Phụ nữ Đà Nẵng hành quân về nguồn, lan tỏa yêu thương
Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), trong hai ngày 18 và 19-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động “Phụ nữ Đà Nẵng - Hành trình về nguồn, lan tỏa yêu thương” tại các xã Thạnh Bình, Trà Tân và Trà My. Chương trình do các Cụm thi đua số 5, 6, 7, 8 và 11 đăng cai thực hiện.
Tham dự chương trình có đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận thành phố; đồng chí Hoàng Thị Thu Hương- Phó Chủ tịch UBMT TQVN, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cùng lãnh đạo các xã thuộc Cụm thi đua số 11 và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ.
Theo đó, hành trình đã đi đến các địa chỉ đỏ, như: Công trình Tượng Bác Hồ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng; Nhà lưu niệm đồng chí Võ Chí Công; Khu di tích Chiến thắng Hà Lam – Chợ Được; Tượng đài Chiến thắng Quế Sơn; Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng và Di tích Khu căn cứ Nước Oa. Mỗi điểm đến là một bài học sinh động về lịch sử, về truyền thống yêu nước và về trách nhiệm tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
Trong suốt chương trình, Hội LHPN thành phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phụ nữ Đà Nẵng làm theo lời Bác bằng những hành động cụ thể”; sơ kết đợt thi đua “51 ngày hành động”; hội thảo “Xây dựng chuẩn mực người phụ nữ thành phố Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới”; và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội, chi hội trưởng phụ nữ cơ sở.
Tinh thần học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: “Minimart 0 đồng” trị giá 30 triệu đồng hỗ trợ 100 hội viên phụ nữ khó khăn; trao hơn 200 bộ áo dài; trao 30 suất học bổng trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Cùng con viết tiếp ước mơ”; hỗ trợ sinh kế trị giá 25 triệu đồng cho 10 hội viên phụ nữ thuộc Cụm thi đua số 11; ra mắt mô hình “Đường cờ Tổ quốc”; cắt tóc miễn phí cho trẻ em vùng cao.
Điểm nhấn của hành trình là đêm văn nghệ “Lời ca dâng Bác – Giữ lửa vùng cao”. Những tiếng cồng chiêng, điệu múa sạp, lời hát Ting ting của đồng bào Ca Dong và sắc màu trang phục truyền thống không chỉ là nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mà còn là lời tri ân kính dâng lên Bác Hồ kính yêu.
“Học Bác từ những điều giản dị. Làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Lan tỏa yêu thương bằng trách nhiệm và sự sẻ chia. Khi những bước chân cùng hướng về cội nguồn, khi những tấm lòng cùng chung nhịp yêu thương, phụ nữ Đà Nẵng đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và khát vọng không để ai bị bỏ lại phía sau”- lãnh đạo Hội LHPN thành phố chia sẻ.
LÊ HẢI




