Quặn lòng chứng kiến người thân 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn chờ thắp nén nhang cho nạn nhân

Thứ sáu, 16/10/2020 15:02

Mẹ anh Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch UBND huyện Phong Điền ngồi ở phòng chờ Bệnh viện Quân Y 268 để mong gặp được con.

TT-HUẾ- Khoảng 10 giờ ngày 16-10, rất đông người nhà, người thân, đồng đội, anh chị em đồng nghiệp, bạn bè và người dân đã ở các phòng chờ của Bệnh viện Quân y 268 để được thắp nén nhang cho 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi trên đường đến ứng cứu sự cố sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3. P.V cũng đã được lực lượng chức năng cho vào thắp nén nhang cho các nạn nhân. Nhưng hiện, bên trong khu vực đang được chuẩn bị tang lễ vẫn đang nghiêm cấm mọi hoạt động tác nghiệp.

Người thân, đồng nghiệp đội mưa bắt đầu đi vào cổng để đến Khu lễ tang thắp nén nhang cho các nạn nhân.

Tại đây, P.V quặn lòng khi chứng kiến người thân của các cán bộ, chiến sĩ đau đớn khi thắp nén nhang lên bàn thờ cho người chồng, người cha, người con, người anh, người em, người bạn bè, người đồng chí… Theo quan sát từ xa, mặc cho ngoài trời vẫn mưa xối xả, từng dòng người ở các khu vực nhà chờ, từ từ đi vào phía cổng sau của Bệnh viện Quân Y 268 đến khu vực 13 nạn nhân đang nằm để thắp nén nhang cho các anh.

Những người bà con họ hàng có mặt từ sớm và đang vào khu tang lễ thắp hương cho nạn nhân.

Có mặt tại phòng chờ, hình ảnh bà Hoàng Thị Nhỏ (71 tuổi- mẹ của anh Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch UBND H.Phong Điền) mang trong mình bộ trang phục của Bệnh viện đến đây khiến không ít người chứng kiến đều quặn lòng. Qua tìm hiểu, mới biết mẹ của anh Bình đang bị nhiễm trùng đường máu và điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 khoảng nữa tháng nay. Người thân của anh Bình cho biết: Dù đang điều trị tại bệnh viện nhưng khi nghe tin con gặp nạn, bà Nhỏ đòi bỏ viện về để đi tìm con.

Nhiều cán bộ ở huyện Phong Điền đau xót khi mất đi một người đồng nghiệp hiền lành, chất phác và bình dị. (trong ảnh, cán bộ huyện đang chờ để vào thắp nhang cho anh Bình). 

Sau bao ngày khóc cạn nước mắt, chiều qua 15-10, ngay sau khi thể anh Bình cùng với đoàn gặp nạn đưa về Bệnh viện Quân Y 268, bà đã được người thân đưa đến đây nhưng hy vọng được nhìn mặt con lần cuối đã không thành. Sáng sớm nay, khi nhận được thông báo, sau khoảng 10 giờ sẽ cho người nhà, người thân vào thắp hương cho các nạn nhân, từ sáng sớm, bà Nhỏ lại được người nhà thuê xe chở vào ngồi ở phòng chờ. Do bà đang mang bệnh và tâm lý đang bị sốc nên bệnh viện đã bố trí cho bác sĩ đi theo… Được biết, anh Bình là con trai duy nhất trong gia đình.

Trưa 12-10, Đoàn công tác hội ý nhanh tại Huyện ủy Phong Điền trước khi đến Thủy Điện Rào Trăng 3 để ứng cứu (trong ảnh, nhiều anh đã hy sinh trong chuyến công tác này).

Theo một người nhà của nạn nhân thì khu vực diễn ra Lễ truy điệu 13 cán bộ chiến sĩ đang được phong tỏa và bảo vệ nghiêm ngặt. Tại đây, phần lễ đài đang được gấp rút hoàn thiện. Một nguồn tin cho biết, dự kiến, ngày 18-10, mới diễn ra Lễ truy điệu. Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá cho 2 đồng chí Tôn Thất Bảo Phúc (1986, Trưởng ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế) và Nguyễn Cảnh Cường (1991, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80) trong Đoàn công tác gặp nạn tại Rào Trăng 3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai chiến sĩ này đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung.

HẢI LAN