Vất vả như người trồng lúa

Thứ ba, 15/03/2022 01:03

Sáng 2-9, lo lắng bão đổ bộ kèm theo mưa lớn, sẽ gây thiệt hại sản lượng vụ lúa hè thu, nên nông dân H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tiếp tục hối hả xuống đồng thu hoạch lúa khi vừa chín tới. Trên nhiều cánh đồng, mọi người ai cũng lo lắng vì năng suất vụ lúa năm nay đã thấp, nhiều diện tích lúa bị ngã đổ; giờ lại bị thời tiết “đe dọa” thì coi như mất trắng. Nhiều nông dân cho biết, lo bão nên đành phải chấp nhận “xanh nhà hơn già đồng” mới yên tâm trước khi bão vào... “Làm ra hạt lúa rất vất vả nhưng ở độ tuổi như chúng tôi giờ muốn đi xin việc làm khác cũng rất khó, nên phải bám ruộng đồng. Cũng vì thế mà những năm gần đây, rất đông con em là lao động trẻ rủ nhau rời quê tìm việc làm, ở địa phương giờ chỉ có phụ nữ và người già tham gia trồng lúa”, bà Nguyễn Thị Hòe (52 tuổi, xã Hòa Tiến) chân tình bộc bạch. Theo kế hoạch, việc thu hoạch lúa vụ hè thu sẽ hoàn tất trong vài ngày nữa, nhưng với tình hình mưa bão đang cận kề, ngành nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn huyện khuyến cáo bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, nỗ lực hoàn thành các diện tích lúa đã chín. Dưới đây là chùm ảnh nông dân các địa phương H. Hòa Vang hối hả xuống đồng thu hoạch lúa chạy mưa bão: VY HẬU

Việc gặt bằng máy với diện tích lúa bị ngã đổ cũng khó khăn và tiến độ chậm.
Dưới ruộng máy gặt liên tục hoạt động, trên bờ người dân xếp hàng chờ...
Các tuyến giao thông nông thôn, nội đồng đều được tận dụng phơi lúa.
Lúa bị ngã đổ ở vùng ngập nước nên nông dân phải gặt bằng tay.
Thiếu lao động, lão nông thương binh ra đồng hong khô lúa ẩm ướt.
Việc gặt bằng máy với diện tích lúa bị ngã đổ cũng khó khăn và tiến độ chậm.