Trong không khí sôi nổi của Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” Công an TP Đà Nẵng năm 2026, nơi những vận động viên nỗ lực tranh tài vì màu cờ sắc áo, vẫn có một lực lượng âm thầm ít khi được nhắc tên. Họ không trực tiếp thi đấu, không xuất hiện trên bục nhận huy chương, nhưng lại là những người góp phần quan trọng làm nên thành công chung của toàn hội thao.
Đó là CBCS thuộc đội chuyên môn của Phòng Công tác chính trị, Công an TP Đà Nẵng – những người đảm nhiệm công tác tổ chức, phục vụ hậu cần, cơ sở vật chất và điều hành các nội dung thi đấu.
Với họ, mỗi ngày hội thao bắt đầu từ rất sớm, khi sân bãi, hồ bơi, đường chạy, trường bắn còn vắng người và vận động viên vẫn chưa có mặt.
Từ sáng tinh mơ, các cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại thao trường, nhà thi đấu để kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị âm thanh, bàn ghế, nước uống, bảng biểu, dụng cụ thi đấu và rà soát lại toàn bộ các khâu tổ chức. Mọi công việc đều được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ nhằm bảo đảm các nội dung thi đấu diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và chính xác.
Khi các đoàn vận động viên bắt đầu bước vào tranh tài cũng là lúc guồng công việc của lực lượng phục vụ trở nên tất bật hơn. Người phụ trách điều phối chương trình, người cập nhật thành tích, người liên lạc giữa các điểm thi đấu, người kiểm tra kỹ thuật, người tổng hợp kết quả… Ai cũng luôn trong trạng thái khẩn trương, liên tục di chuyển để xử lý kịp thời từng phần việc phát sinh.
Kết thúc các môn thi đấu ngoài trời thì tránh được cái nặng gay gắt nhưng đến nội dung trong nhà thì có những khó khăn riêng. Điều này đòi hỏi mỗi CBCS phải có sức khoẻ tốt, độ thích ứng môi trường cao để công việc vận hành liên tục
Giữa cái nắng gay gắt trên sân thi đấu hay những giờ làm việc kéo dài, các cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài bám sát nhiệm vụ. Trong thời gian diễn ra hội thao, các tổ phụ trách bộ môn thi đấu gần như không có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn, ăn vội bữa cơm để tiếp tục công việc. Với họ, sự thành công của hội thao và niềm vui chiến thắng của đồng chí, đồng đội chính là động lực lớn nhất.
Phía trước sân đấu là những khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc khi vận động viên cán đích hay giành thành tích cao. Nhưng phía sau những tràng pháo tay ấy, lực lượng tổ chức vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc của mình: Khiêng từng tấm bia, lau từng khẩu súng, xếp từng chiếc ghế, tổng hợp điểm số, hoàn thiện bảng xếp hạng, chuẩn bị giấy khen, huy chương và phục vụ công tác trao giải. Họ chính là “mạch ngầm” giữ cho toàn bộ hội thao vận hành nhịp nhàng, hiệu quả.
Khi các đoàn vận động viên đã ra về sau một ngày thi đấu, sân bãi dần thưa người cũng là lúc công việc của những người làm công tác hậu cần bước vào phần cuối. Họ tiếp tục thu dọn trang thiết bị, kiểm tra lại cơ sở vật chất, rà soát kết quả và chuẩn bị cho ngày thi đấu tiếp theo. Nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn còn miệt mài bên những bảng thống kê, máy tính hay hồ sơ công việc khi đèn sân đã lên.
Họ không bước lên tuyến bắn, không bứt tốc trên đường chạy, không xuống làn bơi, không bước lên bục nhận huy chương… nhưng luôn âm thầm nhưng bền bỉ, miệt mài, không nề hà việc lớn nhỏ.
Phần thưởng của họ không phải là danh hiệu mà là thành công của hội thao, nơi sân chơi thể thao đã gắn kết tình đồng chí, đồng đội, nâng cao sức khoẻ cho CBCS toàn lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng như tên gọi của Hội thao: “Khoẻ vì an ninh Tổ quốc”.
Công Khanh
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
