9. Sân bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng không khí trở nên sống động khi những bệnh nhi trong trang phục lính cứu hỏa hân hoan bắt đầu buổi trải nghiệm đặc biệt.

Dù khá mệt nhưng các em rất tập trung lắng nghe...

Các em được đội mũ bảo hộ, mang trang phục lính cứu hỏa, cùng các chú Công an tập luyện thoát nạn khi cho cháy, cầm vòi phun nước và điều khiển robot chữa cháy. Dù cơ thể yếu đuối, nhưng ai cũng cảm nhận sự quyết tâm và niềm vui ngây thơ từ những bệnh nhi K.

... và hào hứng xung phong tham gia các hoạt động.

Nhiều bệnh nhi không giấu được sự phấn khởi, mặc dù cơ thể vẫn đang chống chọi với những cơn đau từ quá trình điều trị ung thư. Bé Danh (6 tuổi), quê Quãng Ngãi vào viện điều trị từ đầu năm 2024.

Bé Danh dù mới lấy tủy xong rất mệt nhưng vẫn cố gắng tham gia chương trình, thỏa ước mơ được làm lính cứu hỏa.

Khi nghe bệnh viện có chương trình, em nén nỗi đau xin mẹ được tham gia. “Cháu vừa được các bác sỹ lấy tủy xong, dù rất mệt đang nằm nghỉ trên giường bệnh ở tầng 10 nhưng vẫn bật dậy khi nghe chương trình sắp diễn ra ở dưới sân”, chị Nguyễn Thị Phượng, mẹ bé Danh kể.

Nhìn các em vui chơi, được thỏa một lần thực hiện ước mơ, các y bác sĩ tại bệnh viện, phụ huynh và những chú Công an không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến sự thay đổi trong tinh thần của các bệnh nhi.

Các em được thực hành sử dụng lăng chữa cháy và điều khiển robot chữa cháy hiện đại.

Điều đặc biệt ở chương trình này không chỉ nằm ở việc cho các em trải nghiệm nghề cứu hỏa, mà còn ở ý nghĩa tinh thần của nó. “Các em là những chiến binh dũng cảm, và chúng tôi hy vọng rằng qua chương trình này, các em sẽ nhận thêm được sức mạnh để chiến đấu”, - Thiếu tá Nguyễn Huy Linh – Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tâm sự.

Một bệnh nhi bất ngờ được các anh chị trong CLB Nhịp đập yêu thương tổ chức sinh nhật.
Tiết mục múa lân là món quà ý nghĩa khác dành cho các em nhân dịp Tết trung thu.

Chương trình “Những bước chân dũng cảm” lần này được tổ chức vào đúng dịp trung thu, nên ngoài được làm lính cứu hỏa, các em còn được phá cỗ, xem múa lân, nhận bánh kẹo…

MAI VINH