Real đủ thứ bủa vây

Thứ hai, 11/05/2015 11:04

(Cadn.com.vn) - Vòng 36 La Liga, Real Madrid bị Valencia cầm hòa 2-2, trong khi Barcelona thắng Real Sociedad 2-0. Vậy là khoảng cách giữa Barcelona và Real giờ đã là 4 điểm. 

Khán giả trên sân Bernabeu la ó liên tục. Họ nhắm vào thủ môn Casillas vì cho rằng đội trưởng đã phản ứng quá chậm, không lao ra sớm để cản hai bàn thua. Có lẽ, khán giả quá định kiến với Casillas bởi vì cả hai bàn thua đó xuất phát từ lỗi lớn của cặp trung vệ Pepe và Ramos. Pepe quá chậm chân cản bóng ở bàn thua thứ nhất. Ramos bật nhảy chậm hơn đối phương một nhịp. Casillas bực mình phản ứng lại càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Chưa hết, Bale đang bị chỉ trích dữ dội vì phong độ kém cỏi đã đưa bóng dội khung thành bật ra. Ronaldo quyết bứt phá khỏi sự đeo bám của Messi trong cuộc đua Pichichi cũng khiến khung thành Valencia rung chuyển nhưng không có bàn thắng, ngay cả khi đứng trước quả 11m. Chicharito rất muốn củng cố niềm tin với Ancelotti bằng một bàn thắng nữa nhưng quá kém may mắn khi bóng dội khung thành bật trở ra...

May cho Real khi họ có 2 bàn thắng để giành lại 1 điểm, nhưng nói như HLV Ancelotti là đội bóng của ông xứng đáng với chiến thắng hơn sau khi sửa chữa sai lầm đầu trận. Real Madrid đã đen còn đen hơn khi trọng tài Clos Gomez điều khiển một trận đấu với nhiều bất lợi cho “Kền kền trắng”.

Real Madrid hòa nhọc nhằn 2-2 đã đẩy cách biệt với Barcelona lên 4 điểm khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa thôi. Chỉ cần Barcelona thắng 1 trong 2 trận còn lại thì mọi nỗ lực của thầy trò Ancelotti đổ sông đổ biển. Thậm chí, HLV Ancelotti đứng trước nguy cơ mùa giải trắng tay nếu không lật ngược được thế trận trước Juventus tại Champions League (thua 1-2 ở lượt đi). Sức ép đang bủa vây Real!

Hạnh Thuần